Hành trình đầy nghị lực của chàng trai Bí thư chi Đoàn

Biến cố năm 15 tuổi tưởng chừng khiến bản thân gục ngã, nhưng Lê Xuân Thắng đã vượt lên số phận. Là Bí thư Chi Đoàn thôn Lương Trung, xã Ích Hậu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, anh trở thành 'ngọn lửa' lan tỏa tinh thần cống hiến vì cộng đồng.

Nghị lực vượt lên số phận

Anh Lê Xuân Thắng (SN 1992) sinh ra trong gia đình thuần nông tại thôn Lương Trung, xã Ích Hậu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Từ một cậu bé khỏe mạnh, năm 15 tuổi, anh bị tai nạn khiến tủy sống bị tổn thương nặng. Thời điểm đó bác sĩ chẩn đoán anh Thắng nguy cơ bị liệt toàn thân suốt đời. Lúc này cả gia đình bàng hoàng, đưa anh đến khắp các bệnh viện lớn nhỏ trên cả nước, trải qua hàng chục ca phẫu thuật. Song số phận anh không may mắn, tứ chi dần teo lại, cơ thể không thể phát triển thêm.

Từ đó, việc học của anh cũng bị ngắt quãng, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà. Kinh tế gia đình cũng cạn kiệt dần sau từng đợt chữa trị. Nhưng với nghị lực vươn lên, chàng trai ấy bắt đầu tập luyện phục hồi chức năng kết hợp châm cứu. Anh bắt đầu học đi, học đứng, tập cầm nắm trong sự đau đớn.

 Anh Thắng tham gia cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp đường nông thôn.

Anh Thắng tham gia cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp đường nông thôn.

“May mắn thời điểm đó được gia đình hỗ trợ, giúp đỡ nên bản thân bắt đầu thích nghi với cuộc sống. Khi đi lại được bình thường, gia đình vỡ òa trong hạnh phúc, bản thân tôi cũng vui mừng vì nghĩ mình còn có cơ hội” - anh Thắng nói.

“Đi lại được thì phải tiếp tục đi học”, đó là suy nghĩ của anh Thắng định hướng cho hành trình của riêng mình. Sau 3 năm dừng học, anh quay trở lại trường. Dù việc tiếp thu kiến thức khó khăn hơn các bạn, nhưng cậu học trò ấy vẫn miệt mài đến lớp, chăm chú nghe giảng. Năm 2014, anh tốt nghiệp THPT, sau đó thi đỗ vào Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.

Nhớ lại hành trình theo đuổi ước mơ, anh Thắng chia sẻ, thời điểm đó hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân sức khỏe yếu, tay chân teo, để đến trường anh đã phấn đấu, nỗ lực rất nhiều. “Do sức khỏe hạn chế nên tôi lựa chọn ngành y dược để theo đuổi, định hướng cho tương lai. Mặt khác theo ngành này để giúp đỡ những người bệnh, người có sức khỏe yếu và hoàn cảnh giống mình”, anh Thắng chia sẻ.

Anh Thắng tham gia nấu cháo tình nguyện tại bệnh viện.

Anh Thắng tham gia nấu cháo tình nguyện tại bệnh viện.

Đến năm 2017, anh Thắng tốt nghiệp, sau đó trở về quê mở một tiệm thuốc nhỏ. Với anh, đó không chỉ là khởi nghiệp mà còn là nơi bắt đầu hành trình lan tỏa yêu thương. Từ ngày về quê lập nghiệp, anh Thắng cũng tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn tại địa phương, dần trở thành người “truyền lửa”, tấm gương sáng trong cộng đồng.

Lan tỏa tinh thần cống hiến

Nhờ hoạt động Đoàn tích cực, giữa năm 2024, anh được bầu giữ chức Bí thư chi đoàn thôn Lương Trung.

Là “thủ lĩnh” chi đoàn, anh Thắng dần khơi dậy tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ Lương Trung. Với 40 đoàn viên, anh cùng thanh niên địa phương tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như vệ sinh môi trường, xây đường hoa, thu gom rác thải, giúp người già thu hoạch mùa màng… Tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người bệnh tật, già yếu, trẻ khuyết tật…

 Những dịp lễ, Tết anh Thắng kêu gọi từ thiện, hỗ trợ người khó khăn.

Những dịp lễ, Tết anh Thắng kêu gọi từ thiện, hỗ trợ người khó khăn.

Đặc biệt, anh còn là nhóm trưởng của nhóm “Thiện nguyện Ích Hậu” và “Quỹ Từ Tâm” được thành lập vào năm 2022 với sự tham gia của các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Nhóm hoạt động rất hiệu quả, đã kết nối được hàng trăm triệu đồng từ các mạnh thường quân để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

“Vì bản thân là một người có thể trạng yếu, sức khỏe không tốt, tay bị teo không vận động mạnh hay làm được việc nặng. Nhưng không vì thế mà tôi tự ti về bản thân. Là bí thư chi đoàn, tôi luôn đặt mình ở vai trò đi đầu, hăng hái trong mọi công việc để tiếp sức, lan tỏa hình ảnh đến các bạn đoàn viên và cùng nhau hành động”, anh Thắng chia sẻ.

Theo lãnh đạo địa phương, anh Thắng là tấm gương tiêu biểu, bởi dù bị khuyết tật, song luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt với vai trò là Bí thư chi đoàn thôn Lương Trung, anh Thắng luôn là “đầu tàu” tích cực trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên. Thời gian qua anh đã cùng đoàn viên thanh niên thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

"Những nỗ lực vượt khó của anh Thắng đã truyền động lực cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã cùng nỗ lực vượt khó, cống hiến cho cộng đồng", lãnh đạo xã Ích Hậu cho hay.

Anh Thắng từng là một trong 38 thanh niên khuyết tật tiêu biểu “Tỏa sáng nghị lực Việt” được Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam vinh danh.

Tại địa phương, Bí thư chi đoàn thôn Lương Trung cũng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen từ UBND xã, huyện và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh vì có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đoàn, Hội.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hanh-trinh-day-nghi-luc-cua-chang-trai-bi-thu-chi-doan-post1739654.tpo