Hành trình mới của người phụ nữ mắc bệnh viêm tủy cột sống hiếm gặp

Mặc căn bệnh viêm tủy cột sống hiếm gặp, nhưng Nguyễn Thị Cẩm Nhung vẫn kiên cường như một đóa hoa hướng dương luôn vươn mình về phía mặt trời. Không chỉ thắp sáng hy vọng cho chính mình, chị còn lan tỏa cảm hứng tích cực đến những người khuyết tật khác.

 Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Số phận đã không ưu ái với Cẩm Nhung (sinh năm 1982, quê ở Nam Đàn, Nghệ An) khi chị mắc phải căn bệnh viêm tủy cột sống hiếm gặp ngay từ khi còn rất nhỏ. Chị bị liệt từ ngang ngực xuống 2 chân, từ đó mất hoàn toàn khả năng cử động và không thể tự chủ vệ sinh. Cột sống yếu khiến sức đề kháng suy giảm, không thể đỡ được cơ thể, cuộc sống của chị phải gắn bó với chiếc xe lăn và sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Cha mẹ chị Nhung đều là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ. Sau khi về phục viên, họ trở về làm nghề nông. Kinh tế gia đình rất khó khăn, dù vậy, gia đình vẫn nỗ lực hết mình để chữa trị cho con gái. "Có bệnh thì vái tứ phương", suốt tuổi thơ của chị là những năm tháng trong hành trình tìm cách chữa căn bệnh hiểm nghèo. Từ khi chị 6 tuổi đến hơn 10 năm sau, gia đình không ngừng hy vọng, chỉ khi mọi kết luận từ bác sĩ đều bi quan, họ mới phải chấp nhận sự thật. "Tôi sống được đến hôm nay là nhờ tình yêu thương của gia đình và bạn bè" - chị Nhung xúc động chia sẻ.

Khó khăn lớn nhất trong những năm tháng ấu thơ của Cẩm Nhung là học cách chấp nhận khiếm khuyết của bản thân và đối mặt với những ánh mắt từ người đời. Đó là những ngày chị chìm trong nỗi buồn, bế tắc và cảm giác bất lực. Tuy nhiên, Cẩm Nhung vẫn kiên trì giữ tinh thần lạc quan và khao khát được đi học như một cách để giải thoát và phát triển bản thân.

Gia đình kịch liệt phản đối, lo sợ rằng việc học với người khuyết tật sẽ quá vất vả và không có tương lai, nhưng Cẩm Nhung vẫn kiên định theo đuổi ước mơ. Chị tận dụng mọi cơ hội để học hỏi, góp nhặt kiến thức từ khắp nơi và dần dần nhận ra bản thân muốn bứt phá, vượt lên số phận và sống hết mình. Khi lên đến cấp 3, Cẩm Nhung đã quyết định tạo nên một bước ngoặt lớn cho cuộc đời mình: Rời Nghệ An lên Hà Nội để học tập và theo đuổi ước mơ.

Chị Cẩm Nhung cùng người em Thái Thị Hoàng làm khách mời của chương trình

Chị Cẩm Nhung cùng người em Thái Thị Hoàng làm khách mời của chương trình

Tại Hà Nội, chị Nhung gặp được Thái Thị Hoàng, người em, người bạn đã giúp đỡ chị rất nhiều trong suốt quãng thời gian ở Thủ đô. Mối lương duyên giữa hai chị em nhen nhóm từ sự yêu thương, giờ đây đã kéo dài đến một thập kỷ. Đối với Hoàng, chị Nhung vẫn luôn là một người chị lớn cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, một người phụ nữ luôn mạnh mẽ, tích cực trong cuộc sống.

Nhưng số phận tiếp tục đưa ra những thử thách. Tháng 8/2022, chị Nhung phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn 3 đã di căn 5 hạch bạch huyết. Một người phụ nữ kiên cường giờ đây bỗng chốc mất hết ngọn lửa nhiệt huyết, chị không dám đối diện với sự thật: "Tôi thậm chí còn không thể khóc".

Không khuất phục trước số phận, chị Nhung quyết định thực hiện một dự án bảo vệ môi trường được ấp ủ từ lâu. Hiểu rõ tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe, đặc biệt là bệnh ung thư, chị thu gom len và vải vụn để tái chế thành những sản phẩm có giá trị.

Cùng với các thành viên CLB Phụ nữ khuyết tật Ngôi Nhà Móc, chị tổ chức quyên góp đồ cũ và tái chế chúng thành sản phẩm ứng dụng có tính thẩm mỹ cao. Những đôi tay khéo léo đã tạo ra những sản phẩm làm bằng tay tinh xảo, vừa giảm rác thải, bảo vệ môi trường, vừa tạo thu nhập và niềm vui cho người khuyết tật khác.

Hành trình vượt lên số phận và lan tỏa yêu thương của chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung sẽ được chia sẻ trong chương trình truyền hình chủ đề "Một hành trình mới", phát sóng vào lúc 10h thứ Bảy, ngày 7/9/2024, trên kênh VTV1.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hanh-trinh-moi-cua-nguoi-phu-nu-mac-benh-viem-tuy-cot-song-hiem-gap-20240906080859136.htm