Lý giải về chiếc thẻ đỏ và nỗi đau của chủ nhà Indonesia

HLV Vanenburg của chủ nhà Indonesia gọi trọng tài người Nhật là 'mất kiểm soát' khi rút thẻ đỏ trong trận chung kết thua U-23 Việt Nam 0-1, đồng thời bảo vệ các học trò giữa những cáo buộc về việc thiếu sự sắc bén ở giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2025.

Trận chung kết giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2025 đã khép lại với một nỗi thất vọng lớn dành cho đội chủ nhà Indonesia. Thi đấu trên sân Gelora Bung Karno, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng chục ngàn cổ động viên, các học trò của HLV Vanenburg đã không thể tận dụng lợi thế để giành chiến thắng, và đành chấp nhận thất bại 0-1 trước U-23 Việt Nam, đội bóng đang có chuỗi thành tích ấn tượng ở đấu trường khu vực.

Trọng tài mất kiểm soát

Dù được kỳ vọng rất nhiều sau hành trình ấn tượng tại vòng bảng và bán kết, trong đó có chiến thắng hủy diệt Brunei 8-0, chủ nhà Indonesia lại không thể hiện được sự sắc bén cần thiết trong trận chung kết quyết định. Bàn thua duy nhất đến từ một tình huống phạt góc, khi hàng phòng ngự mất tập trung để Nguyễn Công Phương của U-23 Việt Nam tung cú vô-lê chính xác, mang về chiến thắng cho đội bóng áo đỏ.

Với chiến thắng này, đội tuyển U-23 Việt Nam chính thức lập kỷ lục với ba lần vô địch liên tiếp tại giải U-23 Đông Nam Á. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chủ nhà Indonesia bức xúc không hẳn là kết quả chung cuộc mà còn là những tranh cãi ngoài chuyên môn.

 Jens Raven đã ghi 7 bàn thắng cho chủ nhà Indonesia nhưng tịt ngòi trong trận chung kết. Ảnh: CCT.

Jens Raven đã ghi 7 bàn thắng cho chủ nhà Indonesia nhưng tịt ngòi trong trận chung kết. Ảnh: CCT.

Tình huống đáng chú ý xảy ra ở những phút bù giờ cuối cùng, khi HLV thủ môn của U-23 Indonesia, ông Damian Daniel Van Rensburg, nhận thẻ đỏ sau khi chạy sang khu vực kỹ thuật của đội tuyển U-23 Việt Nam và có hành vi phản ứng vì cho rằng đối phương đang cố tình câu giờ.

Theo đánh giá của trọng tài người Nhật Bản Takasaki Koji, hành động này là không thể chấp nhận, dẫn đến việc ông Damian bị truất quyền chỉ đạo ngay trước khi trận đấu kết thúc. Và ngay sau trận, HLV Gerald Vanenburg của chủ nhà Indonesia đã lên tiếng bảo vệ các cộng sự cũng như toàn đội bóng.

Ông Vanenburg cho rằng trong những trận cầu kịch tính như thế này, đôi khi các thành viên ban huấn luyện có thể nóng nảy. Tuy không tán thành hành động dẫn đến thẻ đỏ, ông Vanenburg vẫn nhấn mạnh đó là điều “đôi khi xảy ra trong bóng đá”. Ông cũng đánh giá hiệu suất của trọng tài người Nhật: “Tôi nghĩ trọng tài cũng mất kiểm soát”.

 HLV Gerald Vanenburg an ủi các học trò sau trận thua đau. Ảnh: CCT.

HLV Gerald Vanenburg an ủi các học trò sau trận thua đau. Ảnh: CCT.

Trận cuối cùng thua U-23 Việt Nam theo ông Vanenburg là bài học quý giá giúp đội bóng trẻ trưởng thành hơn. Ông cũng gửi thông điệp đến người hâm mộ rằng bóng đá là hành trình dài, không thể đo bằng một trận thua: “Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Tôi tin vào cầu thủ của mình, và tin vào hướng đi của bóng đá Indonesia”.

HLV Vanenburg bênh vực các học trò

Đáng chú ý, ông Vanenburg cũng lên tiếng phản biện những chỉ trích về phong độ ghi bàn của các học trò trong giải đấu lần này. Dù ghi được tổng cộng 10 bàn thắng (cao nhất giải) nhưng phần lớn trong số đó đến từ trận gặp Brunei (thắng 8-0), và sau đó đội bóng không thể hiện được sự đa dạng trong khâu ghi bàn.

Trận bán kết với Thái Lan và trận đấu với Philippines đều chứng kiến những bàn thắng đến từ tình huống cố định hoặc sai lầm đối phương, thay vì những pha phối hợp sắc nét. Dù vậy, HLV Vanenburg vẫn một mực cho rằng các học trò đã làm hết sức và không nên bị đổ lỗi.

 Ông thầy người Hà Lan không đổ lỗi các cầu thủ chủ nhà Indonesia. Ảnh: CCT.

Ông thầy người Hà Lan không đổ lỗi các cầu thủ chủ nhà Indonesia. Ảnh: CCT.

Về mặt chiến thuật, ông cũng lý giải việc chuyển từ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc sang 3-4-3 trong trận chung kết là nhằm tăng khả năng kiểm soát tuyến giữa và tận dụng tốc độ ở hai cánh. Dù không mang lại kết quả như mong muốn, ông vẫn hài lòng với tinh thần chiến đấu của toàn đội: “Tôi không quan trọng hệ thống chiến thuật bằng việc cầu thủ có hiểu và thực hiện đúng hay không. Tôi tin rằng họ đã làm tốt phần việc của mình”.

Thất bại trên sân nhà rõ ràng là nỗi thất vọng lớn với chủ nhà Indonesia, nhất là khi đây là lần đầu tiên họ lọt vào chung kết sau nhiều năm. Tuy nhiên, HLV Vanenburg khẳng định đội bóng vẫn còn nhiều mục tiêu quan trọng phía trước.

 U-23 Việt Nam xứng đáng vô địch khi toàn thắng cả 4 trận ở giải U-23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: CCT.

U-23 Việt Nam xứng đáng vô địch khi toàn thắng cả 4 trận ở giải U-23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: CCT.

U-23 Indonesia sẽ chơi vòng loại U-23 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3-9 đến ngày 9-9, nơi họ phải thể hiện sự tiến bộ rõ rệt nếu muốn tạo dấu ấn ở sân chơi lớn hơn. Sau đó SEA Games 2025 tổ chức tại Thái Lan vào cuối năm, nơi đội tuyển trẻ Indonesia nuôi hy vọng giành lại huy chương vàng sau thất bại ở kỳ đại hội trước.

Trong bối cảnh bóng đá trẻ Đông Nam Á đang có sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt với sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam, Thái Lan hay Philippines, làng bóng Indonesia sẽ cần nhiều hơn nữa sự đầu tư bài bản, ổn định chiến thuật và rèn luyện bản lĩnh để vươn tầm khu vực. Nhưng có một điều không thể phủ nhận với tinh thần thi đấu máu lửa và khát khao tiến bộ, U-23 Indonesia vẫn là một đội bóng giàu tiềm năng.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ly-giai-ve-chiec-the-do-va-noi-dau-cua-chu-nha-indonesia-post863097.html