Hành trình thiện nguyện của chàng trai trẻ Hoàng Công Minh

Gắn bó với Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu khu vực Tây Nguyên, 13 năm qua, chàng trai Hoàng Công Minh, chủ nhiệm CLB, đã vận động hiến được hàng nghìn đơn vị máu và duy trì 5 dự án thiện nguyện bền vững, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Chàng trai nhiều... "máu"

Hoàng Công Minh, sinh năm 1992, là 1 trong 10 gương mặt nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Hoàng Công Minh được biết đến với các dự án hỗ trợ các bà mẹ và trẻ sơ sinh, đặc biệt là dự án Ngân hàng máu sống.

Hoàng Công Minh trú tại phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Quê gốc tại Hưng Yên, nhưng anh luôn coi mảnh đất đại ngàn Tây Nguyên như quê hương thứ hai của mình.
Chia sẻ về cơ duyên đến với thiện nguyện, anh Minh cho biết, anh vốn sinh ra trong gia đình khó khăn, tuổi thơ đã từng trải qua nhiều cơ cực, nên rất đồng cảm với những gia đình nghèo khó, đặc biệt trong lúc ốm đau, bệnh tật.

Hoạt động thiện nguyện đầu tiên mà anh tham gia là hiến máu nhân đạo và đến nay, anh Minh đã có hàng chục lần hiến máu nhân đạo.

 Anh Hoàng Công Minh trong một lần hiến máu nhân đạo.

Anh Hoàng Công Minh trong một lần hiến máu nhân đạo.

"Tôi từng chứng kiến những bệnh nhân trong cơn nguy kịch, phải đối mặt với tình trạng thiếu máu khẩn cấp. Những ánh mắt lo âu của người thân, cùng sự mong mỏi từng phút, từng giây khi chờ đợi từng giọt máu cứu sống người bệnh đã ám ảnh tôi sâu sắc. Chính những khoảnh khắc ấy đã thôi thúc tôi phải hành động để không ai phải chờ đợi trong tuyệt vọng", anh Minh tâm sự.

Năm 2011, anh Minh tham gia CLB Hiến máu của Trường ĐH Tây Nguyên. Sang năm 2012, anh Minh vận động bạn bè thành lập CLB Hiến máu khu vực Tây Nguyên.
Từ đó, với vai trò là chủ nhiệm CLB, anh Minh đã khởi xướng rất nhiều hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là dự án Ngân hàng máu sống.

"Tôi duy trì đội ngũ tình nguyện viên sẵn sàng hiến máu và tiểu cầu khẩn cấp mọi lúc, bất kể thời gian, luôn cố gắng đáp ứng đủ cho các bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đây là nguồn máu sống quý giá, đảm bảo không có sự gián đoạn trong các ca cứu người", anh Minh cho biết.

Hiện nay, Ngân hàng máu sống có hơn 1.000 thành viên thường trực. Năm 2024, CLB đã vận động người dân hiến được gần 800 đơn vị máu, số lượng hiến tiểu cầu đạt gần 900 lượt, góp phần cung cấp máu điều trị cho các bệnh viện, như Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viên Đại học Y dược Buôn Ma Thuột...

Những dự án thiết thực

Sinh sống ở địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nhận thức trong hôn nhân, khiến nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết diễn ra phổ biến, anh Minh đã chứng kiến không ít đứa trẻ sinh ra đã mang trong mình các căn bệnh về máu, điều đó khiến anh rất trăn trở.

Chính vì thế, các dự án hướng tới các em bé do CLB tổ chức đã ra đời, với biết bao tình cảm của một chàng thanh niên khi đó còn chưa lập gia đình.
Bên cạnh Ngân hàng máu sống, còn 4 dự án khác, bao gồm: Bếp cháo yêu thương, Góp gạo nuôi bé, Hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo và Ngân hàng sữa mẹ. Ngoài ra, CLB còn tổ chức các chiến dịch truyền thông, tuyên truyền cho bà con dân tộc thiểu số về hệ lụy của hôn nhân cận huyết.

Dự án Ngân hàng sữa mẹ do CLB tổ chức hiện đã hỗ trợ được hơn 200 em bé.

Dự án Ngân hàng sữa mẹ do CLB tổ chức hiện đã hỗ trợ được hơn 200 em bé.

Anh Minh cho biết, dự án Ngân hàng sữa mẹ ra đời vào năm 2020, nhằm cung cấp sữa mẹ cho trẻ sơ sinh thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là các em nhỏ sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, đảm bảo dinh dưỡng cho các em từ những ngày đầu đời.
Dự án này không chỉ giúp các em phát triển toàn diện, mà còn thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với thế hệ tương lai, giúp các em có khởi đầu an toàn và khỏe mạnh. Tính đến nay, dự án Ngân hàng sữa mẹ đã cung ứng sữa cho 200 em bé sơ sinh, với 7.000 túi sữa tại 5 điểm tủ sữa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Với dự án Bếp cháo yêu thương, vào mỗi sáng thứ 5 hằng tuần, CLB tổ chức nấu và phát miễn phí 500 suất cháo cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Từ tháng 2-2024, tính đến nay, CLB đã trao hơn 20.000 suất cháo đến bệnh nhân nghèo.

Còn với dự án Góp gạo nuôi bé, CLB đã hỗ trợ gạo hằng tháng cho trẻ em nghèo, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, đảm bảo các em không bị thiếu ăn và có thể tiếp tục đến trường. Cụ thể, CLB đã tặng quà, đồ chơi, gạo, bánh kẹo, tổ chức sinh nhật... cho 360 em nhỏ thuộc các Trường Tiểu học Trần Phú, Trường Tiểu học Hoàng Diệu và Trường Tiểu học Cư Pui II ở Đắk Lắk.

Đau đáu khi chứng kiến các bệnh nhân mắc bệnh nan y mà hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, sống lay lắt ở bệnh viện, anh Hoàng Công Minh còn triển khai dự án Hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo. Nghĩa cử này đã hỗ trợ tài chính cho gia đình bệnh nhân lúc nguy cấp, thể hiện đạo lý tương thân tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Trong năm 2024, CLB đã hỗ trợ hơn 20 bệnh nhân, với số tiền hơn 520 triệu đồng.

Em Nguyễn Tuệ Nhi, trú tại thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) được CLB hỗ trợ 53 triệu đồng chữa bệnh chia sẻ: "Con rất vui vì nhận được hỗ trợ từ mạnh thường quân nhờ sự kết nối của CLB Hiến máu khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt, con cảm ơn chú Minh đã thường xuyên động viên con mau khỏe lại để tiếp tục đến trường".

Anh Minh cùng CLB tặng kinh phí cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Anh Minh cùng CLB tặng kinh phí cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tạo sinh kế bền vững cho người nghèo

Không dừng lại ở hỗ trợ khẩn cấp cho bệnh nhân nghèo, CLB Hiến máu khu vực Tây Nguyên còn hướng đến hỗ trợ sinh kế ổn định cho người yếu thế trong xã hội, giúp họ tự nâng cao đời sống, giảm thiểu nguy cơ tái nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống lâu dài.
Trong năm 2024, CLB đã hỗ trợ sinh kế cho 8 hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giúp họ từng bước thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.

Trường hợp gia đình anh Hoàng Trọng Trường và chị Nguyễn Thị Tiến tại thôn Hoàng Ngọc (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) khiến anh Minh rất trăn trở. Anh Trường bị ung thư máu và đã được CLB hỗ trợ hơn 60 đơn vị máu và tiểu cầu, song do bệnh nặng nên anh đã qua đời.

Chị Tiến cũng đang bị ung thư tuyến giáp, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vì vậy CLB đã hỗ trợ chị 61 triệu đồng để xây dựng chuồng trại, mua 12 con lợn giống rồi đóng tiền học, tặng xe đạp cho các con chị đến trường.

“Vừa rồi CLB cũng giới thiệu và làm hồ sơ cho 2 con chị Tiến để nhận 2 suất học bổng, mỗi suất được 3 triệu đồng. CLB luôn theo sát các hoàn cảnh và hỗ trợ tối đa, lâu dài đến khi có sự thay đổi rõ rệt”, anh Minh cho biết.

 Anh Minh nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2024.

Anh Minh nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2024.

Ngoài ra, trong dự án An sinh xã hội năm 2024, CLB Hiến máu khu vực Tây Nguyên đã tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới” ở Trường Tiểu học Cẩm Bá Thước, xã La Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Tại chương trình, CLB đã kết nối và trao 40 phần quà, 10 chiếc xe đạp, 10 suất học bổng, 800 phần quà gồm bánh kẹo và đồ chơi, 1.200 ly trà sữa, 100 gói mì tôm, trồng 10 cây xanh và tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân.
Bên cạnh đó, CLB còn tổ chức các chương trình Áo trắng về bản, Tiếp bước em đến trường, Tình nguyện mùa đông... Kinh phí của dự án An sinh xã hội là hơn 600 triệu đồng, còn tổng kinh phí vận động và trao đi trong năm 2024 của CLB là gần 2 tỷ đồng.

Chị Lý Thị Hồng Trị, Trưởng ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên cho biết: "Suốt 13 năm qua, anh Minh và CLB Hiến máu khu vực Tây Nguyên đã rất nhiệt huyết thực hiện các dự án thiện nguyện vì cộng đồng, đặc biệt trong công tác hiến máu nhân đạo, góp phần cung cấp hàng nghìn đơn vị máu cho các cơ sở y tế cấp cứu bệnh nhân".

Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN CÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-16/hanh-trinh-thien-nguyen-cua-chang-trai-tre-hoang-cong-minh-816311