CLB nữ TP.HCM dừng bước tại bán kết
CLB nữ TP.HCM dù thể hiện tinh thần chiến binh nhưng cũng không thể thắng được Wuhan Jiangda và dừng bước tại tứ kết giải AFC Champions League nữ.
Trận bán kết 1 giải AFC Champions League nữ, CLB nữ TP.HCM dù thi đấu bằng tinh thần chiến binh, nhưng không thể đánh bại được chủ nhà Wuhan Jiangda và thua 0-2.
CLB nữ TP.HCM đã dừng cuộc phiêu lưu và vượt chỉ tiêu so với mục tiêu ban đầu đề ra là tứ kết.
Đúng như những gì CLB nữ TP.HCM đã thể hiện quyết tâm trước trận, toàn đội sẽ thể hiện bằng tinh thần chiến binh và thi đấu với một đấu pháp rất hợp lý, tuy nhiên họ không thể thắng tại Vũ Hán.

Wang Shuang (bật cao) mở điểm cho Wuhan Jiangda ở phút 34. Ảnh: AFC
Wuhan Jiangda đã có đẳng cấp cao hơn, ngoại binh của họ lại còn xuất sắc hơn. Việc họ sang Nhật Bản tiễn ứng viên vô địch sáng giá nhất là Urawa Red Diamonds rời khỏi giải đã cho thấy Wuhan Jiangda cực mạnh.
Tiếp cận trận đấu, CLB nữ TP.HCM đã thể hiện đấu pháp hợp lý và mảng miếng rất ấn tượng. Hàng phòng ngự của đại diện Việt Nam chơi rất quyết liệt với những cú vào bóng, truy cản bóng rất quyết liệt và chuẩn xác. Tuy nhiên đó cũng dấu hiệu và dấu hỏi đặt ra là các cô gái TP.HCM thể hiện cách này được bao lâu trước sức mạnh của chủ nhà Wuhan Jiangda.

Song Duan (giữa) nâng tỉ số 2-0 cho Wuhan Jiangda,CLB nữ TP.HCM dừng bước. Ảnh: AFC
Ngôi sao của Wuhan Jiangda là Tereza Engesha, một tiền đạo gốc Phi rất lực lưỡng, cô này kỹ thuật cũng bình thường, nhưng với sức mạnh cơ bắp, chiều cao cân nặng, Engesha đã khiến hàng phòng ngự CLB nữ TP.HCM rất nhanh xuống sức qua những lần rượt đuổi, những lần va chạm rất đau đớn.

Đội hình xuất phát của CLB nữ TP.HCM. Ảnh: AFC
Tuyến trên, trung phong Huỳnh Như hầu như đói bóng suốt 90 phút, cô có ít lần chạm bóng và cũng có những pha xử lý rất uyển chuyển, nhưng cánh én không thể làm nên mùa xuân. Khi Huỳnh Như có bóng thì lập tức nhiều hậu vệ của Wuhan Jiangda bao vây phong tỏa, CLB nữ TP.HCM không có những “bản sao” của Huỳnh Như hay trình độ tương đương.
Hàng hậu vệ của CLB nữ TP.HCM dưới dự chỉ huy của Chương Thị Kiều chơi rất khoa học và lăn xả, nhưng đối thủ quá mạnh, trong đó “át chủ bài” Tereza Engesha rất lợi hại luôn tìm mọi cách xé toạc phòng ngự đối phương.
Phút 34, Wuhang Jiangda có bàn thắng từ pha băng xuống sát biên ngang rồi tạt lên để Wang Shuang cứa lòng cực điệu hạ thủ môn Quách Thu Em. Những pha bứt phá tốc độ của Tereze Engesha thì cứ hậu vệ lao vào cản phá lập tức bật ra trước sức mạnh của cầu thủ này.
Hiệp 1 khép lại, Wuhan Jiangda tạm dẫn 1-0, đó là thành công cho CLB nữ TP.HCM
Hiệp 2, Song Duan có pha cứa lòng kỹ thuật cực đẹp từ ngoài rất xa góc vùng cấm, khiến thủ môn Quách Kim Em bất ngờ, bóng lượn hình “quả chuối” rồi vào góc để nâng tỉ số lên 2-0, đó cũng là kết quả cuối cùng trận bán kết 1.
Thua Wuhan Jiangda 0-2, các cô gái CLB nữ TP.HCM dừng cuộc phiêu. Cuộc hành trình đáng khen ngợi của nữ TP.HCM.
Trận bán kết 2 giữa Hyundai Red Angels - và Sydney FC diễn ra lúc 17 giờ. Hai đội thua ở bán kết đồng hạng 3.
Nguồn PLO: https://plo.vn/clb-nu-tphcm-dung-buoc-tai-ban-ket-post850971.html