Hành trình trưởng thành nơi xứ Bạch Dương của chàng trai Hà Nội
Từ tình yêu với lịch sử, xã hội và chính trị, Nguyễn Thành Đức giành học bổng toàn phần Hiệp định Chính phủ Việt Nam - LB Nga để theo học Quan hệ Quốc tế tại Moscow. Năm năm xa gia đình, đối diện rào cản ngôn ngữ, mùa Đông khắc nghiệt và những khó khăn trong cuộc sống đã giúp chàng trai Hà Nội trưởng thành, tự lập và hiểu hơn về trách nhiệm của một người trẻ Việt Nam ở nước ngoài.
Nguyễn Thành Đức (sinh năm 2002, quê Hà Nội) vừa tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị các Dân tộc Nga mang tên Lumumba (RUDN), với GPA 4.54/5.
Năm 2021, sau khi nhận giấy báo trúng tuyển ngành Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đức có cơ hội nhận học bổng toàn phần Hiệp định Chính phủ Việt Nam - Nga trong 5 năm để theo học Quan hệ Quốc tế tại Nga.

Nguyễn Thành Đức tham gia công tác chuẩn bị đón đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang LB Nga tham dự Lễ kỷ niệm, lễ duyệt binh 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, năm 2025.
Tình yêu với lịch sử, xã hội và chính trị từ những năm THCS, THPT là lý do Đức lựa chọn ngành học này. Gia đình, trong đó có ông ngoại từng là cán bộ Bộ Ngoại giao, cũng ủng hộ anh theo đuổi con đường Quan hệ Quốc tế.
Suất học bổng đưa Đức đến Moscow, nơi anh được học tập trong môi trường quốc tế và giao lưu với sinh viên đến từ nhiều quốc gia. Nhưng cũng tại đây, chàng trai Hà Nội bắt đầu hành trình trưởng thành với những thử thách mà trước đó chưa từng trải qua.
Từ cú sốc tiếng Nga đến những ngày lạnh - 20oC
Đức lựa chọn RUDN bởi trường có truyền thống chào đón sinh viên quốc tế đến từ gần 100 quốc gia. Là người hướng ngoại, thích hoạt động tập thể, anh có cơ hội kết nối với bạn bè Nga và nhiều quốc gia như Mông Cổ, Trung Quốc, Lào, Thái Lan...
Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ là thử thách đầu tiên. Trước khi sang Nga, Đức mới học tiếng Nga khoảng 3 tháng, chỉ vừa đủ nhớ bảng chữ cái và giao tiếp bằng những câu đơn giản. Khi đặt chân xuống sân bay vào tháng Mười, anh “sốc” vì xung quanh hoàn toàn là tiếng Nga. Trong lớp học, thầy cô và bạn bè nói nhanh, khiến những ngày đầu của Đức trở nên căng thẳng.

Thành Đức cùng bạn bè quốc tế mặc trang phục truyền thống áo dài trong tiết học thuyết trình về các lễ nghi và văn hoá Việt Nam.
Thời tiết cũng là một thử thách khác. Có những ngày mùa Đông, nhiệt độ xuống tới - 20oC, bão tuyết khiến lớp tuyết dày hơn đầu gối. Đức vẫn phải đi học trong điều kiện đó. Sau này, những ngày khắc nghiệt ấy lại trở thành ký ức đáng nhớ nhất về nước Nga.
Những diễn biến tại Nga cũng từng khiến Đức gặp khó khăn trong việc nhận sinh hoạt phí học bổng. Xa gia đình, anh phải học cách quản lý chi tiêu, tiết kiệm và ưu tiên những khoản quan trọng như sức khỏe, học tập: “Khó khăn đó đã giúp mình học được cách chi tiêu và tiết kiệm sao cho hợp lý khi sống xa gia đình, người thân và bạn bè”. Có những lúc cô đơn, nhưng Đức chọn duy trì ý chí và niềm tin vào bản thân.
Sau những khó khăn, Đức nhận ra điều mình có được không chỉ là sự tự lập mà còn là lòng biết ơn đối với gia đình, bạn bè và thầy cô. Đặc biệt, anh biết ơn cha mẹ vì luôn là chỗ dựa tinh thần để mình vượt qua những thử thách.

Nguyễn Thành Đức trong ngày lễ tốt nghiệp tại ĐH Tổng hợp Hữu nghị các Dân tộc Nga.
Người trẻ và vai trò của một “cầu nối” văn hóa
Với Đức, du học sinh Việt Nam ở nước ngoài không chỉ có trách nhiệm học tập, rèn luyện tốt mà còn có thể trở thành cầu nối đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Trong thời gian học tại Nga, anh tham gia “Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại RUDN”, “Tuần lễ văn hóa châu Á” và các chương trình văn nghệ, văn hóa do Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức. Đức có cơ hội giới thiệu văn hóa Việt Nam thông qua các điệu múa truyền thống và trang phục dân tộc theo cách trẻ trung hơn.
Anh cũng tham gia hiến máu nhân đạo, quyên góp quần áo cũ cho tổ chức Vòng Tay Việt Nga, đồng thời tham gia thu gom rác và làm sạch khuôn viên trường học. Đức là người sáng lập, trưởng nhóm nhảy Baddiez dành cho sinh viên Việt Nam tại Moscow. Năm 2023, nhóm giành giải Nhất cuộc thi “Giai điệu Thanh niên” ở hạng mục Nhảy hiện đại, do Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức.

Thành Đức chụp ảnh cùng mẹ trong ngày tốt nghiệp tại Liên bang Nga.
Trong 5 năm học, Đức đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp đơn vị Liên Chi đoàn RUDN, năm học 2023 - 2024, nhận khen thưởng của trường vì những đóng góp trong hoạt động tập thể, quảng bá và giao lưu văn hóa. Năm 2025, anh thực tập tại Sở Ngoại vụ TP. Hà Nội và tham gia công tác chuẩn bị đón đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang Liên bang Nga tham dự Lễ kỷ niệm, lễ duyệt binh 80 năm Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Nhưng với Đức, giá trị lớn nhất của 5 năm ở Nga không chỉ nằm ở tấm bằng hay những thành tích. Từ một chàng trai Hà Nội chỉ có vài tháng học tiếng Nga, anh dần học cách tự chăm sóc bản thân, quản lý cuộc sống, hòa nhập với môi trường quốc tế và trân trọng những gì mình đang có. Suất học bổng đã đưa Đức đến Nga, nhưng chính những năm tháng sống, học tập và vượt qua thử thách nơi xứ Bạch Dương đã giúp anh trưởng thành.
Ảnh: NVCC

