Hành trình khơi dậy lòng yêu nước

Cuối tháng 2 vừa qua, đoàn xe chở học sinh Trường THPT Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) lăn bánh hướng về TP Hà Nội.

Điểm đến của hành trình là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Đây không chỉ là nơi lưu giữ những dấu ấn hào hùng của dân tộc mà còn là một không gian tương tác, giúp người tham quan trực tiếp trải nghiệm những chặng đường đấu tranh giành độc lập của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Học sinh Trường THPT Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Học sinh Trường THPT Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ngay khi đặt chân vào bảo tàng, học sinh đã được chiêm ngưỡng hệ thống trưng bày hiện đại với hơn 150.000 hiện vật quý, trong đó có 4 bảo vật quốc gia. Những phương pháp trưng bày tiên tiến như sa bàn 3D mapping, màn hình tra cứu thông tin, media tư liệu ảnh, thuyết minh tự động audioguide và mã QR giúp các em tiếp cận lịch sử một cách sinh động và trực quan.

Dừng chân trước khu trưng bày về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhiều học sinh xúc động khi tận mắt nhìn thấy chiếc xe tăng T-54B mang số hiệu 843-biểu tượng của ngày toàn thắng 30-4-1975. Cạnh đó là những mảnh xác của "pháo đài bay B-52"; những bức thư viết vội trước giờ ra trận, tấm bản đồ tác chiến còn ghi chú bằng bút chì, những bộ quân phục bạc màu... tất cả như đưa người xem trở về với những ngày tháng gian lao nhưng đầy khí phách của dân tộc.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của bảo tàng chính là cách kết hợp giữa trưng bày truyền thống và công nghệ hiện đại. Nếu như trước đây, việc học lịch sử chỉ gói gọn trong sách giáo khoa và những bài giảng khô khan thì tại đây, học sinh có thể trực tiếp tra cứu thông tin qua màn hình cảm ứng, theo dõi các trận chiến qua hình ảnh sa bàn động, hay nghe thuyết minh tự động bằng audioguide.

Tất cả những điều này đã khiến chuyến đi không còn đơn thuần là một buổi tham quan mà trở thành một trải nghiệm lịch sử sống động và chân thực. Em Hoàng Anh Đức, học sinh lớp 10C1, Trường THPT Kim Liên cho biết: "Trước giờ em chỉ biết đến những chiến thắng qua sách vở, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy tận mắt những hiện vật tại bảo tàng, em mới thực sự hiểu được sự khốc liệt và những hy sinh không thể đong đếm được. Chuyến đi đã khép lại, nhưng những gì đọng lại trong lòng em và các bạn không chỉ là kiến thức lịch sử mà còn là niềm tự hào dân tộc, là sự thôi thúc về trách nhiệm với đất nước...”.

Bài và ảnh: BÙI MINH TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hanh-trinh-khoi-day-long-yeu-nuoc-819603