Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng có hai người thân đã ngã xuống vì Tổ quốc. Điều mẹ day dứt nhất là hơn 50 năm qua vẫn chưa tìm được hài cốt con trai.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng (90 tuổi, ngụ phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai), nỗi đau mất chồng, mất con vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Gần 60 năm chỉ thờ một tấm ảnh đã phai mờ, gia đình liệt sĩ Nguyễn Vũ Phát không giấu được xúc động khi nhận bức di ảnh phục dựng, gợi lại hình bóng người thân sau nhiều thập kỷ.
Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), Chi đoàn và Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Đoàn phường Tân Triều tổ chức hoạt động 'Bữa cơm tri ân - Ấm tình lòng Mẹ', tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng (90 tuổi, phường Tân Triều).