Hỗ trợ tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2024), ngày 16-7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức gặp mặt, hỗ trợ tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội và hỗ trợ cán bộ, nhân viên Bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là dịp để Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thể hiện sự quan tâm đến những cán bộ, nhân viên là thân nhân liệt sĩ, thương binh, có hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh viện tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho 2 đồng chí cán bộ, nhân viên của bệnh viện.

Bệnh viện tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho 2 đồng chí cán bộ, nhân viên của bệnh viện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hoàng Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao đóng góp của các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, các gia đình có công… trong sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc.

Bệnh viện trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa nhà 2 đồng chí thương binh tại phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng.

Bệnh viện trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa nhà 2 đồng chí thương binh tại phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng.

Bệnh viện đã trao 2 suất quà hỗ trợ xây nhà tình nghĩa và nhà đồng đội tặng 2 đồng chí; 10 suất quà hỗ trợ 10 đồng chí có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tặng quà, hỗ trợ sửa nhà đối với 2 đồng chí thương binh; tặng quà 10 đối tượng chính sách tại phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng.

Bệnh viện tặng quà 10 đối tượng chính sách tại phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng.

Bệnh viện tặng quà 10 đối tượng chính sách tại phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hoàng Ngọc cho biết, phường Bạch Đằng là địa phương nơi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đóng quân và cũng là nơi đã giúp đỡ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 rất nhiều trong công tác duy trì, bảo vệ an ninh. Đến thăm, tặng quà các đồng chí thương bệnh binh, đối tượng chính sách tiêu biểu là một vinh dự đối với cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Xúc động trước những tình cảm của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bác Trần Văn Ngọc (thương binh 32%) chia sẻ: "Để có được nền độc lập, cơm no, áo mặc như ngày nay, đó là nhờ sự hy sinh biết bao xương máu của các anh hùng, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chiến tranh đã đi xa, nhưng vết thương vẫn còn đó, chúng tôi vô cùng cảm ơn tình cảm của các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã luôn quan tâm chúng tôi, hỗ trợ kinh phí để gia đình tôi sửa nhà".

Tin, ảnh: LAN HƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/ho-tro-tang-nha-tinh-nghia-nha-dong-doi-cho-can-bo-nhan-vien-co-hoan-canh-kho-khan-785605