Hãy chọn lối sống tích cực

'Mẹ ơi, hôm nay mình có tập thể dục không mẹ?'. Câu hỏi của cô con gái lớn chuẩn bị vào lớp một của tôi luôn hỏi mẹ vào tầm cuối buổi chiều. Đó là khoảng thời gian hai mẹ con cùng nhau tập thể dục tại nhà với những điệu nhảy Aerobic mẹ tự học trên mạng. Đáp lại câu hỏi của cô con gái từ người mẹ vẫn luôn là: 'Có chứ con. Tập thể dục để khỏe hơn, đẹp hơn và đuổi con covid đi để con còn đi học nữa chứ'.

Toàn tỉnh Bình Phước thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg kể từ 0 giờ ngày 19-7. Một số người sẽ cảm thấy khó chịu vì không được cà phê cùng bạn bè, hay đi lang thang đâu đó chụp những tấm hình để đăng lên facebook. Cũng không ít người rất muốn ghé sang nhà hàng xóm tám chuyện về Covid-19 cũng như chuyện đời thường nhưng lại sợ bị phạt hoặc không may mình sẽ thành F1, F0. Hầu hết mọi người đều nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh nên đã cố gắng hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và cập nhật thông tin mỗi ngày. Tất cả đều mong mỏi dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi để cuộc sống quay trở lại bình thường, lúc yên bình hay náo nhiệt như vốn dĩ của nó.

Tôi, một bà mẹ vừa bước sang tuổi 31 với 2 đứa con nhỏ và công tác trong ngành giáo dục đến nay đã năm thứ chín. Chồng tôi đang công tác tại Đồn biên phòng Bù Gia Mập, từ ngày bùng dịch vẫn chưa được về nhà để thăm con, ngày nào cũng điện thoại về dặn dò 3 mẹ con đủ thứ. Vì đặc thù công việc nên đa số thời gian chăm lo cho gia đình tự tay tôi lo. Nhiều khi thấy tủi thân nhưng rồi dần cũng quen. Tôi tự động viên bản thân cố gắng mạnh mẽ để chăm con cho chồng yên tâm công tác, vì nghĩ mình vẫn còn may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người.

Những ngày này, không ngày nào tôi không đọc báo, lên mạng xã hội để cập nhật tin tức về dịch bệnh, nhất là theo dõi Bình Phước có thêm ca nào mới không. Đến cả cô con gái lớn của tôi vẫn hay hỏi “Mình có ca nào mới không mẹ?” vì bạn ấy vẫn hay nghe mẹ nói về con Covid-19. Hôm qua, cậu con trai thứ hai bị vấn đề về tiêu hóa nên mẹ phải đưa lên bệnh viện khám dù rất lo vì nơi đây có rất nhiều người. Cậu bé vẫn rất ngoan và không hề đòi mẹ tháo khẩu trang ra trong suốt thời gian khám, lấy thuốc dù mới chỉ 23 tháng tuổi.

Không thể phủ nhận rằng ai cũng thích cuộc sống xanh và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cải tạo một miếng đất nhỏ sau nhà làm một vườn rau nhỏ xinh với những luống rau muống, lang, cải, mồng tơi và cà tím. Tranh thủ sau mỗi giờ tập thể dục, tôi lại có mặt ở khu vườn rau ấy tưới tắm, nhổ cỏ, bắt sâu, ngắm nghía, nâng niu những mầm cây ấy và đợi những ngày chúng lớn lên. Thành quả thu được là suốt những ngày giãn cách này, gia đình tôi không cần phải đi chợ để mua rau. Từ vườn rau, nhìn sang bên trái sẽ thấy đàn gà con lẫn gà mẹ và mấy chú vịt đang thì lớn.

Cuộc sống cứ yên bình trôi qua như thế nhưng tôi không hề thấy nhàm chán. Nếu như trước đây, cuộc sống cứ tất bật với công việc và con cái thì qua khoảng thời gian ở nhà thực hiện giãn cách xã hội, tôi nghiệm ra được rất nhiều điều thú vị. Thay vì ngồi ôm điện thoại lướt lên lướt xuống xem những thứ vô bổ, tôi chọn cho mình cách lao động, hoạt động và suy nghĩ tích cực. Tôi nhận ra mình là người rất hạnh phúc và may mắn, vì có một gia đình trọn vẹn để quan tâm chăm sóc. Ở ngoài kia, biết bao nhiêu anh chị, cô chú nơi tuyến đầu vẫn đang căng mình chống dịch. Họ không quản ngại thời tiết nắng nóng hay những cơn mưa bất chợt kèm theo gió mạnh có thể thổi bay mái che của chốt kiểm soát, phòng chống dịch. Bình Phước đang trong đỉnh điểm của mùa mưa, những cơn mưa to có thể ào tới bất cứ lúc nào. Những hộp cơm ăn vội cùng những đêm không ngủ hay chỉ mấy phút chợp mắt. Rồi những phút giây nhớ con, nhớ gia đình da diết khi gần 3 tháng vẫn chưa được về nhà…

Mỗi chúng ta hãy luôn chọn cho mình lối sống tích cực và luôn hài lòng với những gì mình đang có. Trên hết là tất cả cùng đồng lòng, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Hồ Ngân

Cùng BPTV lan tỏa thông điệp“Tiền tuyến vững vàng, hậu phương vững chắc”

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tất cả đều hướng về lực lượng tuyến đầu và những bà con đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với niềm tin, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Hãy cùng với BPTV lan tỏa hình ảnh người tốt, việc tốt ở tuyến đầu và hậu phương chống dịch, truyền cảm hứng về ý thức sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng.

Chuyên mục “Tiền tuyến vững vàng, hậu phương vững chắc” thể hiện thông tin ngắn gọn, súc tích, lấy hình ảnh làm chủ đạo.

BPTV sẽ gửi tặng bạn món quà ý nghĩa và nhuận bút theo quy định.

Hãy gửi cho chúng tôi về địa chỉ email:truyenthongcovidbptv@gmail.com

Ghi rõ bài viết tham gia chuyên mục “Tiền tuyến vững vàng, hậu phương vững chắc".

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/125865/hay-chon-loi-song-tich-cuc