HLV Guardiola rơi nước mắt khi chia tay Kevin De Bruyne

HLV Pep Guardiola đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến tiền vệ Kevin De Bruyne nói lời chia tay Etihad sau trận đấu cuối cùng của anh tại sân nhà trong màu áo Manchester City.

Man City đã quyết định không gia hạn hợp đồng với tiền vệ người Bỉ cho mùa giải tới, đồng nghĩa với việc De Bruyne sẽ rời CLB sau một thập kỷ gặt hái vô số danh hiệu, trong đó có Champions League và sáu chức vô địch Premier League.

Kevin De Bruyne đã có 421 lần ra sân cho Man City. Trong trận đấu chia tay tại Etihad vào rạng sáng 21-5 (giờ Việt Nam), anh bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi khi sút bóng trúng xà ngang ở cự ly chỉ vài mét. Nhưng khoảnh khắc ấy không làm lu mờ màn chia tay đầy cảm xúc sau trận đấu.

Giã biệt một huyền thoại ở Etihad

Khi ánh đèn trong sân Etihad tắt dần, Kevin De Bruyne cùng vợ Michele Lacroix và ba con - Mason, Rome và Suri - bước ra sân lần cuối khi các cổ động viên hát vang tên anh. Các cầu thủ và thành viên CLB xếp thành hàng rào danh dự khi ngôi sao người Bỉ tiến vào vòng tròn trung tâm giữa sân, trong khung cảnh pháo hoa và ánh đèn lung linh. De Bruyne dừng lại để vỗ tay tri ân người hâm mộ, trong khi HLV Guardiola đứng nhìn và bắt đầu rơi lệ.

 HLV Pep Guardiola xúc động chia tay học trò cưng. Ảnh: GETTY.

HLV Pep Guardiola xúc động chia tay học trò cưng. Ảnh: GETTY.

Kevin De Bruyne được hỏi cảm xúc lúc đó, anh chỉ kịp đáp ngắn gọn: “Rất xúc động”. Ông thầy Guardiola lúc này đã không thể cầm được nước mắt, còn De Bruyne phải ngưng một lúc để lấy lại bình tĩnh. Trên màn hình lớn trong sân, hàng loạt cựu đồng đội hiện lên gửi lời chúc, trong đó có Sergio Aguero và Riyad Mahrez. Aguero mở đầu: “Chào Kevin, chúc mừng sự nghiệp của cậu. Thật vinh dự khi từng sát cánh cùng cậu. Cậu là một huyền thoại của Man City – cũng như tôi. Hẹn gặp lại nhé, bạn thân”.

Gia đình Kevin De Bruyne cũng gửi lời qua video, khiến năm thành viên đang đứng trên sân không thể giấu được cảm xúc nghẹn ngào. Fernandinho và Vincent Kompany xuất hiện trên màn hình và nhận được những tràng pháo tay vang dội. Joe Hart, Raheem Sterling và Leroy Sane cũng nằm trong danh sách những người gửi lời tri ân.

Guardiola tiếp tục khóc khi cổ động viên lại đồng thanh hát vang tên De Bruyne. “Manchester là nhà của tôi”, Kevin De Bruyne phát biểu trên micro, “Nơi những đứa trẻ của tôi được sinh ra. Tôi và vợ đến đây và không ngờ sẽ gắn bó 10 năm, làm được những điều như hiện tại. Chúng tôi đã giành mọi danh hiệu, khiến CLB này lớn mạnh hơn. Giờ đến lượt thế hệ tiếp theo tiếp bước.

 Kevin De Bruyne và gia đình nghẹn ngào nói lời chia tay Etihad. Ảnh: GETTY.

Kevin De Bruyne và gia đình nghẹn ngào nói lời chia tay Etihad. Ảnh: GETTY.

Tôi luôn chơi bóng với sự sáng tạo, đam mê, và tận hưởng từng phút giây. Tôi mong mọi người cũng đã tận hưởng điều đó. Tất cả những người trong và ngoài CLB đã thúc đẩy tôi để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Các đồng đội cũ và hiện tại – những người trên màn hình và ngay trước mặt tôi – đã khiến tôi tiến bộ vượt bậc. Thật vinh dự khi được chơi cùng họ và tôi đã có những người bạn suốt đời. Chắc chắn tôi sẽ quay lại”.

Khi anh định nói tiếp, đám đông hát vang: “Chúng tôi muốn anh ở lại!”. Kevin De Bruyne nói tiếp: “Bạn chỉ muốn làm tốt, rồi lại muốn chiến thắng nhiều hơn và đưa Man City lên tầm cao hơn. Chúng tôi đã có 5-6 cuộc diễu hành mừng danh hiệu, chiến thắng là tất cả. Có quá nhiều khoảnh khắc hạnh phúc. Đây là một đặc ân.

Người hâm mộ luôn chào đón tôi từ ngày đầu tiên. Gần như toàn bộ sân bóng hôm nay ủng hộ tôi và gia đình – điều đó không thể diễn tả bằng lời. Xin cảm ơn rất nhiều”.

Tạc tượng Kevin De Bruyne

 Tiền vệ người Bỉ gặt hái nhiều danh hiệu cùng Manchester City trong suốt 10 năm qua. Ảnh: GETTY.

Tiền vệ người Bỉ gặt hái nhiều danh hiệu cùng Manchester City trong suốt 10 năm qua. Ảnh: GETTY.

CLB Man City cũng xác nhận sẽ dựng tượng De Bruyne bên ngoài sân vận động Etihad. Khi thông tin này được công bố – kèm theo tiếng hò reo vang dội – De Bruyne xúc động: “Điều đó có nghĩa là tôi sẽ luôn là một phần của CLB này và sẽ luôn có dấu ấn tại đây. Mỗi lần quay lại, tôi sẽ được nhìn thấy chính mình”.

Vợ và con trai của huyền thoại Colin Bell – bà Marie và anh John – sau đó trao cho Kevin De Bruyne chiếc áo có tên và số áo của anh, cùng với thẻ hội viên trọn đời – giống như các huyền thoại khác của Man City. Một bức tranh ghép cũng được trao tặng. Trong lần phát biểu cuối cùng với người hâm mộ, De Bruyne chia sẻ: “Cách tốt nhất để mô tả cuộc sống của tôi ở đây là: chúng tôi và gia đình hoàn toàn hòa hợp với nơi này.

Chúng tôi hiểu CLB đã đi được bao xa và điều đó có ý nghĩa thế nào với người hâm mộ. Cùng nhau, chúng tôi đã xây dựng nền móng cho tương lai. Tôi biết năm nay hơi khó khăn, nhưng đội bóng này sẽ trở lại mùa sau để chinh phục các danh hiệu. Họ xứng đáng có điều đó”.

 Hình ảnh ra sân cuối cùng của người chiến binh tận tụy trên sân Etihad. Ảnh: GETTY.

Hình ảnh ra sân cuối cùng của người chiến binh tận tụy trên sân Etihad. Ảnh: GETTY.

Cuối cùng, Kevin De Bruyne tâm sự một cách dí dỏm để kết thúc màn chia tay: “Cho tôi nói một chút. Sau 10 năm, cũng đến lúc ai đó để tôi lên tiếng rồi. Giờ là lúc nói lời chia tay, tôi sẽ quay lại – chúng tôi yêu các bạn và hẹn sớm gặp lại!”.

Buổi lễ khép lại bằng vòng trình diễn vinh danh quanh sân của Kevin De Bruyne cùng gia đình, và anh được đồng đội tung lên không trung trước khi rời sân qua hàng rào danh dự lần cuối. Cựu hậu vệ Micah Richards thì không giấu được sự xúc động khi nói về De Bruyne trên sóng Sky Sports: “Với rất nhiều cổ động viên, cậu ấy là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Man City.

Cậu ấy cống hiến cho CLB và CLB cũng đối đãi tuyệt vời với cậu ấy. Thật tuyệt khi chứng kiến màn chia tay này”. Tuy nhiên, Richards cũng chia sẻ nỗi thất vọng: “Tôi thực sự buồn. Nói thật lòng, để một cầu thủ như thế rời đi theo dạng tự do là điều khó chấp nhận. Cậu ấy vẫn còn rất nhiều điều để cống hiến”.

 Đội trưởng của Man City là tấm gương sáng ở CLB lớn nước Anh. Ảnh: GETTY.

Đội trưởng của Man City là tấm gương sáng ở CLB lớn nước Anh. Ảnh: GETTY.

HLV Pep Guardiola thì nói với Sky Sports: “Tôi có cảm xúc lẫn lộn. Buồn chứ. Thật quan trọng khi được cùng chia sẻ khoảnh khắc với cậu ấy. Chúng tôi đều có sự gắn kết sâu sắc với Kevin, và sẽ luôn nhớ những gì tuyệt vời trong 10 năm qua”.

Trận đấu cuối cùng của Kevin De Bruyne cho Man City có thể là chuyến làm khách tới sân Fulham tuần sau, và hiện vẫn chưa rõ anh có góp mặt ở đấu trường Club World Cup mùa hè này hay không.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/hlv-guardiola-roi-nuoc-mat-khi-chia-tay-kevin-de-bruyne-post850871.html