Hành trình thắp lửa đam mê kinh tế của nam sinh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Dám nghĩ, dám làm, không ngại dấn thân và thử thách – đó là dấu ấn tạo nên Ngô Đức Anh, sinh viên năm 3 ngành Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Với vai trò Chủ nhiệm CLB Nhà Kinh tế Trẻ (YEC) – HAU, cậu đã đưa YEC trở thành một CLB học thuật uy tín đồng thời lan tỏa nhiệt huyết, truyền cảm hứng đến những bạn trẻ có chung niềm đam mê kinh tế.

Bước ra khỏi vùng an toàn để trưởng thành

Nói về cơ duyên đến với CLB Nhà Kinh tế Trẻ (YEC), Đức Anh chia sẻ đó là một sự tình cờ nhưng lại mở ra một hành trình đầy ý nghĩa. Được thầy cô tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” từ những ngày đầu thành lập, chàng sinh viên năm nhất khi ấy còn khá mông lung về con đường phía trước.

Ngô Đức Anh, sinh viên năm 3 ngành Kinh tế phát triển, Chủ nhiệm CLB Nhà Kinh tế Trẻ (YEC), Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Ngô Đức Anh, sinh viên năm 3 ngành Kinh tế phát triển, Chủ nhiệm CLB Nhà Kinh tế Trẻ (YEC), Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Ban đầu, Đức Anh không nghĩ sẽ tham gia CLB. “Lúc đó, mình khá mông lung, không biết bản thân có thể làm được gì. Nhưng khi được chọn vào vị trí trưởng ban chuyên môn, mình tự nhủ: Tại sao không thử xem mình có thể đi xa đến đâu? Và thế là hành trình ấy bắt đầu.”

Thay vì chùn bước, Đức Anh (bên phải) chọn cách đối mặt với nỗi sợ, thử thách chính mình và không ngừng học hỏi.

Thay vì chùn bước, Đức Anh (bên phải) chọn cách đối mặt với nỗi sợ, thử thách chính mình và không ngừng học hỏi.

Từ Trưởng ban chuyên môn đến Trưởng ban nhân sự, rồi Phó chủ nhiệm và cuối cùng là Chủ nhiệm CLB, mỗi bước tiến của Đức Anh đều song hành cùng sự phát triển của YEC. Cậu đã góp phần xây dựng nền móng vững chắc, biến một CLB non trẻ thành một cộng đồng sôi động, nơi những niềm đam mê kinh tế được gặp gỡ.

Quả ngọt từ những lần dám thử

Ra đời chưa lâu nhưng YEC đã nhanh chóng khẳng định vị thế khi trở thành một trong những CLB học thuật hàng đầu của trường. Dưới sự dẫn dắt của Đức Anh, YEC đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, trong đó phải kể đến danh hiệu CLB Xuất sắc từ Thành đoàn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Hơn cả những con số, YEC đã trở thành ngôi nhà chung cho những sinh viên đam mê kinh tế, nơi họ có thể trau dồi kiến thức, kỹ năng và dám bứt phá giới hạn.

Khoảnh khắc vinh dự khi Đức Anh (ngoài cùng bên phải) đại diện CLB Nhà Kinh tế Trẻ (YEC) nhận danh hiệu CLB Xuất sắc từ Thành đoàn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đánh dấu những nỗ lực không ngừng trong hành trình.

Khoảnh khắc vinh dự khi Đức Anh (ngoài cùng bên phải) đại diện CLB Nhà Kinh tế Trẻ (YEC) nhận danh hiệu CLB Xuất sắc từ Thành đoàn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đánh dấu những nỗ lực không ngừng trong hành trình.

Bản thân Đức Anh cũng ghi dấu với nhiều thành tích ấn tượng: Quán quân và Á quân cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp - Business Idea HAU 2024” do Khoa Quản lý đô thị tổ chức, Quý quân cuộc thi “Thiết kế Đô thị Sáng tạo thông minh INNO CITY 2024” do Thành Đoàn – Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Nhưng với cậu, điều đáng tự hào nhất không nằm ở những giải thưởng, mà là sự trưởng thành của các thành viên: “Nhìn thấy các bạn từ rụt rè, e ngại đến khi tự tin đứng trên sân khấu, dám thể hiện bản thân, mình thấy đó mới là thành công lớn nhất.”

Đức Anh trong cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp - Business Idea HAU 2024”.

Đức Anh trong cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp - Business Idea HAU 2024”.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của Đức Anh là khi cậu đảm nhận vai trò Trưởng ban tổ chức sự kiện King & Queen 2024. Từ những ngày lên kế hoạch đến lúc đối mặt với áp lực tổ chức, từng bước đưa chương trình đến thành công, cậu nhận ra: “Không có thử thách nào là vô nghĩa, mỗi trải nghiệm đều là một viên gạch giúp xây dựng nền tảng vững chắc.”

Thắp lửa đam mê, bứt phá giới hạn

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho những bạn trẻ còn do dự trước những cơ hội mới, Đức Anh nhắn nhủ: “Đừng chờ đến khi tự tin mới bắt đầu, vì chính hành trình dấn thân sẽ tạo nên sự tự tin. Quan trọng nhất là tìm được những người tin tưởng bạn, những người nhìn thấy tiềm năng của bạn ngay cả khi bạn chưa nhận ra.”

Đức Anh mong muốn sẽ là người tiếp lửa đam mê, giúp thế hệ Nhà Kinh tế trẻ dám ước mơ, dám hành động để biến ước mơ thành hiện thực.

Đức Anh mong muốn sẽ là người tiếp lửa đam mê, giúp thế hệ Nhà Kinh tế trẻ dám ước mơ, dám hành động để biến ước mơ thành hiện thực.

Với Đức Anh, YEC không chỉ là một câu lạc bộ mà là một gia đình, một môi trường để mỗi thành viên khám phá bản thân và khai phá tiềm năng. Cậu tin rằng những người trẻ ngày hôm nay có thể tiến xa hơn những gì họ tưởng tượng, và cậu mong muốn là người đồng hành cho những giấc mơ ấy.

Những chặng đường mà Đức Anh đi qua giúp cậu nhận ra rằng không có thử thách nào là vô nghĩa, mỗi trải nghiệm đều là một viên gạch giúp xây dựng nền tảng vững chắc

Những chặng đường mà Đức Anh đi qua giúp cậu nhận ra rằng không có thử thách nào là vô nghĩa, mỗi trải nghiệm đều là một viên gạch giúp xây dựng nền tảng vững chắc

Dù chặng đường phía trước còn dài, nhưng với nhiệt huyết, khát vọng và tinh thần không ngừng cống hiến, Đức Anh vẫn sẽ tiếp tục truyền lửa đam mê, giúp thế hệ Nhà Kinh tế trẻ dám ước mơ, dám hành động để biến ước mơ thành hiện thực.

Thùy Trang Vũ

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/hanh-trinh-thap-lua-dam-me-kinh-te-cua-nam-sinh-truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-post1721411.tpo