HLV Chu Đình Nghiêm tái ngộ đội của bầu Hiển

Tin sáng 13/4 có thông tin đáng chú ý là HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có trận đấu quan trọng với Hà Nội FC.

HLV Chu Đình Nghiêm đối đầu Hà Nội FC

HLV Chu Đình Nghiêm đối đầu Hà Nội FC tại sân Lạch Tray vào tối nay. Ảnh: CLB Hải Phòng

HLV Chu Đình Nghiêm đối đầu Hà Nội FC tại sân Lạch Tray vào tối nay. Ảnh: CLB Hải Phòng

Cuộc chiến tại Lạch Tray chiều nay không chỉ là một trận cầu đinh giữa Hải Phòng và Hà Nội FC, mà còn là màn tái ngộ đầy cảm xúc giữa HLV Chu Đình Nghiêm với đội bóng từng làm nên tên tuổi ông – Hà Nội FC.

Không phải ngẫu nhiên mà khán đài Lạch Tray được kỳ vọng sẽ “nóng rực” từ sớm. Người hâm mộ đất Cảng đang háo hức chờ đợi một chiến thắng, không chỉ vì ba điểm, mà còn bởi khát vọng khẳng định bản sắc riêng trước một thế lực cũ. Và ở giữa tâm điểm ấy là HLV Chu Đình Nghiêm – người từng được xem là “kiến trúc sư” của đế chế Hà Nội một thời.

Dẫn dắt đội bóng thủ đô từ năm 2016 đến 2021, ông Chu Đình Nghiêm đã mang về 3 chức vô địch V.League, 2 Cúp Quốc gia, 3 Siêu cúp, tổng cộng 8 danh hiệu trong 5 năm cầm quân. Một thành tích khiến bất kỳ HLV nào ở Việt Nam cũng phải “ngả mũ”. Nhưng bóng đá không chỉ có vinh quang trong quá khứ. Hôm nay, ông đứng ở đầu chiến tuyến bên kia – nơi ông đang cố gắng gây dựng một Hải Phòng lì lợm, bản lĩnh và không còn e dè trước bất kỳ đối thủ nào, kể cả Hà Nội.

Ba lần đối đầu gần nhất giữa Hải Phòng và Hà Nội FC dưới tay ông Nghiêm mang đến sự cân bằng: một thắng, một hòa, một thua. Đó là minh chứng rằng Hải Phòng đã không còn là “kèo dưới” như những năm tháng trước kia. Đội bóng đất Cảng giờ đây đá rắn rỏi hơn, tổ chức hơn, và có cá tính rõ rệt – dấu ấn đậm nét của vị thuyền trưởng từng rất am hiểu cách chiến thắng trong các trận cầu lớn.

Chiều nay, trên sân Lạch Tray, có thể không chỉ là một trận đấu ba điểm. Đó là bài kiểm tra bản lĩnh của Hải Phòng. Là lời khẳng định của HLV Chu Đình Nghiêm rằng ông đã sẵn sàng viết nên những chương mới, không còn sống mãi với vinh quang cũ, mà sống vì hiện tại và tương lai.

CLB Đà Nẵng lâm nguy

Thủ môn Bùi Tiến Dũng là hy vọng của Đà Nẵng FC vào chiều nay. Ảnh: CLB Đà Nẵng

Thủ môn Bùi Tiến Dũng là hy vọng của Đà Nẵng FC vào chiều nay. Ảnh: CLB Đà Nẵng

Chiều nay, CLB Đà Nẵng buộc phải thắng Bình Dương nếu không muốn số phận dần tuột khỏi tay. Bởi chiến thắng 2-1 của Bình Định trước Quảng Nam đã đẩy đội bóng sông Hàn vào tình thế cực kỳ khó khăn: khoảng cách đã là 7 điểm trong cuộc đua trụ hạng.

Mọi thứ đang trở nên ngột ngạt với Bùi Tiến Dũng và các đồng đội. Ba trận đấu trong tháng Tư này giống như một loạt “cửa tử”, khi Đà Nẵng lần lượt phải đối đầu với Bình Dương, Nam Định và Thanh Hóa – những đội bóng thuộc nhóm đầu. Chưa dừng lại ở đó, họ còn phải hành quân đến Mỹ Đình để đối đầu với Viettel, trước khi bước vào trận đấu có thể định đoạt cả mùa giải với Bình Định.

Đội hình Đà Nẵng lại gặp vận đen khi cả hai ngoại binh cùng lúc dính chấn thương, trong bối cảnh phong độ đang xuống dốc với 3 trận thua liên tiếp. Nội lực suy yếu, lịch thi đấu khắc nghiệt và khoảng cách điểm số ngày một xa. Tất cả đang khiến mùa giải trở thành một cơn ác mộng thực sự.

Nếu không thể giành chiến thắng chiều nay, Đà Nẵng có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Khi ấy, câu hỏi không còn là “làm thế nào để trụ hạng”, mà là “có thể cứu vãn điều gì trước khi quá muộn?”

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/hlv-chu-dinh-nghiem-tai-ngo-doi-cua-bau-hien-202504130903312165.html