Hè về
Hè rồi, mình đi xem mây trắng lang thang. Ngắm con trâu nằm vểnh tai trên đê nghe tiếng sáo...

Hè rồi, mình xem sen nở đi thôi. Nhớ cô gái lội đồng sen ướp trà thơm như cổ tích
Hè rồi, anh hãy dắt em đi về phía cỏ lau
Xem xuyến chi và các loài hoa dại nở
Lũ trẻ con mùa này không ngủ
Mải lội đồng trưa xem con ốc bươu vàng
Hè rồi, mình đi xem mây trắng lang thang
Ngắm con trâu nằm vểnh tai trên đê nghe tiếng sáo
Xem lũ chuồn chuồn bay cao hay thấp
Ngóng cơn giông gió nổi phía chân trời
Hè rồi, mình xem sen nở đi thôi
Nhớ cô gái lội đồng sen ướp trà thơm như cổ tích
Nghe tiếng chuông ngân tháp chùa nghiêng nơi u tịch
Tự lắng lòng cho thoát khỏi u mê
Hè rồi, mình hãy lại về quê
Xem cây mít đầu hồi đã lớn
Xem cây vải góc vườn thêm mùa quả chín
Em bẻ thắp hương, nghe rưng rưng bà nhắc cội nguồn...
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/he-ve-412473.html