Hành trình trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ tại TP Huế
Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế là nơi an nghỉ của hơn 2000 người con anh hùng trong đó có 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Vì vậy, với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây không chỉ để tìm lại tên cho các liệt sĩ mà còn thể hiện tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương của mình ngã xuống để cho Tổ quốc được độc lập.
Tin nóng
54 gia đình liệt sĩ xúc động nhận ảnh phục dựng người thân trong chương trình 'Tri ân người giữ lửa'
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 23/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức chương trình họp mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng và thương binh đặc biệt nặng với chủ đề 'Tri ân người giữ lửa'.()
Không chỉ được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, thịt gà Mỹ còn ngày càng được yêu thích nhờ khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều phong cách ẩm thực.
Ngày 23-7, TPHCM tổ chức các đoàn đại biểu đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).
17 năm sau ngày chồng hy sinh trong chuyến bay làm nhiệm vụ, nữ Thượng tá Đặng Thị Bích Trang vẫn nghẹn ngào khi nhắc về cuốn nhật ký của anh - kỷ vật đã giúp chị vượt qua nỗi đau mất mát, cùng hai con viết tiếp hành trình còn dang dở.
Cuối tháng 7 là thời điểm nhiều gia đình tranh thủ chuyến nghỉ hè cuối cùng trước khi năm học mới bắt đầu, cũng là lúc các thành phố biển, lễ hội văn hóa và những khu chợ địa phương trở nên nhộn nhịp. Nếu trước đây danh lam thắng cảnh là yếu tố quyết định hành trình thì vài năm trở lại đây một 'tọa độ ăn ngon' cũng đủ khiến nhiều người thay đổi kế hoạch.
Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của hàng nghìn chiến sĩ và tù nhân chính trị. Ngày nay, đây cũng là điểm dừng chân đặc biệt trong hành trình khám phá Côn Đảo của du khách.
Tin mới
Chỉ 4 ngày sau lễ cưới, tháng 4-1965, người chồng trẻ tiếp tục lên đường chiến đấu. Gần 60 năm đã trôi qua, nhưng trong ký ức của bà Đỗ Thị Ân, chồng bà vẫn là chàng trai 24 tuổi năm nào. Cầm di ảnh của chồng trên tay, người phụ nữ 83 tuổi không giấu được sự xúc động. Và đó cũng là cảm xúc chung của các thân nhân liệt sĩ.
Có những người trở về sau chiến tranh, nhưng cũng có những người mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi. Tháng 9/1972, tại Bến phà II Long Đại trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là xã Trường Ninh), 16 thanh niên xung phong thuộc Đại đội 130, Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 571, Đoàn 559, quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình trước đây, nay thuộc tỉnh Hưng Yên đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo đảm mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, từ quê hương nơi các anh, các chị sinh ra đến Bến phà Long Đại-nơi các anh, các chị nằm lại, ký ức về sự hy sinh ấy vẫn được gìn giữ, tiếp nối bằng lòng biết ơn và sự tri ân của nhiều thế hệ.
Các chương trình nghệ thuật là lời tri ân gửi tới các thế hệ chiến sỹ đã cống hiến, hy sinh vì sự bình yên của đất nước, qua đó lan tỏa tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc tới công chúng hôm nay.
Tháng Bảy - nhiều trường học đã tổ chức hành trình ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh...
HNN.VN - Chiều 23/7, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thành đoàn Huế - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức chương trình 'Thời hoa lửa - Tri ân quá khứ, Tiếp lửa hôm nay' tại Trung tâm Cinestar Huế (phường Thuận Hóa).
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 21/7, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình, thân nhân liệt sĩ đang sinh sống tại thủ đô Berlin.










