Hình ảnh âm thầm sơ tán hổ, báo, voi vì... bạo lực băng đảng

Động vật hoang dã được âm thầm sơ tán khỏi khu bảo tồn Ostok ở Mexico vì bạo lực băng đảng lan rộng.

Hàng trăm động vật hoang dã như hổ, báo, voi tại bang Sinaloa, Mexico buộc phải sơ tán do bạo lực leo thang giữa các băng đảng ma túy.

Hàng trăm động vật hoang dã như hổ, báo, voi tại bang Sinaloa, Mexico buộc phải sơ tán do bạo lực leo thang giữa các băng đảng ma túy.

Những con vật này từng là thú nuôi của các trùm ma túy hoặc động vật xiếc cũ, được chăm sóc tại Khu bảo tồn Ostok ở ngoại ô thành phố Culiacan.

Những con vật này từng là thú nuôi của các trùm ma túy hoặc động vật xiếc cũ, được chăm sóc tại Khu bảo tồn Ostok ở ngoại ô thành phố Culiacan.

Tình trạng hỗn loạn bùng phát từ 8 tháng trước, khi hai phe đối địch trong cartel Sinaloa tranh giành lãnh thổ. Giao tranh vũ trang diễn ra hàng ngày tại Culiacan.

Tình trạng hỗn loạn bùng phát từ 8 tháng trước, khi hai phe đối địch trong cartel Sinaloa tranh giành lãnh thổ. Giao tranh vũ trang diễn ra hàng ngày tại Culiacan.

Ông Zazueta, giám đốc khu bảo tồn, cho biết việc phải đưa động vật rời thành phố cho thấy mức độ lan rộng của bạo lực. Trong các đợt giao tranh dữ dội, nhân viên khu bảo tồn nghe tiếng súng nổ và máy bay, khiến động vật hoảng loạn.

Ông Zazueta, giám đốc khu bảo tồn, cho biết việc phải đưa động vật rời thành phố cho thấy mức độ lan rộng của bạo lực. Trong các đợt giao tranh dữ dội, nhân viên khu bảo tồn nghe tiếng súng nổ và máy bay, khiến động vật hoảng loạn.

Đôi khi, các băng đảng chặn đường khiến nhân viên không thể tiếp cận trại, dẫn đến việc nhiều con vật bị đói trong nhiều ngày.

Đôi khi, các băng đảng chặn đường khiến nhân viên không thể tiếp cận trại, dẫn đến việc nhiều con vật bị đói trong nhiều ngày.

Vì sợ bị trả thù, khu bảo tồn đã âm thầm chuyển hơn 700 con vật tới nơi khác mà không thông báo công khai.

Vì sợ bị trả thù, khu bảo tồn đã âm thầm chuyển hơn 700 con vật tới nơi khác mà không thông báo công khai.

Các nhân viên cứu trợ âm thầm rời Culiacan trong tuần này, đưa động vật đến nơi an toàn hơn ở Mazatlan.

Các nhân viên cứu trợ âm thầm rời Culiacan trong tuần này, đưa động vật đến nơi an toàn hơn ở Mazatlan.

Họ hy vọng những con vật sẽ an toàn hơn ở Mazatlan sau nhiều năm sống trong bất an và hiểm họa.

Họ hy vọng những con vật sẽ an toàn hơn ở Mazatlan sau nhiều năm sống trong bất an và hiểm họa.

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hinh-anh-am-tham-so-tan-ho-bao-voi-vi-bao-luc-bang-dang-post732251.html