Heeseung (ENHYPEN) tiết lộ mắc ung thư

Cựu thành viên ENHYPEN lần đầu chia sẻ công khai về một chương đặc biệt khó khăn trong tuổi thơ.

Trong cuộc phỏng vấn với Weverse được đăng ngày 3/9, EVAN (trước đây hoạt động dưới nghệ danh Heeseung), 24 tuổi đã lần đầu chia sẻ công khai về một chương đặc biệt khó khăn trong tuổi thơ. Nam ca sĩ cho biết anh từng mắc u lympho ác tính (malignant lymphoma), một dạng ung thư hệ bạch huyết, khi mới học lớp 4.

"Có lẽ đã đến lúc tôi nói về chuyện này. Tôi chưa từng nhắc đến nó kể từ khi trở thành ca sĩ", EVAN chia sẻ. Theo lời kể của nam ca sĩ, những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện khá âm thầm. Anh liên tục ho và ban đầu chỉ nghĩ mình bị cảm lạnh nên không quá để tâm. 

Tuy nhiên, trong một lần chơi bóng đá, EVAN mới đi được vài bước thì đột nhiên không thể thở. "Sau đó tôi đến bệnh viện và biết rằng mình mắc ung thư", cựu thành viên ENHYPEN nhớ lại.

Quãng thời gian điều trị trở thành ký ức không dễ dàng đối với EVAN. Dù vậy, hình ảnh người mẹ luôn ở bên chăm sóc con trai đã giúp anh cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. "Quá trình điều trị không hề dễ dàng. Nhưng khi nhìn thấy mẹ chăm sóc tôi không ngừng nghỉ, tôi muốn tỏ ra dũng cảm trước mặt mẹ", anh kể.

Ngay cả trong bệnh viện, âm nhạc vẫn xuất hiện trong cuộc sống của EVAN. Khi bệnh viện tổ chức các chương trình văn nghệ dành cho bệnh nhân, anh chơi guitar và thậm chí đảm nhận vai trò dẫn chương trình.

EVAN cho biết anh đã mơ trở thành ca sĩ từ năm 6 tuổi. Tuy nhiên, trong những năm tháng chiến đấu với bệnh tật, ước mơ ấy gần như bị đẩy sang một bên bởi anh phải tập trung vào việc điều trị và tồn tại. "Thành thật mà nói, khi đó tôi không còn tâm trí để nghĩ đến điều đó. Tôi chứng kiến nhiều người bạn của mình qua đời và cứ nghĩ: 'Tôi muốn sống đến nhường nào, tôi muốn được về nhà'", nam ca sĩ chia sẻ.

May mắn, EVAN vượt qua quá trình điều trị và có cơ hội tiếp tục cuộc sống. Tuy nhiên, việc trở lại đời sống bình thường sau bệnh tật không hề dễ dàng. Anh cho biết bản thân thiếu năng lượng, gặp khó khăn trong việc kết bạn và hòa nhập với những người cùng trang lứa.

Đặc biệt, mái tóc mọc trở lại sau hóa trị khiến EVAN nhiều lần trở thành đối tượng bị trêu chọc. "Bạn bè thường nói: 'Cái gì trên đầu cậu vậy, cỏ à? Cậu trông giống một nhà sư'. Nhưng tôi chỉ chịu đựng vì muốn hòa nhập", anh nhớ lại.

Khi bước vào cấp hai, EVAN dần có những người bạn tốt hơn nhưng tính cách cũng thay đổi. Từ một người cởi mở, năng động, anh trở nên hướng nội và ít giao tiếp hơn. "Lâu rồi tôi không nghĩ về chuyện đó. Việc nhớ lại khiến tôi đau lòng", nam ca sĩ nói.

Những trải nghiệm tưởng như đã bị chôn sâu trong quá khứ giờ đây lại trở thành một phần quan trọng trong âm nhạc của EVAN. Sau khi rời ENHYPEN để theo đuổi sự nghiệp cá nhân, nam ca sĩ chuẩn bị phát hành EP solo đầu tay mang tên Death of Me. Trong EP, EVAN không né tránh những ký ức đau đớn mà lựa chọn đối diện với chúng. Anh cho rằng chính hành trình chiến đấu với bệnh tật đã giúp mình hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc tiếp tục sống, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Một trong những ca khúc trong EP là Noise. EVAN đặc biệt nhắc đến thông điệp trong phần lời bài hát, với những câu hát mang tinh thần động viên rằng người nghe không nên bỏ cuộc và những ngày tốt đẹp rồi sẽ đến. "Tôi muốn bắt đầu âm nhạc dưới cái tên EVAN bằng cách nói với mọi người rằng những ngày tốt đẹp rồi sẽ trở lại", anh giải thích.

Đặc biệt, ca khúc chủ đề Death of Me mang ý nghĩa sâu sắc hơn với nam ca sĩ. Câu hát "ain’t the death of me" không đơn thuần là một thông điệp được viết ra cho một ca khúc. Với EVAN, đó là điều xuất phát từ trải nghiệm thực tế khi anh từng đứng rất gần ranh giới của sự sống và cái chết. "Khi tôi hát Death of Me, câu 'ain’t the death of me' xuất phát từ việc tôi thực sự từng ở rất gần ranh giới của cái chết", EVAN nói.

Nam ca sĩ cho biết dù từng trải qua những thời điểm tưởng như không thể vượt qua, anh vẫn nhiều lần nhận ra rằng đó chưa phải dấu chấm hết. "Cho dù tôi đã rơi xuống sâu đến đâu, tôi vẫn cảm thấy hết lần này đến lần khác rằng đó chưa bao giờ thực sự là kết thúc", anh chia sẻ.

Thông qua âm nhạc, EVAN hy vọng câu chuyện của mình có thể mang đến một chút hy vọng cho người nghe, đặc biệt là những người đang trải qua giai đoạn khó khăn. "Tôi hy vọng EVER có thể nghe được thông điệp đó và tìm thấy một chút hy vọng trong đó", anh nói.

EVAN từng là một trong bảy thành viên của ENHYPEN, nhóm nhạc được thành lập năm 2020 thông qua chương trình thực tế I-LAND. Đội hình ban đầu gồm EVAN (khi đó vẫn hoạt động với nghệ danh Heeseung), Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon và Ni-Ki.

Đến tháng 3/2026, công ty quản lý Belift Lab thông báo EVAN "chia tay" ENHYPEN để tập trung phát triển sự nghiệp solo. Đây cũng là lần đầu tiên đội hình của nhóm thay đổi kể từ khi ra mắt. Một tháng sau, nam ca sĩ công bố nghệ danh mới là EVAN. Anh tiết lộ đây vốn là cái tên đã được sử dụng từ thời thơ ấu, gắn với nhiều ký ức quý giá.

"EVAN là cái tên tôi đã sử dụng từ khi còn nhỏ, chứa đựng những ký ức quý giá. Tôi muốn đưa trở lại cái tên mà mình tạo ra khi còn bé và xuất hiện với một tâm thế mới", anh chia sẻ.

Từ một cậu bé từng chiến đấu với ung thư, trải qua những tháng ngày hóa trị và chứng kiến bạn bè lần lượt ra đi, EVAN giờ đây đứng trước một chương mới trong cuộc đời với tư cách nghệ sĩ solo. Với anh, Death of Me không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tiên sau khi rời ENHYPEN, mà còn là cách kể lại câu chuyện về sự sống, những mất mát và khả năng đứng dậy sau những biến cố tưởng chừng không thể vượt qua.

"Tôi sẽ từng bước đến gần người hâm mộ bằng âm nhạc thể hiện trọn vẹn con người chân thật và tự nhiên nhất của mình", EVAN từng nói khi giới thiệu hướng đi mới.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/heeseung-enhypen-tiet-lo-mac-ung-thu-202609050144229895.html