Hậu phương luôn là điểm tựa
Trong khoảnh khắc đón năm mới 2026, gia đình Thượng tá Hoàng Thanh Hương, giảng viên Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Sĩ quan Pháo binh (Bộ tư lệnh Pháo binh-Tên lửa) có dịp quây quần bên nhau.
Tiếng vợ anh-cô giáo Trần Trâm Anh, giáo viên môn Giáo dục thể chất, Trường THPT Tùng Thiện (Hà Nội) cùng hai con trai sôi nổi bàn luận khiến không khí gia đình càng thêm ấm áp, yêu thương.
Phút lắng đọng, anh lấy trên tủ chiếc đàn ghi-ta, vừa đàn vừa hát cho vợ và các con nghe những bài ca tình yêu người lính biển, mùa xuân... Không biết từ bao giờ, câu chuyện tình yêu của anh chị tựa như cuốn phim được gợi lại từ những ký ức đẹp.

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình Thượng tá Hoàng Thanh Hương.
Chuyện là năm 1999, anh Hoàng Thanh Hương được đơn vị cử đến Trường THPT Ngô Quyền (Hà Nội) dạy tuần quân sự chính khóa. Trong số những giáo viên của trường, chàng sĩ quan trẻ Hoàng Thanh Hương ấn tượng với cô giáo có khuôn mặt tròn, hiền lành, ít nói và mái tóc dài óng mượt. Trâm Anh vốn kiệm lời nên thỉnh thoảng cô chỉ hưởng ứng những câu chuyện của anh bằng nụ cười tươi.
Sau nhiều cuộc trò chuyện, đôi khi bâng quơ bộc lộ cảm xúc xem ý đối phương, chàng sĩ quan trẻ Hoàng Thanh Hương đã chủ động đến thăm nhà Trâm Anh. Với sự nhiệt tình và cách nói chuyện hóm hỉnh, chẳng mấy chốc anh đã chiếm được tình cảm của bố mẹ Trâm Anh. Ngoài thời gian dành cho công việc, anh thường đến nhà Trâm Anh chơi, thấy việc là làm. Cũng bởi tấm chân tình của anh bộ đội mà cô giáo Trâm Anh có phần xiêu lòng. Học trò và đồng nghiệp biết anh cảm mến cô giáo trẻ nên luôn tìm cơ hội gán ghép, bố trí cho họ có thời gian được gần nhau hơn.
Qua thời gian tìm hiểu, đến năm 2001, Thanh Hương-Trâm Anh nên duyên vợ chồng. Ngày chị mang thai con trai đầu lòng cũng là lúc bố đẻ ốm nặng rồi qua đời. Hoàn cảnh gia đình khi ấy neo người, anh bàn với chị chuyển về sống cùng mẹ chị để tiện chăm sóc. Nhớ lại khoảng thời gian anh nhận nhiệm vụ tại Lữ đoàn Pháo binh 96 ở Đồng Nai, một mình chị vừa chăm con nhỏ vừa chu toàn việc nội ngoại để anh yên tâm công tác. Tình yêu, sự cảm thông, chia sẻ giúp cả hai vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Gần đây nhất, tháng 4-2025, anh tham gia đội tuyển dự Hội thi "Dân vận khéo" cấp toàn quân tại Đà Nẵng. trước ngày diễn ra hội thi, anh bị ngộ độc thực phẩm, phải vào bệnh viện. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy và toàn đội, đặc biệt là sự chăm sóc, động viên từ vợ giúp anh có thêm động lực hoàn thành xuất sắc nội dung thi. Phát huy truyền thống gia đình, các con của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi. Cậu con trai lớn Hoàng Hà Nam đang là sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hoàng Cường, con trai thứ hai đạt thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT khối A00 của thị xã Sơn Tây (nay thuộc phường Sơn Tây, TP Hà Nội).
Có điểm tựa từ hậu phương vững chắc cùng sự nỗ lực của bản thân, 15 năm liền, Thượng tá Hoàng Thanh Hương được các cấp khen thưởng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...











