'Hậu phương' của những thí sinh

Chúng ta đều biết nhân vật chính trong những kỳ thi là các thí sinh. Thế nhưng để họ yên tâm, thoải mái dự thi, không thể thiếu đi sự ủng hộ của những 'hậu phương' vững chắc. Họ là cha mẹ, anh chị em, là đồng đội, và cả những lực lượng tình nguyện. Gia đình và toàn xã hội luôn đồng hành cùng các em.

Tạm gấp lại bộ quân phục, khoác lên mình bộ thường phục trong ngày thi, các chiến sĩ của Bộ Tư lệnh cảnh vệ tự tin bước vào điểm thi THCS Phan Chu Trinh, Hà Nội. Vừa làm nhiệm vụ vừa ôn tập có phần vất vả, nhưng những thí sinh đặc biệt này có thêm sự động viên từ đồng đội trong đơn vị…

Gia đình luôn đồng hành: Là cha mẹ, là anh chị em, là những người luôn mong những điều tốt đẹp nhất với con em mình… Trời có nắng, đường có đông thì hoa tươi, băng rôn, những cái ôm vẫn chờ sẵn bên ngoài…

Nhiều lời hứa hẹn, nhiều phần thường cha mẹ dành cho con…. Nhưng với nhiều em, gia đình là nơi họ muốn trở về nhất sau những ngày ôn thi căng thẳng. Hậu phương là điểm tựa của thí sinh, và các thí sinh luôn cảm nhận được điều ấy...

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng - Hồng Dũng - Đỗ Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hau-phuong-cua-nhung-thi-sinh-227285.htm