Hành trình tri ân của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ở Quảng Trị
Hành trình về nguồn của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại Quảng Trị đã kết nối những hoạt động tri ân với nhiều việc làm thiết thực dành cho người có công và học sinh vùng khó khăn. Mỗi nén hương tưởng niệm, mỗi phần quà nghĩa tình và mỗi công trình được trao tặng đều góp phần lan tỏa truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn'.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), từ ngày 10 - 13/7/2026, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh vệ do Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm Trưởng đoàn đã tổ chức chương trình về nguồn kết hợp các hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Quảng Trị.
Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc, các tổ chức quần chúng, cán bộ y tế Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cùng đội ngũ y, bác sĩ đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bưu điện và Phòng khám Đa khoa A-Page.


Đoàn tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 130 thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Đồng thời, chương trình cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng yếu và những sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 130 thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại Làng hầm địa đạo Vịnh Mốc, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Với sự tham gia của đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm từ các bệnh viện tuyến Trung ương, nhiều bệnh lý được phát hiện, tư vấn điều trị kịp thời, góp phần chăm sóc sức khỏe các đối tượng chính sách. Hơn cả giá trị chuyên môn, hoạt động còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.


Đoàn tới thăm hỏi, động viên và trao quà tới 3 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 2 cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị.
Tiếp nối hành trình tri ân, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tới 3 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 2 cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị. Đại tá Nguyễn Văn Đông cùng các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ và các cựu chiến binh; đồng thời mong muốn các Mẹ và các đồng chí tiếp tục là điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng để giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ. Những phần quà được trao tận tay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự tri ân chân thành của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
Chia sẻ với những địa bàn còn nhiều khó khăn, đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà cùng 2 phòng máy tính cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Ngo và Trường Tiểu học Tà Rụt, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Những phòng máy mới sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập, tạo cơ hội để học sinh vùng cao tiếp cận công nghệ thông tin, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.
Song hành với các hoạt động an sinh xã hội là chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống tại các "địa chỉ đỏ". Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) và Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đặc biệt, lễ tưởng niệm và thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng, nhắc nhớ về những hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc.


Những phần quà được trao tận tay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự tri ân chân thành của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
Mỗi điểm đến, mỗi nén hương được dâng lên, mỗi ngọn hoa đăng thả xuống dòng Thạch Hãn đều là lời tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Hành trình ấy không chỉ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng mà còn vun đắp ý thức trách nhiệm, thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Khép lại hành trình trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng, những nén hương thành kính, những đóa hoa tri ân, những phần quà nghĩa tình, những phòng máy tính dành tặng học sinh vùng khó khăn và hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người có công đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.


Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
Hơn cả một chuyến công tác, đó là hành trình trở về với cội nguồn, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân, quyết tâm xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Nguồn CAND: https://cand.vn/hanh-trinh-tri-an-cua-bo-tu-lenh-canh-ve-o-quang-tri-post816745.html





![[Video] Nơi lưu giữ kỷ vật thiêng liêng của cán bộ đi B](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_14_14_55612444/6ae8259376d89f86c6c9.jpg)





