Hồ Hoàng Cầu diện mạo mới khang trang giữa lòng Thủ đô

Một vòng hồ buổi sớm, gió mát, mặt nước lăn tăn, bước chân người đi bộ thong thả hơn thường ngày. Cảnh quan mới của hồ Hoàng Cầu là câu chuyện rất gần: có chỗ đi bộ, tập thể dục, hít thở không khí trong lành, để mỗi buổi sáng Hà Nội bắt đầu nhẹ nhàng, dễ chịu hơn.

Có khi nào bạn đi qua một con phố quen… và bỗng thấy mình phải bước chậm lại, để nhận ra rằng nơi ấy đã đổi khác rất nhiều? Sáng sớm Hà Nội, tôi đi bộ quanh hồ Hoàng Cầu. Một vòng không dài nhưng đủ để người ta cảm nhận rõ những chuyển động mới mẻ, không chỉ trong không gian, mà cả nhịp sống đô thị đang thay da đổi thịt từng ngày.

Hồ Hoàng Cầu sau cải tạo mang diện mạo khang trang

Hồ Hoàng Cầu sau cải tạo mang diện mạo khang trang

Ngay từ những bước chân đầu tiên, cảm giác khác biệt hiện ra rất rõ. Vỉa hè rộng rãi, thoáng đãng, lối đi lát đá trải dài men theo mặt hồ. Lan can kính trong suốt, không tạo cảm giác ngăn cách, mở rộng tầm nhìn ra mặt nước, phản chiếu nắng sớm và làn sương còn vương. Cây xanh được trồng thành lớp, xen kẽ là những bồn hoa nhỏ, khiến con đường ven hồ mềm mại và dễ chịu hơn hẳn.

Tôi bước chậm lại. Không gian này khiến chẳng ai muốn vội, chỉ thong thả cảm nhận nhịp phố trôi qua thật nhẹ nhàng. Trên các lối đi ven hồ, không khí buổi sáng dần sôi động. Bước chân thong thả của người đi bộ xen vào nhịp chạy đều đều. Ở góc khác, vài nhóm dưỡng sinh vừa tập vừa trò chuyện rôm rả.

Khung cảnh này, nếu quay lại hơn một năm trước, có lẽ khó mà hình dung. Khi ấy, vỉa hè quanh hồ xuống cấp, gồ ghề, hàng quán lấn chiếm lối đi, khiến không ít người ngại ra hồ, nhất là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Không gian công cộng lúc đó chưa thực sự tạo cảm giác yên tâm dừng chân.

Không gian ven hồ được chỉnh trang đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bộ, tập thể dục mỗi ngày.

Không gian ven hồ được chỉnh trang đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bộ, tập thể dục mỗi ngày.

Còn bây giờ, hồ Hoàng Cầu mang một diện mạo khác, hiện đại, gọn gàng, xanh mát, và quan trọng nhất là thân thiện hơn.

“Sau khi cải tạo, khu này rất thoáng đãng. Thay đổi rõ nhất là không khí trong lành, sạch sẽ hơn, và ý thức của người dân cũng tốt hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung", ông Nguyễn Đình Bình, 70 tuổi, người dân sống gần hồ, vừa tập thể dục vừa chia sẻ. Câu nói mộc mạc, nhưng ánh mắt và nụ cười của ông cho thấy rõ sự hài lòng.

Đi thêm một quãng, tôi dừng lại ở khu vực sân khấu nổi, một điểm nhấn mới sau cải tạo. Vòng tròn lớn nằm giữa mặt nước, phía trước là khán đài hình vòng cung…. Đứng ở đây, người ta dễ hình dung các buổi tối cuối tuần, ánh đèn soi xuống mặt hồ, gió mát, tiếng nhạc và người dân quây quần xem biểu diễn, tận hưởng những giờ phút sinh hoạt cộng đồng giữa lòng đô thị.

Điều khiến tôi chú ý là những lối lên xuống được thiết kế thoải, có đường dành riêng cho người khuyết tật. Một chi tiết nhỏ, nhưng cho thấy sự chu đáo để không gian công cộng có thể dành cho tất cả mọi người.

Với ông Vũ Văn Chiến, 66 tuổi, hồ Hoàng Cầu không chỉ gắn với thói quen tập thể dục mỗi ngày, mà còn là nơi thấy rõ nhất những đổi thay của khu phố mình đang sống: “Cùng với sự phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Công trình này rất thiết thực, chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV".

Đứng ở không gian hồ Hoàng Cầu hôm nay, người ta dễ nhận ra, những chủ trương, chính sách không còn là điều gì đó trừu tượng, xa vời. Chúng hiện diện rất cụ thể, qua từng lối đi sạch sẽ, mỗi bồn hoa được chăm chút, hàng cây xanh mát, và trong chính bước chân thong thả buổi sáng của mỗi người.

Lối đi ven hồ rộng rãi, sạch sẽ, góp phần nâng cao chất lượng không gian công cộng giữa lòng đô thị.

Lối đi ven hồ rộng rãi, sạch sẽ, góp phần nâng cao chất lượng không gian công cộng giữa lòng đô thị.

“Trước kia môi trường chưa xanh sạch đẹp như bây giờ. Mong thành phố có thêm nhiều công trình như thế này. Cảm ơn Đảng, Chính phủ đã đầu tư để mọi người có nơi giải trí, nghỉ ngơi, hưởng không khí trong lành. Không gian trong xanh, mát lành, rất phù hợp để chạy bộ. Em thấy hạnh phúc vì có một nơi để tập thể dục mỗi ngày".

Tôi khép lại vòng hồ khi nắng đã lên cao. Mặt nước lấp lánh những vệt sáng mỏng, soi bóng hàng cây, còn bước chân thì vẫn nấn ná như chưa muốn rời.

Hồ Hoàng Cầu hôm nay không chỉ là một cảnh quan được làm mới, mà còn thực sự trở thành không gian xanh đáng tự hào của Thủ đô. Ở đó có nụ cười buổi sáng, bước chân chậm rãi của người già, sải bước đều của người trẻ.

Và khi rời khỏi nơi này, điều khách bộ hành cảm nhận rõ là chỉ cần có thêm không gian như thế, người ta sẽ biết đi chậm lại, để yêu nơi mình đang sống nhiều hơn.

Thái Sơn/VOV Giao thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ho-hoang-cau-dien-mao-moi-khang-trang-giua-long-thu-do-post1263605.vov