Hiến dâng tuổi thanh xuân cho cuộc sống bình yên

Những ngày tháng 4/2025, tấm bảng vàng của Cục CSĐT tội phạm về ma túy mới điền thêm tên của một liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Chiến tranh dẫu đã lùi xa, giữa thời bình các anh đã ngã xuống khi tuổi đời còn trẻ, tiếp tục giữ trọn lời thề thiêng liêng “chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy” với trách nhiệm cao cả, tinh thần thép, trái tim nhân văn và ý chí không lùi bước trước hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Bùi Đình Khánh, đối tượng nổ súng chống trả khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Bùi Đình Khánh, đối tượng nổ súng chống trả khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, cuộc chiến chống tội phạm và tệ nạn ma túy dự báo còn nhiều cam go, gian khổ và đầy hiểm nguy. Các đối tượng phạm tội về ma túy hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh, liên kết hình thành các đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, triệt để lợi dụng không gian mạng để hoạt động với tính chất ngày càng manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả quyết liệt lại lực lượng chức năng khi bị bắt giữ.

Trong cuộc chiến đấu quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, máu của nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã đổ giữa thời bình để mang lại bình yên cho đất nước. Thời gian qua, 29 CBCS thuộc lực lượng Công an, Quân đội và quần chúng đã anh dũng hy sinh trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm về ma túy; hơn 700 CBCS bị thương, bị phơi nhiễm HIV do sự chống trả của tội phạm ma túy. Những tấm gương hy sinh anh dũng đó đã góp phần làm nên tượng đài cao đẹp về lý tưởng sống, đức hy sinh của người chiến sĩ CSĐT tội phạm về ma túy, là tấm gương sáng cho các thế hệ tiếp nối được tự hào noi theo. Gần đây nhất là sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Từ hơn 4 tháng nay, tại ngôi nhà của gia đình liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, ở xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên thường xuyên đón tiếp đồng đội, nhân dân đến viếng thăm, thắp nén hương tri ân, tưởng nhớ người chiến sĩ Công an đã hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ truy bắt nhóm tội phạm buôn bán ma túy tại Quảng Ninh vào ngày 17/4/2025.

Nhìn hình ảnh người chiến sĩ trẻ trung, hiền từ trong khung ảnh thờ ai nấy đều rưng rưng xúc động. Đáng lẽ, tương lai của anh còn biết bao ước mơ, hoài bão, biết bao những mong mỏi được cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Cha mẹ liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải từ khi mất đi người con trai yêu dấu vẫn không nguôi nỗi nhớ. Hình ảnh người con trai vội về thăm gia đình rồi lại vội đi vì công việc bận bịu, bộn bề như vẫn hiển hiện trong căn nhà trống vắng. Những lời thăm hỏi, động viên cha mẹ mỗi khi anh Khải gọi điện về cho gia đình như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Bà Phan Thị Hương, mẹ liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải ngồi trầm ngâm nhớ lại, con trai làm công tác trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, dù xa cách vẫn thường xuyên quan tâm, động viên con qua những cuộc chuyện trò trên tin nhắn vào mỗi tối. Anh Khải lúc nào cũng động viên mẹ yên tâm vì có tập thể đơn vị, có anh em cùng công tác luôn quan tâm, hỗ trợ nhau trong công việc. Tối 17/4, hai mẹ con vẫn nhắn tin chuyện trò như mọi lần, tin nhắn cuối cùng đến con trai không thấy phản hồi, người mẹ hiểu con trai vì công việc nên chưa thể trả lời và anh cũng mãi mãi không thể trả lời tin nhắn về cho mẹ.

Nỗi nhớ người con ngoan, học giỏi dù chưa thể nguôi vợi trong tâm trí người làm cha, làm mẹ, nhưng ông Nguyễn Đăng Khương, cha của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải cũng hiểu công việc của con và chia sẻ: “Gia đình dù mất đi một chỗ dựa tinh thần, một nguồn động viên to lớn nhưng không có cuộc chiến đấu nào không phải hy sinh, con tôi đã hy sinh một cách vẻ vang vì nhiệm vụ và gia đình sẽ luôn tự hào vì người con như Khải!”.

Theo chia sẻ của Thượng tá Lê Ngọc Hạnh, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh là địa bàn có đường biên dài ở trên bộ và cả trên biển. Tuyến biên giới trên địa phận tỉnh Quảng Ninh từng là nơi hình thành những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Vì vậy, lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị luôn quán triệt tinh thần mưu trí, dũng cảm, không ngại khó, ngại khổ trong công tác đối với toàn thể CBCS.

Trong đơn vị, CBCS trẻ luôn nêu cao tinh thần nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo, phát huy những kiến thức được đào tạo từ nhà trường và kinh nghiệm tích lũy dần trong quá trình công tác, chiến đấu để luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thượng tá Phạm Ngọc Hạnh cho biết, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy nhiều năm qua luôn thường trực đối diện với những rủi ro, hiểm nguy rình rập nên trong đơn vị, lớp cán bộ đi trước dìu dắt lớp cán bộ đi sau, anh em luôn gắn bó, đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau.

Với tính chất manh động, liều lĩnh, bất chấp của tội phạm về ma túy, trong quá trình chiến đấu, có không ít các đồng chí đã bị phơi nhiễm HIV từ đối tượng phạm tội, có đồng chí là thương binh. Công việc dù vất vả khó khăn, nguy hiểm nhưng CBCS trong đơn vị không ngại khó ngại khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND). Sự hy sinh của liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải đã thôi thúc thêm ý chí quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trong CBCS của đơn vị để ngăn chặn hiểm họa của loại tội phạm này đối với xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Gương hy sinh của liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải vừa qua lại khiến chúng ta nhớ tới gương hy sinh dũng cảm của Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Phạm Văn Cường, người chiến sĩ CAND đầu tiên hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy khi vừa 25 tuổi. Khi ấy, Trung úy Phạm Văn Cường đã được Ban chuyên án Công an tỉnh Lai Châu (cũ) phân công nhiệm vụ thâm nhập vào đường dây ma túy của nhóm đối tượng buôn ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Sau nhiều ngày, tháng một mình thâm nhập thành công đường dây tội phạm, ngày 6/10/2001, trên km17 đường đi của khẩu Tây Trang ở vùng núi rưầng heo hút, anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban chuyên án.

Một mình bước vào hang ổ tội phạm; một mình đấu trí với băng nhóm tội phạm giữa heo hút núi rừng biên giới, bình tĩnh đối diện với nhóm tội phạm khi chúng lăm lăm loạt súng AK đã lên đạn trên tay. Nhưng sự tàn độc, lòng tham của những kẻ tội phạm mua bán ma túy luôn thường trực, chúng muốn cướp tiền và hàng của “đối tác”, chúng đã bất ngờ xả đạn vào Trung úy Phạm Văn Cường. Trung úy Phạm Văn Cường hy sinh trong những năm đầu lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy nay là Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được xây dựng cho thấy sự khốc liệt của mặt trận gian khổ này.

Ngày về thăm gia đình Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Phạm Văn Cường sau khi anh hy sinh ít năm, chúng tôi vẫn thấy gương mặt bà Phạm Thị Lan, mẹ đẻ Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Phạm Văn Cường chưa hết nỗi nhớ thương người con trai. Gia đình sinh sống ở Hải Phòng, nhưng năm 1998, học xong Trường Trung cấp CSND, anh Phạm Văn Cường được phân công về công tác tại Công an tỉnh Lai Châu (cũ). Ngày đó, điều kiện đi lại khó khăn, hằng năm anh chỉ có thể về thăm nhà được một lần, có năm anh theo chuyên án, không còn thời gian nghỉ phép về thăm mẹ.

Bà Phạm Thị Lan không thể quên hình ảnh con trai một lần hiếm hoi về thăm nhà, Cường đứng bên khung cửa sổ, lặng nhìn mẹ chăm chú với công việc bên chiếc máy may, chờ mẹ chạy máy hết vạt áo cho tiếng máy khâu lặng đi rồi mới khẽ cười, gọi: “Mẹ ơi!” khiến bà vỡ òa hạnh phúc. Bà bảo, bao nhiêu năm trôi qua, hình ảnh con trai vẫn như còn đó, vẫn nụ cười hiền, vẫn trẻ trung tuổi 25, vẫn bên khung cửa sổ ấy sao mà quá đỗi thân thương.

Vâng, những dòng tin nhắn của hai mẹ con Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải gửi cho nhau, hay một tiếng gọi “Mẹ ơi!” của Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Phạm Văn Cường có thể là điều quá đỗi hiển nhiên, giản đơn trong cuộc sống đời thường. Và ở đó cũng là lời động viên, nhắn gửi của các anh hùng, liệt sĩ trong trận tuyến ngăn “cái chết trắng”: “Mẹ yêu ơi mẹ đừng buồn khi mà con không về. Em yêu ơi em đừng giận anh lỡ hẹn một lần này thôi”, để rồi các anh đã ngã xuống giữa thời bình, dừng lại ở tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, giữ trọn lời thề thiêng liêng, bản trường ca anh hùng của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy.

M.Hiền – Ph.Hạnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/hien-dang-tuoi-thanh-xuan-cho-cuoc-song-binh-yen-i779914/