Hành trình nhân ái từ những căn bếp nghĩa tình của người dân Phú Thượng

Từ những căn bếp đỏ lửa lúc tinh mơ ở Phú Thượng đến hành lang Bệnh viện K Tân Triều, hành trình trao 400 suất quà cho bệnh nhân ung thư đã lan tỏa tinh thần 'tương thân tương ái' bằng việc làm giản dị nhưng đầy nghĩa tình.

Những suất ăn ấm áp nghĩa tình được trao tặng bệnh nhân tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: PT

Những suất ăn ấm áp nghĩa tình được trao tặng bệnh nhân tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: PT

Nhân Ngày Quốc tế Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ 8-5, đồng thời hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng (Hà Nội) phối hợp Hội Chữ thập đỏ phường đã trao 400 suất quà tới bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, lan tỏa yêu thương và tiếp thêm nghị lực cho người bệnh trên hành trình chống chọi với ung thư.

Món quà nhỏ - nghĩa tình lớn

Mỗi suất quà gồm xôi chả Phú Thượng, sữa, trứng và cam. Đặc biệt, những phần xôi chả mang thương hiệu truyền thống Phú Thượng được chính cán bộ, hội viên và người dân trên địa bàn phường tự tay chuẩn bị từ sáng sớm. Không chỉ là món ăn nghĩa tình, đó còn là sự gửi gắm yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng dành cho những bệnh nhân đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng Nguyễn Như Chiến trao quà cho bệnh nhân. Ảnh: PT

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng Nguyễn Như Chiến trao quà cho bệnh nhân. Ảnh: PT

Giữa không gian bệnh viện vốn luôn đầy nỗi lo âu và mệt mỏi, hình ảnh các tình nguyện viên ân cần trao từng suất quà đã khiến nhiều bệnh nhân xúc động. Không ít người nắm chặt tay các thành viên trong đoàn như muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng Nguyễn Như Chiến cho biết: “Những phần quà hôm nay được làm từ chính tấm lòng của bà con nhân dân trên địa bàn phường. Chúng tôi mong muốn tiếp thêm niềm tin, động lực để các bệnh nhân kiên cường điều trị, sớm trở về với gia đình và cuộc sống thường ngày”.

Theo ông Nguyễn Như Chiến, dù giá trị vật chất không lớn nhưng mỗi suất quà đều chứa đựng tình cảm chân thành, tinh thần tương thân tương ái của người dân phường Phú Thượng dành cho các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Phú Thượng Đỗ Thị Kim Ngân trao quà cho bệnh nhân. Ảnh: PT

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Phú Thượng Đỗ Thị Kim Ngân trao quà cho bệnh nhân. Ảnh: PT

Lan tỏa hành trình nhân ái vì cộng đồng

Trong dòng người nhận quà, nhiều bệnh nhân dù cơ thể còn mệt mỏi vẫn nở nụ cười hiền hậu. Một cụ bà đang điều trị hóa chất rưng rưng khi nhận hộp xôi ấm trên tay. Bởi với họ, điều đáng quý nhất không chỉ là món quà mà còn là cảm giác được quan tâm, được sẻ chia trong hành trình đầy gian nan chống chọi với bệnh tật.

Thay mặt Ban lãnh đạo bệnh viện, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội Hoàng Thị Hoài Thu gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Hội Chữ thập đỏ phường Phú Thượng đã dành sự quan tâm thiết thực cho người bệnh.

Hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Phú Thượng trao quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: PT

Hội viên Hội Chữ thập đỏ phường Phú Thượng trao quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: PT

Theo bà Hoài Thu, hiện Bệnh viện K đang điều trị cho hơn 20.000 bệnh nhân; mỗi ngày tiếp nhận trên 1.000 lượt khám chữa bệnh. Là bệnh viện tuyến cuối chuyên điều trị ung thư của Bộ Y tế, nơi đây có rất nhiều bệnh nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Có những bệnh nhân điều trị liên tục suốt 2-3 năm, thậm chí 5 năm nên bệnh viện gần như trở thành ngôi nhà thứ hai của họ. Vì vậy, những hoạt động sẻ chia như hôm nay không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin tinh thần rất lớn cho người bệnh”, bà Hoài Thu xúc động nói.

Bà Hoài Thu cũng khẳng định, sự đồng hành của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng xã hội chính là nguồn động viên quý báu giúp bệnh nhân có thêm nghị lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Hội Chữ thập đỏ phường Phú Thượng trao quà cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh: PT

Hội Chữ thập đỏ phường Phú Thượng trao quà cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh: PT

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Phú Thượng Đỗ Thị Kim Ngân cho biết, chương trình trao quà tại Bệnh viện K Tân Triều không đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện thường niên, mà còn là sự tiếp nối của hành trình nhân ái, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” và nghĩa đồng bào đã được gìn giữ nhiều năm qua trên địa bàn phường Phú Thượng.

Từ những căn bếp đỏ lửa lúc tinh mơ, nơi cán bộ, hội viên và người dân tất bật chuẩn bị từng suất xôi chả truyền thống Phú Thượng, đến những hành lang bệnh viện đầy nỗi lo âu của các bệnh nhân ung thư, tất cả đã tạo nên một hành trình sẻ chia đầy xúc động. Mỗi phần quà trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự động viên và niềm hy vọng tới những người bệnh đang ngày đêm kiên cường chống chọi với bệnh tật.

“Chúng tôi mong rằng sự sẻ chia này sẽ giúp người bệnh có thêm nghị lực, niềm tin để vững vàng điều trị và sớm trở về với gia đình”, bà Ngân xúc động chia sẻ.

Diên Vĩ

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanh-trinh-nhan-ai-tu-nhung-can-bep-nghia-tinh-cua-nguoi-dan-phu-thuong-749060.html