Hành trình nuôi dưỡng lý tưởng 'sống đẹp'
Không phải lúc nào những câu chuyện truyền cảm hứng cũng bắt đầu từ những điều lớn lao. Nhiều khi, chúng khởi nguồn từ những lựa chọn rất giản dị: chọn học một ngành khó, chọn dấn thân vào cộng đồng, hay chọn theo đuổi những giá trị tưởng như lặng lẽ nhưng bền bỉ. Ở Đại học Thái Nguyên, những sinh viên tiêu biểu hôm nay đang cho thấy một cách rất tự nhiên rằng: 'sống đẹp' không nằm ở những điều phô trương, mà được hình thành từ quá trình nỗ lực âm thầm, từ cách mỗi người trẻ hiểu mình, chọn đường đi và kiên trì với lựa chọn ấy.

Nguyễn Mạnh Hùng đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm học 2024-2025.
Hành trình của những người trẻ bản lĩnh
Lăng Nguyễn Hùng Anh, sinh viên Trường Đại học Y - Dược không phải là cái tên xa lạ trong các phong trào sinh viên. Là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, đồng thời là gương mặt tiêu biểu với nhiều danh hiệu như “Sinh viên 5 tốt”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, đặc biệt là Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2025, Hùng Anh đại diện cho một lớp sinh viên năng động, bản lĩnh.
Nhưng điều khiến Hùng Anh khác biệt không chỉ ở những danh hiệu. Là người con của dân tộc Lô Lô, lớn lên từ vùng đất Bảo Lạc (Cao Bằng), em chọn ngành Y không đơn thuần là một nghề, mà là con đường để quay về, để phục vụ cộng đồng.
Những năm tháng gắn bó trên giảng đường, với em là một hành trình phấn đấu. Giữa những ngày học lâm sàng căng thẳng, những ca trực dài tại bệnh viện, Hùng Anh vẫn dành thời gian cho công tác Hội, cho các hoạt động tình nguyện. Có những đêm rời viện muộn, em lại tiếp tục họp bàn công việc, rồi tranh thủ từng khoảng nghỉ ngắn để ôn tập. Hùng Anh chia sẻ: Với em, không có “bí quyết” nào đặc biệt, chỉ là sự kỷ luật, biết ưu tiên và một tinh thần trách nhiệm không cho phép mình bỏ cuộc.
Những chuyến đi tình nguyện, những chương trình truyền thông sức khỏe không chỉ là hoạt động ngoại khóa, mà là nơi Hùng Anh học cách thấu hiểu, cảm thông. “Sinh viên Y không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải hiểu được nỗi khổ của bệnh nhân” suy nghĩ ấy dần định hình con đường mà em theo đuổi: trở thành một bác sĩ có chuyên môn vững vàng, nhưng quan trọng hơn, là một người thầy thuốc biết sẻ chia.

Lăng Nguyễn Hùng Anh tham gia một hoạt động tình nguyện.
Nếu Hùng Anh là hình ảnh của sự dấn thân, thì Nguyễn Mạnh Hùng, sinh viên Ngữ văn K57B, Trường Đại học Sư phạm lại mang đến một chiều sâu khác: lặng lẽ nhưng bền bỉ, trí tuệ nhưng đầy nhân văn. Là "Sinh viên 5" tốt cấp Trung ương, đạt Giải thưởng Sao Tháng Giêng, với thành tích học tập ấn tượng và nhiều nghiên cứu khoa học, Nguyễn Mạnh Hùng không chọn cách thể hiện mình bằng sự nổi bật bên ngoài, mà bằng chiều sâu tư duy.
Với Nguyễn Mạnh Hùng, học Văn không phải là học những trang sách, mà là học cách hiểu con người. Trong suy nghĩ của em, người thầy hôm nay không còn là người “giữ tri thức”, mà là người dẫn đường giúp học sinh biết chọn lọc, biết sống đúng, sống tử tế. Đặc biệt với môn Ngữ văn, đó là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp khả năng thấu cảm, điều mà xã hội hiện đại đang rất cần.
Chọn ngành Ngữ văn, Nguyễn Mạnh Hùng chọn một con đường không ồn ào, nhưng có sức lan tỏa lâu dài. Mạnh Hùng chia sẻ: Em mong muốn không chỉ dạy học sinh giỏi văn, mà giúp các em trở thành những con người biết rung động trước cái đẹp, biết đứng về phía điều đúng và sống có trách nhiệm. Giữa một thế giới nhiều biến động, lựa chọn “giữ lửa” cho những giá trị nhân văn, có lẽ chính là một cách sống đẹp.
Khi tri thức gắn với khát vọng dựng xây
Khác với hai câu chuyện trên, hành trình của Bùi Thị Nguyệt, sinh viên ngành Tự động hóa công nghiệp, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp lại mang màu sắc của khoa học và công nghệ. Tốt nghiệp loại Xuất sắc, ba năm liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, cùng hàng loạt giải thưởng Olympic Toán học, Vật lý toàn quốc, Nguyệt không chỉ là một sinh viên giỏi, mà còn là hình ảnh tiêu biểu của nữ sinh trong lĩnh vực kỹ thuật.

Bùi Thị Nguyệt và các bạn trong tiết học gắn liền với ứng dụng mô hình thực tế.
Lựa chọn theo học ngành Tự động hóa ngay từ khi còn học phổ thông, ban đầu với mong muốn có một công việc ổn định, nhưng càng học, Nguyệt càng nhận ra giá trị lớn hơn: làm chủ công nghệ chính là góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước.
Từ những kỳ thi Olympic, em rèn luyện được tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề - những năng lực cốt lõi của một kỹ sư. Nhưng với Nguyệt, kiến thức không dừng lại ở sách vở. “Em định hướng trở thành kỹ sư lập trình, trực tiếp tham gia tối ưu hóa dây chuyền sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí và cải thiện chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp”, Nguyệt hào hứng tâm sự. Khát vọng của Nguyệt không quá lớn lao, nhưng rất cụ thể: làm tốt công việc của mình, tạo ra giá trị thực, và từng bước đóng góp vào sự hiện đại hóa nền công nghiệp.
Ba câu chuyện, ba con đường khác nhau nhưng cùng gặp ở một điểm: đó là khát vọng cống hiến. Một người chọn gắn mình với cộng đồng, một người nuôi dưỡng giá trị nhân văn, một người theo đuổi khoa học công nghệ. Song tất cả đều đang âm thầm góp phần vào sự phát triển của xã hội bằng chính lựa chọn của mình. “Sống đẹp” vì thế không phải là điều gì quá lớn lao. Đó có thể là việc học thật tốt, làm việc có trách nhiệm, hay đơn giản là không ngừng nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Từ những giảng đường của Đại học Thái Nguyên, những người trẻ ấy đang cho thấy: khi tri thức gắn với lý tưởng, khi nỗ lực đi cùng trách nhiệm, thì mỗi sinh viên đều có thể trở thành một “hạt nhân” lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.











