'Hiểu về trái tim' hướng về cộng đồng

Ngày khai giảng Trường Tiểu học Hiểu về trái tim (phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), cả thầy và trò, phụ huynh học sinh, đại diện chính quyền địa phương, các nghệ sĩ từ TPHCM đồng hành cùng Quỹ Hiểu về trái tim ai cũng xúc động.

Ước nguyện có một trường học tiêu chuẩn chăm lo cho học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa, sau 6 năm đã chính thức đi vào hoạt động.

 Trường Tiểu học Hiểu về trái tim (phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông)

Trường Tiểu học Hiểu về trái tim (phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông)

Chăm lo học sinh nghèo

Ngày khai giảng, 24 em nhỏ hoàn cảnh khó khăn cùng phụ huynh từ các thôn, ấp lần lượt đến trường rất sớm. Các em được mặc trang phục đẹp, lên sân khấu hát mừng ngày tựu trường đầu tiên. Dưới sân khấu, những người cha, người mẹ, người bà cùng xem chăm chú.

Ai cũng quen nhìn con mình đen đúa, tóc tai vàng hoe… hôm nay hồn nhiên ca hát, mắt long lanh. Tạm cất đi sự vất vả ngoài kia, những tiếng reo “Con gái tui đó!”, “Cháu tui đó!”, “Con trai tui kìa!”… nối nhau vang lên giữa tiếng nhạc.

Mắt rơm rớm và không rời ánh nhìn khỏi sân khấu, chị Nguyễn Thị Nga (39 tuổi, ngụ xã Đắk R’Moan, TP Gia Nghĩa) tủm tỉm chỉ tay khoe có con mình trong đội văn nghệ.

“Bé Thủy con tui đang đồng diễn trên sân khấu đó. Sáng nay nhìn con nhỏ không ra, diễn đồng đều với các bạn lắm! Hồi trước con khá rụt rè. 2 tuần nay được các cô tập văn nghệ cho đã trở nên dạn dĩ hẳn ra”, chị Nga khoe.

Chị kể, sáng sớm nay sau khi chở 2 đứa nhỏ hơn gửi nhà trẻ liền gấp rút chở con gái Cao Thị Phương Thủy (7 tuổi) đến trường kịp chuẩn bị lễ khai giảng. Nhìn ngắm ngôi trường khang trang, chị mừng rơi nước mắt:

“Không ngờ con được cho vào học trường này, miễn phí toàn bộ tiền học. Áo quần đồng phục và rất nhiều thứ khác đều được nhà trường chăm lo. Mừng lắm, đưa con đi khai giảng mà tôi khóc nghẹn vì hạnh phúc”.

Giữa hội trường, chị Nguyễn Thị Lan (phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa), phụ huynh cháu Trần Thanh Việt (7 tuổi) cũng hồ hởi không kém. Chị kể, sáng nay, 2 mẹ con đèo nhau đi hơn 7 cây số tới trường, dù có xa một chút thì niềm vui đi học vẫn rất rộn ràng.

“Con trai nay được đi học miễn phí hết mọi thứ, tôi mừng quá. Bữa trước dẫn con qua trường làm thủ tục nhập học nhìn ngôi trường là 2 vợ chồng tôi bất ngờ rồi. Trường rất đẹp và hiện đại, các con không chỉ được học các môn căn bản mà còn được học về nghệ thuật, rèn luyện thể chất nữa…”, chị Lan nói.

Cháu Phương Thủy, Thanh Việt là 2 trong số 24 học sinh khó khăn đầu tiên được nhập học tại ngôi trường có cái tên rất đặc biệt: Trường Tiểu học Hiểu về trái tim. Toàn bộ chi phí học phí, đồng phục, dụng cụ học tập, bảo hiểm y tế, chế độ dinh dưỡng... của tất cả học sinh đều được nhà trường tài trợ 100%. Quỹ Hiểu về trái tim cam kết đồng hành cùng nhà trường giúp đỡ các em.

Trường Tiểu học Hiểu về trái tim (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đi vào hoạt động đúng dịp Quỹ Hiểu về trái tim kỷ niệm 15 năm thành lập. Sau Trường Tiểu học Hiểu về trái tim, Trung tâm đào tạo cộng đồng Hiểu về trái tim cũng sẽ được đầu tư xây dựng.

Quỹ Hiểu về trái tim mang thông điệp “Hiểu để thương yêu - Hiểu để hạnh phúc” bằng các chương trình như: tài trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo, xây nhà tình thương, bảo trợ trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, chương trình huấn luyện kỹ năng sống.

Dành điều tốt nhất cho trẻ

Thầy Phan Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiểu về trái tim, cho biết, ngôi trường dành cho những học sinh cũng như phụ huynh mong muốn có một môi trường giáo dục cộng đồng hòa nhập, phát triển toàn diện đầy tình thương yêu. Trường đảm bảo đầy đủ điều kiện, phương tiện để giúp các em tự do sáng tạo, cố gắng phát huy, hướng đến mục tiêu giỏi hơn, tốt hơn với chính mình.

 Các nghệ sĩ đồng hành Quỹ Hiểu về trái tim tiếp tục đồng hành cùng ngôi trường đặc biệt

Các nghệ sĩ đồng hành Quỹ Hiểu về trái tim tiếp tục đồng hành cùng ngôi trường đặc biệt

“Hiện trường có 5 lớp học và đầy đủ các phòng chức năng phục vụ cho các hoạt động. Ở đây, các em được học đầy đủ chương trình văn hóa theo chương trình của Bộ GD-ĐT, được học bán trú từ thứ hai đến thứ sáu. Các em còn tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng cơ bản rất hữu ích như học bơi và lặn, sơ cứu vết thương, phòng chống xâm hại, kỹ năng thoát hiểm, võ thuật, học đàn, học hát...”, thầy Phan Ngọc Sơn thông tin.

Trường Tiểu học Hiểu về trái tim được đầu tư 45 tỷ đồng, do Công ty cổ phần giáo dục Hiểu về trái tim Đắk Nông đầu tư và khoản chi phí vận hành mỗi năm khoảng 2,5 tỷ đồng.

Diễn viên Chi Bảo, người sáng lập Quỹ Hiểu về trái tim, cho biết, anh luôn băn khoăn về tương lai của trẻ em nghèo ở Đắk Nông và ngôi trường này được xây dựng từ những thao thức đó. Anh cảm thấy hạnh phúc khi từ nay có thể mang mô hình trường học tiêu chuẩn đến với các em thiếu điều kiện ở nơi này. Anh và các cộng sự nhiều năm qua tích cực xây dựng trường học, biến ý tưởng thành hiện thực.

Diễn viên Chi Bảo bày tỏ: “Học kỳ 1, trường đón 24 học sinh. Học kỳ 2, chúng tôi có thể đón nhận thêm 24 em nữa. Ngôi trường có thể đón nhận tổng cộng 70 học sinh. Tôi nghĩ, học sinh là hạt nhân của nền giáo dục và giáo viên là trọng tâm của sự nghiệp trồng người. Đó là lý do, ở ngôi trường này, chúng tôi lập nên những đề án phát triển nâng cao cho đội ngũ giáo viên. Tôi tin rằng, khi có một đội ngũ giáo viên giỏi thì sẽ có những lứa học sinh giỏi”.

Ông Nguyễn Tỵ, Phó trưởng Phòng GD-ĐT TP Gia Nghĩa, cho biết, chính quyền địa phương rất vui mừng khi trên địa bàn có thêm 1 trường học ngoài công lập với sự chung tay của các nhà hảo tâm, tạo thêm một môi trường giáo dục mới, hỗ trợ đa dạng hóa các hình thức giáo dục, tạo điều kiện cho các đối tượng trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt.

“Đơn vị xây trường, các nghệ sĩ đồng hành Quỹ Hiểu về trái tim cực kỳ tâm huyết, với tấm lòng rộng mở, chia sẻ yêu thương với cộng đồng. Nhờ vậy, trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa được quan tâm đầy đủ hơn, có cơ hội học hành tốt hơn”, ông Nguyễn Tỵ chia sẻ.

TIỂU TÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hieu-ve-trai-tim-huong-ve-cong-dong-post757944.html