Hình ảnh lính PCCC khắc họa đậm nét qua vở kịch 'Ngược chiều bình an'

Công an Thủ đô tri ân, tôn vinh hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ qua vở kịch 'Ngược chiều bình an', những người đã đổ mồ hôi, nước mắt và thậm chí là sinh mạng của các anh.

Công an TP Hà Nội và Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam (PCCC & CNCH) vừa phối hợp cùng Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức buổi công diễn và giới thiệu vở kịch “Ngược chiều bình an”, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, tối 21-5.

Đây là hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025).

 Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình cùng lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam... và các đại biểu tham quan triển lãm trước giờ diễn ra buổi công chiếu vở diễn Ngược chiều bình an. Ảnh: PC07 TP Hà Nội

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình cùng lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam... và các đại biểu tham quan triển lãm trước giờ diễn ra buổi công chiếu vở diễn Ngược chiều bình an. Ảnh: PC07 TP Hà Nội

Tham dự buổi công chiếu có ông Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương, Chủ tịch Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam… cùng nhiều đại diện các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi công diễn, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đây là một trong chuỗi 22 hoạt động lớn có ý nghĩa của lực lượng Công an Thủ đô hướng về ngày truyền thống, thể hiện sự tri ân, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nói riêng.

Nội dung vở kịch được lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của các chiến sĩ lực lượng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, khắc họa chân thực hình ảnh người lính cứu hỏa – những con người “đi ngược chiều của sự bình an” để lao vào lửa đỏ, khói đen, giành giật sự sống cho nhân dân từ trong hiểm nguy, đau thương và tăm tối.

Và đằng sau mỗi trận chiến không tiếng súng ấy là mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu - được trả giá bằng chính sinh mạng của các anh để giữ trọn hai chữ “bình an” cho cộng đồng.

 Chủ tịch Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam Nguyễn Đỗ Tùng Cương chia sẻ tại buổi công chiếu. Ảnh: PC07 TP Hà Nội

Chủ tịch Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam Nguyễn Đỗ Tùng Cương chia sẻ tại buổi công chiếu. Ảnh: PC07 TP Hà Nội

Còn Chủ tịch Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam Nguyễn Đỗ Tùng Cương chia sẻ: “Ngược chiều bình an” đã khắc họa rõ nét sự hy sinh thầm lặng nhưng cao cả của các chiến sĩ lực lượng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về lòng dũng cảm, tinh thần hy sinh và lý tưởng phụng sự của họ vì sự an toàn và bình yên của nhân dân.

“Một ngọn lửa nhỏ, nếu được ngăn chặn kịp thời, sẽ tránh được biết bao hiểm họa khôn lường”– ông Cương nói và khẳng định chống cháy không phải bắt đầu khi có lửa, mà từ sự chuẩn bị, nhận thức và hành động hàng ngày của cộng đồng.

 Một phân cảnh trong vở diễn, cao trào giữa vợ chồng chiến sĩ Vũ Trọng Thanh. Người vợ bày tỏ lo lắng khi chồng mình luôn phải đối mặt với hiểm nguy trong công việc. Ảnh: PC07 TP Hà Nội

Một phân cảnh trong vở diễn, cao trào giữa vợ chồng chiến sĩ Vũ Trọng Thanh. Người vợ bày tỏ lo lắng khi chồng mình luôn phải đối mặt với hiểm nguy trong công việc. Ảnh: PC07 TP Hà Nội

Ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương một lần nữa khẳng định bên cạnh những nỗ lực, hy sinh của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, điều cốt lõi để bảo vệ bình yên xã hội là xây dựng “lá chắn phòng cháy từ nhân dân”, từ từng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp.

“Ngược chiều bình an” do tác giả Thiên Ân sáng tác, Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Minh Hiếu đạo diễn, được lấy cảm hứng từ những câu chuyện khó thật của các chiến sĩ lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH.

Trung tâm vở kịch là ba chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy Vũ Trọng Thanh, Ngô Trung Tuấn và Hoàng Nhật Linh. Họ tuy khác biệt về tính cách, hoàn cảnh nhưng cùng chung lý tưởng, sẵn sàng xông vào biển lửa để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đứng trước ranh giới sinh tử, đối diện với cám dỗ tiền bạc, quyền lực, họ không tránh khỏi những đấu tranh nội tâm nhưng sau cùng, bản lĩnh và trách nhiệm vẫn là điều họ lựa chọn.

NGỌC MAI

Nguồn PLO: https://plo.vn/hinh-anh-linh-pccc-khac-hoa-dam-net-qua-vo-kich-nguoc-chieu-binh-an-post851038.html