Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn chương trình âm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phú Quang

Chương trình âm nhạc đặc biệt “Phú Quang - Còn mãi một tình yêu” tưởng nhớ 5 năm ngày nhạc sĩ Phú Quang rời cõi tạm, sẽ diễn ra một đêm duy nhất vào tối 12/10/2026.

Tưởng nhớ 5 năm ngày mất của nhạc sĩ Phú Quang bằng đêm nhạc 'Còn mãi một tình yêu'

Chiều 4-9, gia đình nhạc sĩ Phú Quang công bố di sản âm nhạc của ông, đồng thời giới thiệu đêm nhạc “Phú Quang - Còn mãi một tình yêu”tại Nhà hát Hồ Gươm, tưởng nhớ 5 năm ngày mất của nhạc sĩ tài hoa.

NSND Lê Khanh kể những kỷ niệm khó quên với nhạc sĩ Phú Quang

5 năm sau khi nhạc sĩ Phú Quang qua đời, NSND Lê Khanh nhớ lại những lần đồng hành cùng người bạn thân thiết, người nhạc sĩ tài hoa trên sân khấu.

5 năm ngày nhạc sĩ Phú Quang đi xa: Di sản âm nhạc sẽ để lại cho ai?

Sau nửa thập kỷ vắng bóng người nhạc sĩ tài hoa, khối di sản đồ sộ gồm hàng trăm ca khúc nổi tiếng và nhiều tác phẩm chưa từng công bố sẽ chính thức được trao trong thời gian tới.

Ai sẽ tiếp nhận di sản âm nhạc Phú Quang?

Sau 5 năm nhạc sĩ Phú Quang qua đời, di sản âm nhạc mà vị nhạc sĩ tài hoa để lại sẽ được trao cho 3 người con của ông vào ngày mai 4-9 tại Hà Nội. Đây cũng là dịp gia đình công bố đêm nhạc kỷ niệm 5 năm ngày ông đi xa với chủ đề “Còn mãi một tình yêu”.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Mở cửa 'căn phòng' ký ức Phú Quang

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam có hơn 30 năm gắn bó với những ký ức đặc biệt về nhạc sĩ Phú Quang, từ cuộc gặp đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, những cuộc trò chuyện âm nhạc và sáng tạo, đến những lần cùng nhau ấp ủ các dự án nghệ thuật. Hơn 30 năm sau, những ký ức ấy trở lại theo một cách đặc biệt.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương: Gìn giữ di sản âm nhạc của cha bằng tình yêu và trách nhiệm

Trong cuộc trò chuyện với Tiến sĩ, nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương, con gái đầu của nhạc sĩ Phú Quang, những câu chuyện về người cha, về âm nhạc ông để lại và hành trình ba chị em tiếp nhận, gìn giữ di sản ấy hiện lên vừa gần gũi, vừa sâu lắng như một cách để tình yêu dành cho cha tiếp tục ngân vang mãi…