Hãy từ bỏ thói quen xấu

Chiều muộn 10-2, đi dạo trên đoạn đường gần Trường Tiểu học Vân Nội, xã Phúc Thịnh, ông Tư thấy một đống lửa to đang cháy bùng bùng dưới gốc hàng xà cừ. Ông dừng lại nói với vợ:

- Lại đốt lá cây nữa à bà?

Bà Lan, vợ ông xua tay quạt khói:

- Ừ, họ gom lá khô rồi đốt cho nhanh. Nhưng khói bay mù mịt thế này thì ai chịu nổi.

- Cây trồng mất nhiều năm mới xanh tốt, vậy mà cứ đốt sát gốc thế này thì khác gì hun cả rễ - ông Tư lắc đầu.

- Tôi nghe mấy người trong thôn nhắc rồi nhưng thi thoảng vào tầm chiều tối vẫn có người lén đốt, vừa ô nhiễm, vừa hại cây, lại tiềm ẩn nguy cơ cháy lan - bà Lan nói.

- Lá cây có thể ủ làm phân, hoặc thu gom đúng nơi quy định. Lần tới họp thôn, tôi sẽ đưa việc này ra cuộc họp - ông Tư thở dài.

Nghe câu chuyện của vợ chồng ông Tư, Người Xây Dựng nghĩ, cây xanh, không khí trong lành hay cảnh quan sạch đẹp không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của sự gìn giữ bền bỉ từ cộng đồng. Bởi vậy, xây dựng nếp sống văn minh phải bắt đầu từ việc từ bỏ những thói quen tưởng nhỏ mà gây hại lớn. Chỉ khi mỗi người tự giác sống có trách nhiệm với không gian chung, làng xóm mới xanh và sạch hơn.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hay-tu-bo-thoi-quen-xau-733395.html