Hồ Chử Goằng - 'Ngọn đuốc' sáng biên cương

Trên mảnh đất biên viễn của Tổ quốc, ông Hồ Chử Goằng, dân tộc Hoa - người đảng viên kiên trung, trưởng bản Đệ Tinh 2, xã Si Pa Phìn đã trở thành biểu tượng của tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm; tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác. Bằng nghị lực, sự tận tâm và tấm lòng vì cộng đồng, ông không chỉ vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, mà còn lan tỏa khát vọng đổi thay đến từng nếp nhà, từng đảng viên và người dân.

Bài 1: Gieo “hạt giống no ấm” trên vùng đất khó

Mỗi khi nhắc đến ông Hồ Chử Goằng, bản Đệ Tinh 2 bà con đều bày tỏ niềm tự hào cùng sự kính trọng, cảm phục. Với đôi bàn tay cần cù và tinh thần lao động sáng tạo, ông đã viết nên câu chuyện đẹp về hành trình gieo “hạt giống no ấm” trên vùng đất khó. Ông đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường nơi biên giới Si Pa Phìn.

Từ hành trình xóa nghèo...

Trong chuyến công tác tại xã Si Pa Phìn, tôi có dịp tái ngộ lão nông Hồ Chử Goằng, người được bà con nhắc đến như tấm gương sáng về ý chí kiên cường và nghị lực vươn lên làm giàu trên mảnh đất biên cương đầy nắng gió. Gương mặt rám nắng hằn dấu thời gian, dáng người rắn rỏi như cây lim, cây táu giữa rừng già khiến tôi nhớ lại một năm về trước, khi cùng ông vượt dốc, vén cây lên thăm trang trại rộng mấy quả đồi giữa núi rừng hùng vĩ.

Ông Hồ Chử Goằng chăm sóc ngựa sinh sản.

Ông Hồ Chử Goằng chăm sóc ngựa sinh sản.

Thoăn thoắt bốc những ôm cỏ xanh, ông Goằng tâm sự: “Mùa đông sắp đến rồi, tôi vừa sửa lại chuồng, gia cố thêm mái, mở rộng con đường đất lên trang trại để vận chuyển thức ăn thuận tiện hơn, bà con trong bản cũng dễ lên thăm, học hỏi cách nuôi trâu bò”.

Sinh ra ở xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa (cũ), năm 1989 ông Goằng cùng gia đình chuyển đến lập nghiệp tại bản Đệ Tinh 2. Nhớ lại những ngày đầu, ông xúc động kể: “Ngày mới lên đây, đất đai chỉ toàn đồi cằn, sỏi đá, cỏ dại mọc um tùm, nhìn mà nản lắm. Nhà thì đông con, thiếu ăn quanh năm, nhiều lúc tưởng chừng chẳng bám trụ nổi”.

Với ông, đói nghèo là “giặc”. Vì thế, ông quyết tâm đánh “giặc” đói nghèo bằng cách phát triển kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi gia súc. Ông khai hoang từng khoảnh đất, cuốc từng gốc cây. Từ số tiền tích góp, vay thêm người thân, ông đi đầu “mở đường” cho việc phát triển chăn nuôi theo hình thức tập trung, trang trại. Quyết định khi đó của ông bị nhiều người dân cho là liều lĩnh, bởi khi ấy họ vẫn quen chăn nuôi thả rông.

Trình độ văn hóa hạn chế, ông không có điều kiện tiếp cận sách vở hay tài liệu kỹ thuật, vì vậy mọi kiến thức chăn nuôi đều được đúc rút từ... thực tiễn lao động. Ông kiên nhẫn tìm đến những gia đình đã chăn nuôi thành công để quan sát, lắng nghe, rồi chọn lọc kinh nghiệm phù hợp áp dụng vào thực tiễn gia đình mình.

Từ những con trâu, bò sinh sản ban đầu, ông kiên trì nhân đàn, giữ lại con cái để tiếp tục gây giống, dần dần mở rộng quy mô. Ông luôn chú trọng chăm lo nguồn thức ăn cho vật nuôi, bảo đảm đầy đủ cả thức ăn thô xanh lẫn thức ăn tinh như bột ngô, cám gạo, giúp đàn gia súc phát triển khỏe mạnh, nhanh lớn. Chú trọng vệ sinh chuồng trại luôn sạch sẽ, thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đông và tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng bệnh.

Từ chỗ nuôi thả rông, đến nay ông Goằng đã xây dựng trang trại rộng lớn nhất xã Si Pa Phìn (30ha); có thời điểm tổng đàn gia súc hơn 100 con. Chưa dừng lại ở đó, ông tích cực khai hoang 4,2ha ruộng bậc thang, đào ao thả cá, đa dạng hóa mô hình sản xuất, mang lại thu nhập trên 400 triệu đồng/năm, một con số mơ ước đối với người dân vùng cao biên giới.

Từ hộ nghèo quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, ông Hồ Chử Goằng đã trở thành chủ trang trại rộng lớn. Câu chuyện của ông không chỉ là hành trình thoát nghèo bền vững, mà còn là nguồn cảm hứng để nhiều hộ nông dân vùng cao quyết tâm xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

...Đến “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

Bước sang tuổi ngoài ngũ tuần, sau hơn nửa đời người gắn bó với nương lúa, chuồng trại và đàn gia súc, ông Goằng đã gặt hái nhiều “quả ngọt” không chỉ ở thu nhập, cuộc sống đủ đầy mà còn ở sự ghi nhận của cộng đồng. Từ danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, đến bằng khen của các cấp, tất cả đều minh chứng cho nghị lực và tâm huyết của ông.

Đặc biệt vào tháng 10/2024, niềm vinh dự lớn lao lại đến khi ông trở thành một trong 63 hội viên nông dân tiêu biểu trong cả nước được tôn vinh với danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Với vùng đất còn nhiều gian khó như Si Pa Phìn, danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng dành cho cá nhân ông, mà còn là niềm tự hào chung của bà con trong bản, trong xã.

Ông Goằng chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình sẽ nhận được giải thưởng cao quý này. Tôi chỉ nghĩ đơn giản làm sao chăm lo cho gia đình, rồi giúp bà con trong bản có thêm kinh nghiệm làm ăn để cùng nhau thoát nghèo. Được vinh danh tôi rất xúc động. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho riêng tôi, mà còn cho cả những nỗ lực, đoàn kết của bà con nơi này”.

Ông Vàng Văn Lập, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Si Pa Phìn nhận xét: “Ông Goằng là hình mẫu tiêu biểu về tinh thần vượt khó, làm giàu. Từ hộ nghèo, nhờ ý chí kiên cường và sự cần cù lao động, ông đã xây dựng kinh tế gia đình ổn định. Không chỉ làm giàu cho mình, ông còn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con trong bản phát triển chăn nuôi, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới”.

Hành trình vượt khó của ông Hồ Chử Goằng là minh chứng đậm nét cho nghị lực kiên cường, tinh thần lao động và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của người nông dân vùng cao. Từ mảnh đất khô cằn sỏi đá, ông đã gieo “hạt giống no ấm”, trở thành nguồn cổ vũ tinh thần cho nhân dân nơi mảnh đất biên cương. Song cả cuộc đời gắn bó và cống hiến, ông chỉ có một mong ước giản dị mà thiêng liêng - đó là được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bài 2: Nguyện đứng dưới cờ Đảng

Bài, ảnh: Sầm Phúc

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xay-dung-dang/ho-chu-goang-ngon-duoc-sang-bien-cuong