Hình ảnh những ông bố, bà mẹ ngoài cổng trường, hồi hộp chờ con mỗi buổi thi

Chiều ngày 8/6, trên 100.000 học sinh Hà Nội làm bài thi Ngoại ngữ, môn thi thứ 2 của kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Phía ngoài cổng trường, phụ huynh gác lại mọi công việc để đưa con đi thi và kiên nhẫn chờ đợi con dưới thời tiết nắng nóng.

Rất đông phụ huynh gác mọi công việc lại để đưa con đi thi. Sau khi các con bước vào phòng, họ vẫn nán lại bên ghế đá để đợi tin tức.

Rất đông phụ huynh gác mọi công việc lại để đưa con đi thi. Sau khi các con bước vào phòng, họ vẫn nán lại bên ghế đá để đợi tin tức.

Phụ huynh ngồi đợi con tại điểm thi THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (quận Hà Nội).

Phụ huynh ngồi đợi con tại điểm thi THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (quận Hà Nội).

Có người ghé tạm quán nước cạnh trường, nhưng cũng có người ngồi lên yên xe máy, hay tránh nắng trong bóng râm

Có người ghé tạm quán nước cạnh trường, nhưng cũng có người ngồi lên yên xe máy, hay tránh nắng trong bóng râm

Lo lắng, thấp thỏm, hồi hộp là tâm trạng chung của hàng ngàn phụ huynh đang ngồi đợi tin con thi vào lớp 10.

Lo lắng, thấp thỏm, hồi hộp là tâm trạng chung của hàng ngàn phụ huynh đang ngồi đợi tin con thi vào lớp 10.

"Có con đi thi vào lớp 10 năm nay tôi cực kỳ lo lắng. Không phải lo lắng lúc này mà đã lo lắng từ mấy năm trước khi con bước vào cấp THCS. Như bao phụ huynh khác tôi cũng chỉ biết động viên, chăm sóc cho con về sức khỏe. Tôi rất sốt ruột nên ngồi luôn ở cổng trường thi này đợi con. Chị Nguyễn Thị Mai (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ

"Có con đi thi vào lớp 10 năm nay tôi cực kỳ lo lắng. Không phải lo lắng lúc này mà đã lo lắng từ mấy năm trước khi con bước vào cấp THCS. Như bao phụ huynh khác tôi cũng chỉ biết động viên, chăm sóc cho con về sức khỏe. Tôi rất sốt ruột nên ngồi luôn ở cổng trường thi này đợi con. Chị Nguyễn Thị Mai (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ

Tâm lý "con lo ít còn cha mẹ lo nhiều" là tâm trạng chung của nhiều bậc phụ huynh có con thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay khi số thí sinh dự thi tăng vọt.

Tâm lý "con lo ít còn cha mẹ lo nhiều" là tâm trạng chung của nhiều bậc phụ huynh có con thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay khi số thí sinh dự thi tăng vọt.

Trường PTTH Chu Văn An (Hà Nội) bố trí các điểm thi thuận tiện cho việc đi lại của các thí sinh, tuy nhiên, một số phụ huynh vẫn không yên tâm, túc trực trước cổng đợi con hoặc đến rất sớm để chờ đón con về.

Trường PTTH Chu Văn An (Hà Nội) bố trí các điểm thi thuận tiện cho việc đi lại của các thí sinh, tuy nhiên, một số phụ huynh vẫn không yên tâm, túc trực trước cổng đợi con hoặc đến rất sớm để chờ đón con về.

Mặc dù động viên con bình tĩnh, vui vẻ, thoải mái làm bài nhưng bố mẹ luôn thấp thỏm lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ mong sao con thi đỗ vào lớp 10” - một số phụ huynh giãi bày.

Mặc dù động viên con bình tĩnh, vui vẻ, thoải mái làm bài nhưng bố mẹ luôn thấp thỏm lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ mong sao con thi đỗ vào lớp 10” - một số phụ huynh giãi bày.

Lê Phú/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/hinh-anh-nhung-ong-bo-ba-me-ngoai-cong-truong-hoi-hop-cho-con-moi-buoi-thi-20240608143233702.htm