Hành trình nghĩa tình của Cựu chiến binh Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Châu

Rời quân ngũ nhưng Cựu chiến binh Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Châu vẫn tiếp tục hành trình của người lính bằng những việc làm nghĩa tình. Từ đào tạo nghề, tạo việc làm đến chăm lo thương binh, gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam, ông lựa chọn cách tiếp tục cống hiến để phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được nối dài trong cuộc sống hôm nay.

Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Châu quê gốc ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên (cũ), tỉnh Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp Trường THPT Lê Hồng Phong của huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Hồng Châu lên đường nhập ngũ Tiểu đoàn 24 quân khu 4, sau đó là sư đoàn 316 B. Trong những tháng huấn luyện tân binh và quá trình công tác,  Nguyễn Hồng Châu đã thể hiện bản lĩnh nhanh nhẹn, tháo vát và năng khiếu về nghiệp vụ quân sự, nên anh được chọn đi học tại Trường Sĩ quan Lục quân I – ngôi trường danh tiếng, là niềm mơ ước của bao chiến sĩ trẻ lúc bấy giờ. Nguyễn Hồng Châu  được lớn lên và trưởng thành trên quê hương xứ Nghệ giàu truyền thống cách mạng và sau này gia đình anh là gia đình quân nhân (vợ anh là quân nhân, con trai cả hiện đang là sĩ quan trong quân đội nhận dân Việt Nam). Điều đó giúp cho anh có một bề dày truyền thống phục vụ quân đội.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng

Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân I, loại giỏi, Nguyễn Hồng Châu được giữ lại trường làm trợ giảng một thời gian, sau đó được điều động về Học viện Hậu cần làm giảng viên. Năm 1984, anh được cử đi học lớp nâng cao tại Học viện Đà Lạt, sau khi tốt nghiệp trở về tiếp tục công tác tại Học viện Hậu cần.

Năm 1987, anh được điều động đi thực tế biên giới tại chiến trường Vị Xuyên, Hà Giang, với cương vị là phó tham mưu trưởng trung đoàn. Khi tình hình biên giới phía Bắc bớt căng thẳng, anh trở lại Học viện Hậu cần và sau đó tiếp tục học Cao học (Thạc sĩ) tại Học viện Quốc phòng. Với nền tảng kiến thức lý luận cùng trải nghiệm chiến trường, Nguyễn Hồng Châu trở thành một giảng viên giỏi của Học viện Hậu cần và gắn bó với giảng dạy cho tới khi nghỉ chế độ với quân hàm Đại tá, hưởng lương cấp tướng.

Trong quá trình giảng dạy tại các học viện, nhà trường, Nguyễn Hồng Châu nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Trường sĩ quan hậu cần, Tổng cục Hậu cần và toàn quốc. Đặc biệt, trong đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, anh được cử huấn luyện cho 200 vận động viên khối Hồng Kỳ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm .  Anh  vừa  là huấn luyên viên và vận động viên, một xạ thủ từng được Giải nhì bắn súng K54 trong Hội thi giáo viện dạy giỏi toàn quân.Ngoài ra anh còn là Võ sư thuộc phái Võ Lâm Phật gia Việt Nam.

Toả sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ 

Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng với tinh thần người lính và niềm đam mê nghề nghiệp, Đại tá Nguyễn Hồng Châu vẫn tiếp tục cống hiến, lan tỏa những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Hiện nay, anh đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty 27/7 Thương binh nặng và người nhiễm chất độc hóa học Dioxin Việt Nam tại Hà Nội. Anh Không chỉ là doanh nhân tiêu biểu trong thời đại 4.0, anh còn là Trưởng phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền; đồng thời là giảng viên của trung tâm đào tạo kỹ thuật viên chăm sóc sức khỏe – hỗ trợ cho rất nhiều trường hợp khó khăn trên cả nước, trong đó có con em thương binh, liệt sĩ và cháu của các Mẹ Việt Nam Anh hùng.Với mong muốn tạo thêm nhiều việc làm cho con em các gia đình chính sách, anh đã thành lập các trung tâm dạy nghề thuộc công ty, đào tạo miễn phí cho họ. Tổng công ty của anh tiếp nhận nhiều thương, bệnh binh và con em của họ vào làm việc, góp phần giúp họ có thu nhập ổn định.

Đại tá Nguyễn Hông Châu tặng quà tại Thạch Thất.

Đại tá Nguyễn Hông Châu tặng quà tại Thạch Thất.

Nói về hoạt động của Tổng công ty trong thời gian qua và những dự định trong thời gian sắp tới, đại tá Nguyễn Hồng Châu chia sẻ: Công ty chúng tôi luôn tâm niệm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và phát huy đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' không chỉ là tình cảm, trách nhiệm cao cả mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, nhân viên Công ty TNHH 27/7 Thương binh nặng và Người nhiễm chất độc hóa học Dioxin Việt Nam. Đặc biệt nhân dịp nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và 65 năm ngày Thảm họa da cam Việt Nam ,Công ty đã tặng quà và tiền mặt cho trên 300 người thuộc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thạch Thất và một số địa phương khác.

Trong thời gian tới, công ty còn rất nhiều việc nghĩa phải tiếp tục hoàn thành. Đó không chỉ là việc đào tạo, mở các cơ sở chăm sóc sức khỏe và cơ sở kinh doanh miễn phí cho các đối tượng gia đình chính sách, mà còn là mở rộng phát triển kinh doanh cho các đối tượng khác trên phạm vi cả nước. Từ đó, công ty sẽ có thêm nguồn kinh phí để tặng quà cho các đối tượng như: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, nạn nhân thảm họa da cam/Dioxin, trẻ mồ côi và trẻ tàn tật có mảnh đời đáng thương; góp phần lan tỏa, chia sẻ nỗi đau sau chiến tranh.

Có thể nói, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn cháy mãi trong anh - người cựu chiến binh Thủ đô. Là giám đốc công ty , anh đã có đóng góp tích cực đối với các gia đình chính sách. Anh luôn xứng đáng với danh hiệu “Công dân Thủ đô tiêu biểu”, là tấm gương sáng của người cựu chiến binh nhiệt huyết, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Trần Anh Tuấn

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dai-ta-thac-si-nguyen-hong-chau-nguoi-linh-khong-nghi-tren-hanh-trinh-nghia-tinh-a34947.html