Hành trình đến với ước mơ của Nhật

Hoàng Lê Minh Nhật, học sinh lớp 12B, chuyên Lý, Trường THPT chuyên Quang Trung, TP. Đồng Xoài, vừa nhận được tin vui đoạt học bổng tài năng (gần 3,1 tỷ đồng) của VinUniversity thuộc Tập đoàn Vingroup tại Hà Nội. Đây là ngôi trường được mệnh danh 'du học tại chỗ' và Minh Nhật là học sinh đầu tiên của tỉnh Bình Phước nhận được học bổng này với mức 95%.

Bền bỉ nỗ lực và rèn luyện

Để đoạt được học bổng, Minh Nhật đã trải qua 2 vòng thi tuyển hoàn toàn bằng tiếng Anh và xuất sắc vượt qua hàng ngàn hồ sơ ứng tuyển trong và ngoài nước. Nhận xét về Minh Nhật, thầy Hà Văn Quyền, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quang Trung đánh giá em là học sinh kiên trì vượt khó. Là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, Minh Nhật luôn đặt cho mình mục tiêu phấn đấu, năng động, sáng tạo và khiêm tốn nên được thầy cô, bạn bè quý mến. Em Nhật tuy nhỏ tuổi nhưng rất ý chí khi biết vượt lên hoàn cảnh khó khăn và theo đuổi ước mơ của mình.

Thầy Quyền cho biết thêm: Những năm gần đây, số học sinh của trường nhận được học bổng đại học có giá trị ngày càng nhiều, nhất là các em trong đội tuyển quốc gia. Kết quả này bắt nguồn từ việc nhà trường chú trọng công tác đào tạo nhân tài, chuẩn bị hành trang cho học sinh trở thành công dân toàn cầu để sau này phục vụ quê hương, đất nước. Trường còn quan tâm đặc biệt đến những học sinh hoàn cảnh khó khăn, có năng lực và phẩm chất tốt, tinh thần cầu tiến để tạo điều kiện cho các em thực hiện ước mơ của mình. Và Minh Nhật là tấm gương điển hình của trường.

Em Hoàng Lê Minh Nhật (thứ 5 từ phải qua) chụp hình kỷ niệm cùng thầy cô và các bạn đội tuyển quốc gia môn Vật lý, Trường THPT chuyên Quang Trung, TP. Ðồng Xoài

Em Hoàng Lê Minh Nhật (thứ 5 từ phải qua) chụp hình kỷ niệm cùng thầy cô và các bạn đội tuyển quốc gia môn Vật lý, Trường THPT chuyên Quang Trung, TP. Ðồng Xoài

Nhắc đến Hoàng Lê Minh Nhật với tin vui mà em vừa nhận được, anh Bùi Gia Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đồng sáng lập dự án “Đồng hành cùng học sinh Bình Phước” cho biết, bản thân rất vinh dự đã viết thư giới thiệu em Hoàng Lê Minh Nhật xét tuyển hỗ trợ tài chính VinUniveristy. Dự án “Đồng hành cùng học sinh Bình Phước” đã và đang hỗ trợ 24 học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT chuyên Quang Trung và THPT chuyên Bình Long, trong đó có Minh Nhật. Em là người đầu tiên gửi thông tin của mình về dự án và khi dự án mở đơn thì em đã hoàn thành hồ sơ rất nhanh chóng.

“Nhật có tinh thần vượt khó mãnh liệt và điều khiến tôi ấn tượng nhất trong suốt thời gian đồng hành với em là tinh thần cộng đồng, giúp đỡ những người yếu thế. Em luôn dành thời gian tham gia các hoạt động tình nguyện thông qua Câu lạc bộ Công tác xã hội của Trường THPT chuyên Quang Trung. Các hoạt động này đã giúp em hình thành một phần tính cách, nhất là khả năng giao tiếp, lắng nghe và thấu hiểu, cảm thông với những mảnh đời khó khăn” - anh Khánh chia sẻ.

Cũng theo lời kể của anh Khánh, anh đã 2 lần đến nhà Minh Nhật để khảo sát thực tế trước khi quyết định hỗ trợ một phần sinh hoạt phí cho em tại trường nên anh cảm nhận rất rõ khó khăn của gia đình Nhật. Mẹ em hiện là công nhân cạo mủ cao su, còn ba là lao động tự do, công việc bấp bênh. Nhật còn có em trai đang học tại Trường THPT chuyên Quang Trung.

Luôn cố gắng hiện thực hóa giấc mơ

Với Minh Nhật, việc nhận được học bổng hơn 3 tỷ đồng của VinUniversity như một giấc mơ, bởi trong suy nghĩ của em số tiền đó “cả đời bố mẹ em có làm việc chăm chỉ cũng không thể có”, cho nên em vô cùng biết ơn và trân trọng cơ hội hiếm hoi này. Minh Nhật tự hứa sẽ tiếp tục nỗ lực và không ngừng học hỏi, phát triển bản thân để xứng đáng với học bổng mà em đạt được.

Trong hồ sơ xét tuyển vào VinUniversity, Minh Nhật tập trung thể hiện bản thân qua bài luận lấy cảm hứng từ tuổi thơ chính mình. Minh Nhật chia sẻ: Cây cao su ở Bình Phước chiếm diện tích khá lớn và là cây mang lại thu nhập chính của rất nhiều gia đình. Mẹ em là công nhân khai thác mủ cao su nên từ nhỏ em đã được ba mẹ kể về những khó khăn, nguy hiểm mà người dân nơi đây gặp phải trong quá trình khai thác mủ. Chính nhận thức sớm về sự vất vả, lam lũ của người dân Bình Phước trong quá trình khai thác mủ, nhiều lần em đã tự hỏi mình có thể làm gì để góp sức cho quê hương, nhất là giúp đỡ mẹ, các cô chú công nhân nâng cao an toàn lao động khi làm việc trong bóng tối...

Để theo đuổi ước mơ của mình, lên THPT, Minh Nhật theo học chuyên Lý. 3 năm qua, em đã tích cực tham gia các dự án cộng đồng và giúp đỡ những học sinh hoàn cảnh khó khăn. Qua các chuyến đi, em thấy một số vùng sâu, vùng xa vẫn chưa có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Vì vậy, tại VinUniversity, Minh Nhật chọn học ngành kỹ sư điện Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính để có thể phát triển những dự án dang dở và mong được viết tiếp ước mơ còn bỏ ngỏ. Em mong muốn góp một chút công sức thực hiện sứ mệnh của khoa học là giúp đỡ những người yếu thế và giải quyết vấn đề đang tồn đọng trong xã hội.

Suốt cuộc trò chuyện với Minh Nhật, ngoài khẳng định bản thân phải kiên trì, bền bỉ nỗ lực học tập em còn luôn nói lời biết ơn đến gia đình, thầy cô, bạn bè và những người xung quanh đã giúp em gặt hái được kết quả như hôm nay. “Với những bạn có ước mơ vào VinUniversity, mỗi bạn chỉ cần thực sự hiểu mình là ai, mình muốn gì và cần gì, để từ đó tạo được tính cá nhân trong bộ hồ sơ của mình” - Minh Nhật chia sẻ.

Phương Dung

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/158250/hanh-trinh-den-voi-uoc-mo-cua-nhat