Hầu hết cá chép chết ngửa bụng sau 15 phút thả xuống hồ

Nhiều người dân tại các phường trung tâm thuộc tỉnh Quảng Ninh sau khi cúng ông Công ông Táo xong đã đem cá chép thả xuống hồ nước mặn để phóng sinh.Hầu hết 'chuyên cơ' chở ông Táo về trời đều ngửa bụng chết sau 15 phút bơi khiến cho mùi hôi thối bốc lên bay vào khu dân cư xung quanh.

 Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong sáng 10/2 (23 tháng Chạp), người dân tại một số phường trung tâm (TP Hạ Long cũ), tỉnh Quảng Ninh đua nhau mang cá ra các hồ để thả. Theo phong tục ngày 23 tháng Chạp, cá vàng được người dân mua về cúng sau đó mang ra hồ thả với ý muốn cá vàng vượt vũ môn hóa rồng sẽ đưa ông Táo về trời bẩm báo với thiên đình về một năm đã qua của gia chủ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong sáng 10/2 (23 tháng Chạp), người dân tại một số phường trung tâm (TP Hạ Long cũ), tỉnh Quảng Ninh đua nhau mang cá ra các hồ để thả. Theo phong tục ngày 23 tháng Chạp, cá vàng được người dân mua về cúng sau đó mang ra hồ thả với ý muốn cá vàng vượt vũ môn hóa rồng sẽ đưa ông Táo về trời bẩm báo với thiên đình về một năm đã qua của gia chủ.

 Tuy nhiên, thay vì thả vào vùng nước ngọt, người dân lại mang ra một số hồ điều hòa thuộc các phường Hồng Gai, Việt Hưng, Bãi Cháy để thả, các hồ nước này đều có cửa dẫn nước từ ngoài biển vào và là hồ nước mặn.

Tuy nhiên, thay vì thả vào vùng nước ngọt, người dân lại mang ra một số hồ điều hòa thuộc các phường Hồng Gai, Việt Hưng, Bãi Cháy để thả, các hồ nước này đều có cửa dẫn nước từ ngoài biển vào và là hồ nước mặn.

 Cá vàng vốn là loài nước ngọt nên khi thả xuống hồ nước mặn đều chết ngửa bụng và dạt vào góc hồ. Những người thả cá vào hồ điều hòa đều biết đây là hồ nước mặn nhưng vì tiện đường nên họ vẫn chấp nhận để "chuyên cơ" chở Táo đồng loạt ngửa bụng chỉ sau khoảng 15 phút thả xuống hồ.

Cá vàng vốn là loài nước ngọt nên khi thả xuống hồ nước mặn đều chết ngửa bụng và dạt vào góc hồ. Những người thả cá vào hồ điều hòa đều biết đây là hồ nước mặn nhưng vì tiện đường nên họ vẫn chấp nhận để "chuyên cơ" chở Táo đồng loạt ngửa bụng chỉ sau khoảng 15 phút thả xuống hồ.

 Người dân sinh sống bên hồ điều hòa Yết Kiêu, phường Hồng Gai cho biết năm nào cũng vậy, buổi sáng ngày 23 tháng Chạp khoảng 8-11h là người dân đua nhau mang cá vàng ra hồ này thả. Tuy nhiên, hồ này thông với biển và là hồ nước mặn nên cá thả xuống bơi khoảng 5 phút rồi chết.

Người dân sinh sống bên hồ điều hòa Yết Kiêu, phường Hồng Gai cho biết năm nào cũng vậy, buổi sáng ngày 23 tháng Chạp khoảng 8-11h là người dân đua nhau mang cá vàng ra hồ này thả. Tuy nhiên, hồ này thông với biển và là hồ nước mặn nên cá thả xuống bơi khoảng 5 phút rồi chết.

 Thời tiết nắng cùng với cá chết nổi nhiều bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi bay vào cả bên trong khu dân cư. "Đến trưa là công nhân vệ sinh lại phải dùng thuyền và vợt đi quanh hồ vớt cá chết mang đi tiêu hủy để tránh gây ô nhiễm môi trường", một người dân chia sẻ.

Thời tiết nắng cùng với cá chết nổi nhiều bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi bay vào cả bên trong khu dân cư. "Đến trưa là công nhân vệ sinh lại phải dùng thuyền và vợt đi quanh hồ vớt cá chết mang đi tiêu hủy để tránh gây ô nhiễm môi trường", một người dân chia sẻ.

Ngoài ra, người dân sống xung quanh hồ điều hòa phản ánh tình trạng một số người không có ý thức ném bát hương, đồ thờ cúng xuống lòng hồ hay vứt túi bóng bừa bãi sau khi thả cá xong.

 Bà Hoàng Thị Dương, trú phường Hồng Gai, cho biết ban đầu bà định mang cá ra hồ Yết Kiêu để thả nhưng thấy cá chết nhiều quá. "Tôi được người dân xung quanh đây nhắc nhở mang vào một số hồ nước ngọt trong phường Cao Xanh, Hà Trung hoặc mang ra hồ nước tại Cung văn hóa thiếu nhi để thả", bà Dương chia sẻ.

Bà Hoàng Thị Dương, trú phường Hồng Gai, cho biết ban đầu bà định mang cá ra hồ Yết Kiêu để thả nhưng thấy cá chết nhiều quá. "Tôi được người dân xung quanh đây nhắc nhở mang vào một số hồ nước ngọt trong phường Cao Xanh, Hà Trung hoặc mang ra hồ nước tại Cung văn hóa thiếu nhi để thả", bà Dương chia sẻ.

 Tại Cung văn hóa thiếu nhi, người dân tập trung về đây để thả cá vào các hồ tiểu cảnh xung quanh Cung, đây là hồ nước ngọt và thường xuyên có người chăm sóc nên cá sống rất tốt.

Tại Cung văn hóa thiếu nhi, người dân tập trung về đây để thả cá vào các hồ tiểu cảnh xung quanh Cung, đây là hồ nước ngọt và thường xuyên có người chăm sóc nên cá sống rất tốt.

 Để tạo cảnh quan cho các hồ cá, đơn vị quản lý Cung còn trồng thêm các loài thủy sinh, cây cảnh để giúp tạo môi trường sinh sống cho cá và tạo điểm nhấn trải nghiệm cho các em thanh thiếu nhi khi tới đây học tập và tham quan.

Để tạo cảnh quan cho các hồ cá, đơn vị quản lý Cung còn trồng thêm các loài thủy sinh, cây cảnh để giúp tạo môi trường sinh sống cho cá và tạo điểm nhấn trải nghiệm cho các em thanh thiếu nhi khi tới đây học tập và tham quan.

 Cùng với đó, thùng rác được bố trí xung quanh các điểm thả cá để tránh tình trạng vứt rác bừa bãi.

Cùng với đó, thùng rác được bố trí xung quanh các điểm thả cá để tránh tình trạng vứt rác bừa bãi.

 Cá chép không chỉ là phương tiện đưa ông Táo về trời mà còn là biểu tượng của sự thăng tiến, phát tài và may mắn trong văn hóa dân gian nên việc thả cá đúng nơi giúp cá sống và sinh trưởng tốt giúp cải thiện môi trường sống, tạo cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường cho tỉnh Quảng Ninh.

Cá chép không chỉ là phương tiện đưa ông Táo về trời mà còn là biểu tượng của sự thăng tiến, phát tài và may mắn trong văn hóa dân gian nên việc thả cá đúng nơi giúp cá sống và sinh trưởng tốt giúp cải thiện môi trường sống, tạo cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường cho tỉnh Quảng Ninh.

Quốc Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hau-het-ca-chep-chet-ngua-bung-sau-15-phut-tha-xuong-ho-post1819859.tpo