Hành trình trốn khỏi 'địa ngục trần gian' của 3 công dân bị lừa làm việc nhẹ lương cao
Ba công dân ở xã Đăk Na, Kon Tum đã bị dụ dỗ sang Campuchia với lời hứa có công việc nhẹ lương cao (1.000 USD/tháng). Tuy nhiên, khi đến nơi, họ mới phát hiện mình đã rơi vào bẫy lừa đảo và bị giam giữ trong một căn nhà hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Khu vực này được xây tường cao 5m, quấn thép gai, lắp đặt camera giám sát và có lực lượng canh gác 24/24 – nơi mà bất cứ ai có ý định trốn chạy đều đối mặt với nguy cơ bị đánh đập đến chết.
Clip A Nhanh chia sẻ việc bị lừa đảo làm việc nhẹ lương cao
Sáng ngày 26-3, Phóng viên Báo SGGP đã đến xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) để tìm gặp A Kun, A Nhanh (xã Đăk Na). Đây là 2 trong số 3 công dân của xã Đăk Na bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, sau đó được người dân, chính quyền giải cứu trở về.
Bị giam lỏng, tra tấn, chích điện
“Quãng thời gian sống tại Campuchia như là địa ngục trần gian. Em cứ nghĩ mình sẽ chết, nào ngờ lại thoát được”, A. Kun mắt rưng rưng mở đầu câu chuyện.
Theo A Kun, tháng 10-2024, anh cùng A Nhanh và A Kiên (xã Đăk Na) bị đối tượng xấu lôi kéo đi làm việc nhẹ lương cao. Công việc của họ là đi Thái Lan và về TPHCM bốc vác lúa. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo lại chở nhóm A Kun sang Campuchia. Đến nơi thì cả 3 mới biết bị lừa.
Clip A Kun chia sẻ câu chuyện bị lừa làm việc nhẹ lương cao
Tại Campuchia, nhóm 3 người của A Kun được đưa vào ở chung với khoảng 9 người khác. Nơi ở, làm việc, sinh hoạt là căn nhà được cô lập với thế giới bên ngoài, xung quanh xây tường cao 5m và quấn thép gai bên trên, được gắn camera và bảo vệ canh gác 24/24 như ngục tù. Ai bỏ trốn sẽ bị đánh đến chết.
Ban đầu, do mới nhập hội, cả 3 được giao nhiệm vụ tập đọc và gõ chữ trên máy tính. Sau 15 ngày, họ bị ép buộc tham gia vào công việc lừa đảo qua mạng, làm việc từ 22 giờ đêm đến 2 giờ sáng hôm sau. Thời gian còn lại, các nạn nhân bị giam cầm trong phòng, không được tiếp xúc với bên ngoài và phải chịu đựng chế độ ăn uống khổ hạnh chỉ với nửa chén cơm, cơm thừa và canh cặn.
A Kun cho biết do không thể lừa đảo được ai nên bản thân thường xuyên bị đánh đập, tra tấn và chích điện – hành vi này diễn ra khoảng 4 lần mỗi tháng.
Xác định rằng nếu tiếp tục ở lại chắc chắn sẽ không sống sót, A Kun đã cùng nhóm lập kế hoạch trốn khỏi “địa ngục trần gian”. Vào cuối tháng 1-2025, A Kun và A Nhanh quyết định bỏ trốn. Tuy nhiên, trong lần trốn đầu tiên chỉ có A Nhanh thành công, còn A Kun lại bị bắt và phải chịu thêm những đòn đánh tàn nhẫn.
Hành trình sinh tồn

A Kun, A Nhanh chia sẻ với phóng viên việc bị lừa đảo
Sau khi trốn thoát khỏi nơi giam giữ, A Nhanh lập tức lao vào cánh rừng. Trong lúc chạy trốn, em bị nhóm khoảng 10 người truy đuổi, dùng đèn pin soi từng gốc cây, hốc đá để săn lùng.
“Nếu bị bắt lại, em sẽ bị đánh đập đến chết. Em sợ đến mức đã trốn trong hố cát cả đêm. Khi thấy nhóm người truy đuổi rời đi, em mới tiếp tục băng rừng bỏ chạy. Không có đồ ăn, thức uống, em phải nhịn đói, nhịn khát suốt 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng, em bị lạc qua Thái Lan và bị cảnh sát tạm giữ, nhưng may thay đã được lực lượng chức năng hỗ trợ và đưa về nhà,” A Nhanh kể.
Trong khi đó, sau lần trốn đầu tiên thất bại và bị đánh đập dã man, A Kun không nản lòng. Anh tiếp tục trốn trong những lần sau và cuối cùng, vào lần thứ ba, cùng với A Kiên, anh đã thành công trốn thoát. Họ chạy vào khu rừng xanh, sống trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt – không có thức ăn, chỉ hút thuốc để giữ ấm và tối ngủ dưới đất. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương, họ được hướng dẫn đến khu người Việt ở Campuchia và sau đó đưa về quê an toàn.
“Khi đặt chân về đến nhà, được gặp lại người thân, em mới nhận ra mình đã thoát khỏi ‘địa ngục trần gian’. Sau những biến cố đó, em càng thêm yêu quý quê hương – nơi yên bình nhất,” A Kun tâm sự.
Clip Ông Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Na động viên anh A Kun, A Nhanh
Ông Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Na, cho biết xã đang phối hợp tích cực giúp đỡ 3 công dân bị lừa đảo ổn định cuộc sống. Đồng thời, ông cũng kêu gọi người dân hãy cảnh giác với những chiêu trò lừa làm việc nhẹ lương cao, vốn ngày càng tinh vi và nguy hiểm.

Lãnh đạo UBND xã Đăk Na, Trưởng Công an xã Đăk Na động viên anh A Nhanh, A Kun