Hiện trường bên trong sân pickleball 40 Phạm Hùng bị đổ sập
Sáng nay 16/6, sân pickleball tại số 40 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Hà Nội, vẫn giữ nguyên hiện trạng đổ sập sau cơn mưa bão hôm 15/6. Bên trong sân pickleball này cho thấy rõ kết cấu không đảm bảo an toàn...

Ngoài cổng sân pickle ball 40 Phạm Hùng đóng kín vào sáng nay 16/6

Khoảng 18h ngày 15/6, cơn dông kèm theo gió giật mạnh khiến mái tôn cụm sân chơi pickle ball trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) đổ sập.

Cụm sân pickle ball 40 Phạm Hùng có kết cấu bằng khung sắt, lợp mái tôn, chia làm 10 sân chơi

Khoảng 20h30 ngày 15/6, khu vực cụm sân pickle ball gần như bị đổ sập hoàn toàn, hiện trường ngổn ngang sắt thép, mái tôn, cột chống đỡ...

Trên khu đất trống, mở cửa từ 6h đến 23h hàng ngày, thu hút đông người chơi

Thời điểm xảy ra sự cố khu vực này có mưa và gió mạnh. Mái che của cụm sân bất ngờ bị rung lắc dữ dội, sau đó đổ sập xuống

Hiện trạng phần mái bị hư hại sau vụ sập

Đến sáng nay 16/6, toàn bộ điện khu vực sân pickle ball 40 Phạm Hùng đã bị cắt

Sân kết cấu có mái tôn và mái di động

Phần cột chống của công trình chỉ sử dụng thép không lõi, không hề cắm cọc xuống đất

Các cột trụ của sân đều chỉ được cắm cọc bằng loại thép nhỏ và nông

Công trình được xây dựng tạm nên các cột được dựng chỉ bám trên bề mặt bê tông

Phần cột và lớp gạch quanh sân đều rất... chắp vá

Lớp trải nhựa còn dính vào khung cột trụ

Thép vừa mỏng, vừa cắm nông dưới nền gắn kết với các cột trụ

Phần nhô lên cho thấy thanh sắt nhỏ chỉ khoảng 10cm

Gạch được kết nối tạm bợ, nham nhở

Hàng gạch xây như kê tạm quanh sân