Hé lộ phút cuối đời của 'đệ nhất danh ca châu Á' Đặng Lệ Quân qua lời kể của nhân chứng
Hơn 30 năm sau ngày Đặng Lệ Quân qua đời, những ký ức về giây phút cuối đời của 'đệ nhất danh ca châu Á' vẫn khiến công chúng không khỏi xót xa.

Bà có vẻ đẹp dịu dàng, với gương mặt tròn đầy.
Theo trang Chinatimes, ông Billy (quốc tịch Thái Lan) – hiện sinh sống tại Chiang Mai và quản lý một nhà tưởng niệm Đặng Lệ Quân vừa hiếm hoi chia sẻ lại những ký ức về ngày cuối đời của nữ danh ca, nhân dịp giỗ lần thứ 31 của bà.
Thời điểm đó, Đặng Lệ Quân cùng bạn trai người Pháp lưu trú dài ngày tại một khách sạn ở Chiang Mai. Sáng 8/5/1995, ông Billy mang đồ ăn tới phòng và nhận thấy bà hoàn toàn bình thường. Đến khoảng 15h30, bạn trai của nữ ca sĩ ra ngoài mua trái cây, còn bà ở lại phòng tập thể dục.
Khoảng 16h15, ông Billy phát hiện nữ ca sĩ có dấu hiệu bất thường, tay chân căng cứng nên lập tức báo cho quản lý khách sạn. Dù được nhanh chóng đưa tới bệnh viện, tình trạng giao thông ùn tắc khiến bà bỏ lỡ “thời điểm vàng” cấp cứu và không qua khỏi.
Sau đó, cơ quan chức năng xác định trước khi qua đời, Đặng Lệ Quân đã chạy bộ, tắm trong phòng rồi lên cơn hen suyễn. Do bạn trai chưa trở về và ông Billy không được phép tự ý vào phòng, việc phát hiện tình trạng nguy kịch của bà đã bị chậm trễ. Sự việc khiến ông day dứt trong nhiều năm, thậm chí sau đó còn học thêm kỹ năng sơ cứu để phòng những tình huống tương tự.

Nữ danh ca Đặng Lệ Quân.
Sự ra đi của Đặng Lệ Quân ở tuổi 42 từng gây chấn động làng nhạc Hoa ngữ. Sinh năm 1953, bà là một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng sâu rộng tại châu Á, với nhiều ca khúc nổi tiếng như “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” hay “Em chỉ quan tâm anh”.
Hiện bà an nghỉ tại công viên nghĩa trang Kim Bảo Sơn, thuộc thành phố Tân Bắc (Đài Loan). Sau hơn ba thập niên, hình ảnh và giọng hát của nữ danh ca vẫn để lại nhiều tiếc thương trong lòng người hâm mộ và đồng nghiệp.
Đặng Lệ Quân nổi tiếng với danh xưng "đệ nhất danh ca châu Á". Bà từng trải qua vài mối tình. Trong đó, có mối tình với diễn viên Thành Long tốn không ít giấy mực.
Trong tự truyện I Am Jackie Chan (Tôi là Thành Long) của mình, Thành Long cũng nhắc đến cuộc tình với Đặng Lệ Quân. Ông tiết lộ, hẹn hò Đặng Lệ Quân trong 3 năm nhưng họ không có duyên. Cặp đôi chia tay vì một sự cố và cuộc gọi cuối cùng của nữ ca sĩ khiến ông hối hận cả đời.
Sự khác biệt trong tính cách, phong cách sống khiến Thành Long và Đặng Lệ Quân dần xa cách. Nam diễn viên nổi tiếng thừa nhận, ông vốn có lòng tự trọng cao từ nhỏ, không thích cuộc sống hào nhoáng của giới thượng lưu.
Trong khi Đặng Lệ Quân là một phụ nữ ngọt ngào, lãng mạn và sống hướng nội. Ông không ít lần khiến Đặng Lệ Quân đau lòng và tổn thương vì sự vô tâm. Dần dần, mối quan hệ của họ trở nên nhạt nhòa và chia tay là điều khó tránh khỏi.

Đặng Lệ Quân và người bạn trai kém 10 tuổi, Paul (Ảnh: Sina).
Thành Long nói về mối tình với Đặng Lệ Quân: "Cô ấy là một viên ngọc sáng thực sự mà đáng lẽ tôi phải yêu thương". Chuyện tình cảm trắc trở và tình hình sức khỏe giảm sút khiến Đặng Lệ Quân quyết định giải nghệ vào năm 37 tuổi để sang Pháp định cư.
Trong thời gian ở Pháp, bà quen một nhiếp ảnh gia người Pháp tên Paul, kém bà 10 tuổi. Cuộc tình với Paul giúp trái tim tổn thương của Đặng Lệ Quân ấm lại. Tuy nhiên, nữ danh ca qua đời đột ngột trong chuyến du lịch với bạn trai tại Thái Lan vào năm 1995.
Theo Sina, ngôi sao nổi tiếng bất ngờ lên cơn hen suyễn và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, Đặng Lệ Quân không qua khỏi. Suốt những giây phút cuối đời, bà ra đi mà không có người thân bên cạnh.
Xung quanh cái chết của Đặng Lệ Quân nhiều năm nay vẫn là một bí ẩn gây tranh cãi. Theo Sohu, lúc Lệ Quân phát bệnh qua đời, bạn trai không ở bên bà. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, trên mặt nữ ca sĩ có dấu hằn của bàn tay, điều đó dấy lên nghi vấn bà bị hành hung trước khi mất.












