HLV Ancelotti: Real Madrid hoàn hảo, không có gì chê

Carlo Ancelotti khen ngợi Real Madrid với màn ngược dòng thắng nghẹt thở Man City 3-2 ở lượt đi play-off Cúp C1.

Real Madrid giành chiến thắng 3-2 trước Man City tại Etihad, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc chiến giành vé vào vòng 1/8 Champions League.

Trong hiệp 1, cả hai đối thủ đều có cơ hội rõ ràng, nhưng chỉ đại diện bóng đá Anh ghi được bàn thắng.

Real Madrid ngược dòng ở Etihad. Ảnh: RMCF

Real Madrid ngược dòng ở Etihad. Ảnh: RMCF

Erling Haaland lần đầu tiên trong sự nghiệp ghi bàn vào lưới Real Madrid, với bàn mở tỷ số từ pha kiến tạo bằng ngực của Gvardiol.

Hiệp 2, Ceballos kiến tạo để Kylilan Mbappe vô lê gỡ hòa 1-1. Sau đó, chính anh mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền mà Haaland dứt điểm thành công,

Real Madrid vùng lên những phút cuối. Khi hàng thủ Man City và thủ môn Ederson liên tục sai lầm, Vinicius lần lượt kiến tạo cho Brahim Diaz và Bellingham lập công hoàn tất màn ngược dòng.

“Chúng tôi không bỏ cuộc sau những bất lợi, đó là một chiến thắng xứng đáng”, HLV Carlo Ancelotti lên tiếng sau trận đấu.

Nhà cầm quân người Italia chia sẻ: “Chúng đã chơi tốt trong hiệp 1. Với kết quả này, đội đang có lợi thế một chút và phải tiếp tục trong trận lượt về.

Đay là một trận đấu hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Chúng tôi không bỏ cuộc sau khi bị dẫn trước. Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng, tôi không đưa ra một điểm trừ nào cho màn trình diễn này”.

Brahim Diaz, người ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở lần thứ 4 chạm bóng khi được HLV Ancelotti tung vào sân, thể hiện niềm vui.

Brahim Diaz và Bellingham cùng ghi bàn. Ảnh: RMCF

Brahim Diaz và Bellingham cùng ghi bàn. Ảnh: RMCF

“Vẫn chưa kết thúc, còn cả trận lượt về trên sân nhà. Tôi rất vui với chiến thắng, với sự nỗ lực của toàn đội, chúng tôi chơi một trận đấu rất trọn vẹn”, Brahim cho biết.

“Chúng tôi biết bóng đá là gì, bạn có thể chơi rất tốt và thua hoặc thắng và ngược lại. Tôi cảm thấy chúng tôi cống hiến một trận đấu tuyệt vời, không dễ dàng ở đây, trước một đội khá mạnh, nhưng vẫn còn trận lượt về.

Chúng tôi tận dụng được những sai lầm của họ, tạo ra nhiều cơ hội từ những sai lầm của đối thủ. Chúng tôi đá tốt, vì chúng tôi là Real Madrid”.

Brahim là cựu cầu thủ Man City đầu tiên ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Anh nói về việc ăn mừng bàn thắng một cách nhẹ nhàng.

“Tôi đang ở CLB tốt nhất thế giới, tôi rất vui khi được ở nơi mà tôi luôn mơ ước. Tôi ăn mừng bàn thắng của mình vì mục tiêu mà chúng tôi đang hướng tới, nhưng tôi rất biết ơn City. Họ đối xử với tôi rất tuyệt vời”.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/real-madrid-ha-man-city-o-cup-c1-ancelotti-noi-loi-dac-biet-2370560.html