Hiệu quả từ Chương trình 'Tiết học biên cương' trên biên giới Ia O

Nơi biên giới Ia O đầy nắng gió, mỗi cột mốc, đường biên không chỉ là dấu hiệu thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ quốc gia, mà còn là bài học trực quan, sinh động về tình yêu Tổ quốc. Từ những buổi chào cờ dưới chân cột mốc, đến những câu chuyện bình dị của người lính quân hàm xanh, Chương trình 'Tiết học biên cương' do Đồn Biên phòng Ia O, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức đã góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và tình yêu biên cương cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia O tuyên truyền về cột mốc chủ quyền trong Chương trình “Tiết học biên cương” cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: Thanh Bình

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia O tuyên truyền về cột mốc chủ quyền trong Chương trình “Tiết học biên cương” cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: Thanh Bình

Trung tá Huỳnh Ngọc Phú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O cho biết: Theo hình thức luân phiên, định kỳ hằng tháng, Đồn Biên phòng Ia O phối hợp với các đoàn thể địa phương và nhà trường trên địa bàn tổ chức cho đoàn viên, học sinh đến đơn vị, hoặc ra khu vực cột mốc, đường biên để tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam, công tác quản lý, bảo vệ biên giới của Bộ đội Biên phòng. Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mỗi “Tiết học biên cương” còn được đơn vị tổ chức như một hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp học sinh được trực tiếp quan sát, cảm nhận và hiểu hơn về nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Các tiết học đều được chuẩn bị chu đáo, có băng rôn, biển bảng cổ động và sự tham gia của thầy, cô giáo cùng học sinh trên địa bàn.

Tại Chương trình “Tiết học biên cương” vừa được đơn vị phối hợp với Trường Trung học cơ sở Chu Văn An tổ chức trong tháng 5 này, thầy, cô giáo và học sinh nhà trường được trải nghiệm hoạt động chào cờ, duyệt đội ngũ, tuần tra trên đường tuần tra biên giới; được cán bộ Đồn Biên phòng Ia O dẫn lên thăm cột mốc số 25. Dưới cái nắng hè bắt đầu gay gắt, lại đi bộ một quãng đường khá dài lên cột mốc, nên ai nấy đều thấm mệt, nhưng thầy cô giáo và các cháu học sinh vẫn rất nhiệt tình, hào hứng tham gia. Cháu Rơ Châm Bí, học sinh lớp 7A5, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An chia sẻ: “Con thấy vui lắm ạ. Được trải nghiệm thực tế, chúng con mới hiểu hơn giá trị của hòa bình và những vất vả, hy sinh của biết bao thế hệ cha anh đã đổ xương máu để chúng con có cuộc sống như ngày hôm nay. Chúng con cũng hiểu hơn những vất vả của các chú Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ biên giới, bảo vệ đất nước, bảo vệ bình yên cho chúng con mỗi ngày đến trường. Qua đó, chúng con thấy mình cần cố gắng học tập, phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước và sự hy sinh thầm lặng của các chú Bộ đội Biên phòng nơi biên cương”.

Những cảm nhận hồn nhiên nhưng chân thành của cháu Rơ Châm Bí cho thấy hiệu quả thiết thực của Chương trình “Tiết học biên cương” trong việc bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho các cháu học sinh vùng biên. Mỗi tiết học tuy không dài, nhưng để lại trong lòng thầy, cô giáo và học sinh những cảm xúc riêng, khó tả. Đó có thể là sự mới lạ, là niềm khâm phục xen lẫn tự hào khi lần đầu tiên được chào cờ tại cột mốc chủ quyền lãnh thổ; cũng có thể là ước mơ, lý tưởng đẹp được khơi dậy trong những trái tim còn non nớt. Dù thế nào, những giá trị ấy cũng lặng lẽ khắc sâu vào tâm trí, trái tim của thầy và trò trên miền đất đầy nắng gió này.

Thầy giáo Nguyễn Duy Tân, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chu Văn An bày tỏ: “Chương trình rất hay và ý nghĩa. Những tiết học này giúp thầy, cô giáo và học sinh nhà trường có thêm trải nghiệm thực tế; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiểu rõ hơn về những vất vả, gian khổ của các chú Biên phòng trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Chúng tôi mong chương trình tiếp tục được duy trì để các thế hệ học sinh cùng được trải nghiệm, được cảm nhận như chúng tôi”.

Các em học sinh trên địa bàn tham gia tuần tra cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O trong khuôn khổ Chương trình “Tiết học biên cương”. Ảnh: Thanh Bình

Các em học sinh trên địa bàn tham gia tuần tra cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O trong khuôn khổ Chương trình “Tiết học biên cương”. Ảnh: Thanh Bình

Để những tiết học nơi biên giới thực sự hấp dẫn, gần gũi với học sinh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O đã dành nhiều thời gian chuẩn bị nội dung, phương pháp truyền đạt phù hợp với từng lứa tuổi để học sinh dễ tiếp nhận, hứng thú và không bị nhàm chán. Đại úy Rơ Lan Tân, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia O chia sẻ: “Những ngày đầu nhận nhiệm vụ và đề xuất triển khai Chương trình “Tiết học biên cương”, chúng tôi cũng băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu, giới thiệu nội dung gì, tổ chức theo hình thức nào để phù hợp với học sinh. Nhiều câu hỏi đặt ra: Làm như vậy có hiệu quả không, có ý nghĩa không, có thiết thực không? Nhưng khi thực hiện, thấy thầy cô và các cháu học sinh đón nhận hào hứng, nhiệt tình, chúng tôi rất vui. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì chương trình này để góp phần bồi dưỡng kiến thức và tình yêu biên giới, không chỉ cho các em học sinh, mà còn cho cộng đồng nơi biên giới”.

Từ thực tế triển khai, có thể thấy, trong nhiều mô hình, chương trình mà đơn vị đã triển khai hướng về địa bàn, Chương trình “Tiết học biên cương” là hoạt động tiêu biểu, thiết thực, ý nghĩa; giúp các cháu học sinh trên địa bàn biên giới nâng cao nhận thức về đường biên, cột mốc biên giới, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng. Từ đó, bồi đắp cho các cháu học sinh niềm tự hào dân tộc, tình yêu biên cương, quê hương, đất nước và tình cảm đối với Bộ đội Biên phòng, trách nhiệm của bản thân và cộng đồng trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thanh Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hieu-qua-tu-chuong-trinh-tiet-hoc-bien-cuong-tren-bien-gioi-ia-o-post503996.html