Hình ảnh tân thủ khoa bác sĩ nội trú 2026 chọn chuyên ngành

Đạt 24,91/30 điểm, Nguyễn Đức Anh Quân trở thành thủ khoa bác sĩ nội trú năm 2026 và là người đầu tiên bước lên chọn chuyên ngành tại Match Day.

Trưa 9/9, 780 thí sinh bước vào cuộc cạnh tranh đặc biệt tại Match Day 2026 của Đại học Y Hà Nội để đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú.

"Nguyễn Đức Anh Quân, số thứ tự 01, chuyên ngành Sản phụ khoa, trường Đại học Y Hà Nội", tân thủ khoa bác sĩ nội trú năm 2026 hô tên đầu tiên, mở màn buổi đăng ký.

Học để tự tin khi đứng trước bệnh nhân

Nguyễn Đức Anh Quân (24 tuổi, Nghệ An) trở thành thủ khoa bác sĩ nội trú năm 2026 của Đại học Y Hà Nội, đưa ra lựa chọn. Anh Quân đạt 24,91/30 điểm, dẫn đầu hơn 1.000 thí sinh dự thi năm nay. Là người đầu tiên được lựa chọn chuyên ngành trong Match Day năm nay.

Bác sĩ Nguyễn Đức Anh Quân trong buổi đăng ký chọn chuyên ngành Match Day 2026 của Đại học Y Hà Nội trưa 9/9. Ảnh: Trần Hiền.

Bác sĩ Nguyễn Đức Anh Quân trong buổi đăng ký chọn chuyên ngành Match Day 2026 của Đại học Y Hà Nội trưa 9/9. Ảnh: Trần Hiền.

Quân cho biết thành tích này mang đến niềm tự hào nhưng đồng thời cũng đặt lên vai anh trách nhiệm lớn hơn trong hành trình 3 năm đào tạo phía trước.

Chia sẻ về cách lựa chọn chuyên ngành, Quân cho biết anh dựa trên hai tiêu chí chính. Trước hết là sở thích và đam mê cá nhân. Sau đó, anh cân nhắc đến tiềm năng phát triển của chuyên ngành cũng như cơ hội việc làm trong tương lai.

"Tôi chọn ngành nghề trước hết phải dựa trên yêu thích và đam mê của cá nhân. Thứ hai là sự phát triển sau này cũng như cơ hội việc làm", Quân nói với Tri Thức - Znews.

Việc trở thành người đầu tiên được lựa chọn chuyên ngành trong Match Day 2026 khiến bác sĩ trẻ có nhiều cảm xúc đan xen. Anh cho biết điều đầu tiên là cảm thấy tự hào vì những nỗ lực trong suốt quá trình học tập đã được đền đáp xứng đáng.

"Tôi rất tự hào vì quá trình học của mình đã được đáp xứng đáng. Thứ hai là rất vui mừng. Cuối cùng, tôi cảm thấy trách nhiệm của bản thân lớn hơn", Quân chia sẻ.

 Toàn cảnh hội trường. Ảnh: Trần Hiền.

Toàn cảnh hội trường. Ảnh: Trần Hiền.

Muốn làm việc ở tuyến trung ương

Bên cạnh chuyên môn, Quân cho rằng trách nhiệm của một bác sĩ không dừng lại ở việc có kiến thức. Trong bối cảnh ngành y luôn cần những nhân lực có chuyên môn cao, anh xác định phải liên tục học hỏi và rèn luyện.

"Tôi thấy trách nhiệm của mình rất lớn. Tôi sẽ cố gắng rất nhiều và xác định phải học tập suốt đời để có đủ kiến thức cũng như rèn luyện y đức, từ đó trở thành một bác sĩ giỏi”, Quân nói.

Trong tương lai, bác sĩ trẻ định hướng làm việc tại các bệnh viện tuyến trung ương. Đây là môi trường anh kỳ vọng có thể tiếp xúc với những ca bệnh khó, qua đó có thêm cơ hội học tập và phát triển chuyên môn.

Quân cho biết mong muốn được tiếp cận các ca bệnh phức tạp cũng là một trong những động lực để anh lựa chọn con đường phía trước.

Khi được hỏi muốn dùng từ nào để diễn tả cảm xúc ngay lúc này, Quân ban đầu nói "tự hào, vui sướng" rồi bật cười và cho rằng hai từ này có lẽ đã đủ để nói về cảm xúc của mình.

Năm nay, 1.114 thí sinh đến từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước đăng ký dự thi bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội. Sau kỳ thi, 780 người đủ điều kiện tham gia Match Day.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ là 444 suất cho 37 chương trình đào tạo. Điều này đồng nghĩa không phải thí sinh đạt điểm sàn nào cũng có thể trở thành bác sĩ nội trú, và càng không phải ai cũng có cơ hội chọn được chuyên ngành mình mong muốn.

Phương Anh - Trần Hiền

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/hinh-anh-tan-thu-khoa-bac-si-noi-tru-2026-chon-chuyen-nganh-post1682092.html