Hành trình đạt thủ khoa trường chuyên của cậu học trò vùng biên

Xuất thân từ ngôi trường vùng biên giới Tuy Đức, cậu học trò Hoàng Thành đã chạm đỉnh thủ khoa toàn trường Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh.

Kỷ luật, kiên trì và học từ gốc

Nhắc đến học sinh Hoàng Thành, lớp 9, Trường THCS Đắk Búk So, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng, thầy cô giáo và bạn bè đều dành cho em ánh mắt đầy tự hào.

Không chỉ học giỏi, Thành luôn hòa đồng và lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của thầy cô và bạn bè.

Không chỉ học giỏi, Thành luôn hòa đồng và lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của thầy cô và bạn bè.

Ít ai ngờ rằng, cậu học trò thủ khoa toàn trường chuyên từng là một học sinh rất bình thường. Lên lớp 6, em Thành không tập trung học hành, thường xuyên sa đà vào việc chơi game. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi sau một lần chị Bùi Kim Hương - mẹ em Thành nhẹ nhàng nhưng cứng rắn trò chuyện, giúp em nhận ra mình đang lãng phí thời gian vào những điều vô bổ.

“Lúc đó, em buồn vì mẹ mắng, nhưng rồi hiểu mẹ chỉ muốn tốt cho mình. Mẹ nói, nếu tiếp tục như vậy, sau này chính em sẽ khổ chứ không ai khác. Em đã quyết định thay đổi để bố mẹ không phải buồn thêm nữa”, Thành chia sẻ.

Từ khoảnh khắc đó, một hành trình mới bắt đầu. Em Thành bắt tay vào việc củng cố kiến thức cơ bản, tập trung học bài cũ mỗi ngày và dành 3 – 4 tiếng tự học ở nhà. Mỗi môn học em Thành đều có một phương pháp riêng. Theo đó, môn Lịch sử em Thành tìm hiểu thêm các sự kiện liên quan. Môn Toán học và Vật lý thì luyện bài tập thực tế để vận dụng kiến thức... Với Hóa học, em Thành chủ yếu tự học và luyện đề nâng cao.

Dù không tham gia quá nhiều lớp học thêm, nhưng em luôn bám sát giáo trình, chăm viết, chăm làm và biết cách tự đánh giá sự tiến bộ của bản thân qua từng bài kiểm tra, từng mục tiêu nhỏ.

Cô giáo Đặng Minh Dung, giáo viên chủ nhiệm suốt 2 năm học cuối cấp của em Thành cho hay: “Em Thành là một học sinh gương mẫu, tích cực trong mọi hoạt động của lớp và trường. Em có năng lực tự học rất cao, luôn chủ động khám phá kiến thức mới và không ngừng tìm tòi học hỏi. Là lớp trưởng, em Thành có tinh thần kỷ luật, tính cách hiền hòa, biết lắng nghe ý kiến của bạn bè và thầy cô, sẵn sàng tiếp nhận góp ý và sửa sai khi cần. Em luôn trung thực, nghiêm túc trong học tập và là tấm gương tốt cho các bạn noi theo”.

Thành chụp hình kỷ niệm với gia đình mình trong ngày nhận bằng tốt nghiệp lớp 9.

Thành chụp hình kỷ niệm với gia đình mình trong ngày nhận bằng tốt nghiệp lớp 9.

Đặt mục tiêu để không ngừng tiến bộ

Em Thành chia sẻ, từ năm lớp 7 em bắt đầu đặt ra mục tiêu cụ thể cho bản thân như số lần phát biểu trong tuần, điểm số trong các bài kiểm tra, cho đến mục tiêu lớn hơn là đỗ vào trường chuyên.

Em Thành rèn cho mình thói quen luôn có kế hoạch học tập rõ ràng cho từng môn học và tự nâng mục tiêu sau mỗi lần đạt được. Năm lớp 7, em Thành đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Lên lớp 8, em tiếp tục đạt giải nhất học sinh giỏi cấp huyện và tiếp tục giữ vững phong độ với giải nhất học sinh giỏi cấp huyện, giải nhì cấp tỉnh vào năm lớp 9.

Ngoài học tập, em Thành thích đọc sách truyện, chơi cầu lông... “Quan trọng là biết cân bằng. Em học xong mới chơi, không để bị cuốn vào quá nhiều như trước”, Thành cười chia sẻ.

Chặng đường phía trước còn dài, nhưng những gì em Hoàng Thành làm được từ mái trường nơi vùng biên giới đất liền tỉnh Lâm Đồng đã minh chứng cho khát vọng vươn lên không ngừng. Với em Thành, thủ khoa không phải đích đến, mà là điểm khởi đầu cho hành trình vươn tới những ước mơ lớn hơn, với tâm niệm “Chỉ cần cố gắng mỗi ngày, mình sẽ làm được”.

Nguyễn Hiền

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hanh-trinh-dat-thu-khoa-truong-chuyen-cua-cau-hoc-tro-vung-bien-382533.html