Nữ y tá bỏng nặng, sảy thai sau khi làm theo nghi thức 'kỳ quái' này để cầu may
Một nữ y tá mang thai ở Đài Loan, Trung Quốc đã bị bỏng nặng và mất đi thai nhi sau khi nghe theo hướng dẫn kỳ lạ từ nhân viên một ngôi chùa, đặt pháo nổ giữa hai chân trong một nghi thức 'cầu phúc'.
Nghi thức kỳ quái dẫn đến thảm kịch
Ngày 19/2/2023, cô Qiu – một y tá làm việc tại phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ – được nhân viên chùa họ Zhang mời tham gia nghi thức “cầu phúc” tại một ngôi chùa ở huyện Miaoli, Đài Loan, Trung Quốc. Dù có kiến thức y khoa, cô không ngờ rằng quyết định này lại đẩy mình vào bi kịch đau lòng.
Theo hướng dẫn của Zhang, cô Qiu cởi giày và tất, đứng dạng chân sao cho pháo nổ nằm giữa hai chân, mỗi chân đặt ở một bên. Sau đó, nhân viên họ Wu châm ngòi đốt pháo. Đốt pháo là phong tục quen thuộc ở Đài Loan để xua đuổi tà ma và cầu may, nhưng đặt pháo giữa chân khi đứng là điều cực kỳ bất thường và nguy hiểm.
Vụ nổ khiến cô Qiu bị bỏng nặng 30% cơ thể và dẫn đến sảy thai. Dù đã trải qua phẫu thuật, cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vụ việc được kênh TVBS News đưa tin, khiến dư luận bàng hoàng trước sự thiếu an toàn của nghi thức này.

Ảnh minh họa: SCMP/Shutterstock.
Không chấp nhận thiệt hại, cô Qiu khởi kiện Zhang và Wu, yêu cầu bồi thường tổng cộng 1.749.246 Đài tệ (US$53,000, tương đương hơn 1,22 tỷ đồng tiền Việt). Số tiền bao gồm chi phí y tế 46.306 Đài tệ (US$140, tương đương 32,4 triệu đồng), chi phí sinh hoạt 239.525 Đài tệ (US$7,200, tương đương 167,7 triệu đồng), tiền lương bị mất 263.415 Đài tệ (US$8,000, tương đương 184,4 triệu đồng) và tổn thất tinh thần. Hai bị cáo thừa nhận thiệt hại cô phải chịu, nhưng tranh cãi về khoản bồi thường tinh thần.
Tòa án Quận Miaoli phán quyết Zhang và Wu phải chịu trách nhiệm liên đới vì không đảm bảo an toàn cho cô trong nghi thức. Tòa yêu cầu họ bồi thường tổng cộng 999.246 Đài tệ (US$30,000, tương đương 699,5 triệu đồng tiền Việt). Thẩm phán xác nhận các khoản chi phí y tế, sinh hoạt và lương bị mất của cô Qiu là hợp lý. Với thu nhập hàng tháng 87.000 Đài tệ (US$2,600, tương đương 60,9 triệu đồng) từ nghề y tá, so với mức lương 27.000 Đài tệ (US$820, tương đương 18,9 triệu đồng) mỗi tháng của Zhang và Wu từ công việc nhà máy và tái chế, tòa quyết định mức bồi thường tinh thần là 450.000 Đài tệ (US$14,000, tương đương 315 triệu đồng).
Cộng đồng mạng phản ứng dữ dội
Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội Đài Loan. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao một y tá có chuyên môn lại đồng ý tham gia nghi thức nguy hiểm như vậy, nhất là khi đang mang thai. “Là y tá mà không nhận ra điều này nguy hiểm thế nào sao? Sự mê tín đến mức này thật đáng kinh ngạc,” một người bình luận.
Một ý kiến khác gay gắt: “Niềm tin dân gian đôi khi quá lố bịch. Là y tá, sao không tin vào khoa học mà lại làm chuyện này?” Thậm chí, có người còn nói: “Nghi thức này để cầu phúc cho đứa bé sao nổi? Nếu sinh ra trong gia đình mê tín như vậy, có khi không sinh ra lại là điều may.” Những ý kiến này cho thấy sự thất vọng và phẫn nộ của dư luận trước sự thiếu trách nhiệm của nhân viên chùa cũng như quyết định khó hiểu của nạn nhân.
Câu chuyện của cô Qiu là lời cảnh báo nghiêm khắc về hậu quả của việc mù quáng tin theo các phong tục không có cơ sở an toàn. Dù đốt pháo là truyền thống văn hóa, cách thực hiện nguy hiểm như trong nghi thức này cho thấy sự cẩu thả và thiếu hiểu biết của những người tổ chức. Với cô Qiu, cái giá phải trả không chỉ là sức khỏe mà còn là nỗi đau mất con – điều không gì bù đắp nổi.