'Hoa cười, người mếu' tại Tây Tựu

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, vụ hoa ly sau Tết mục đích phục vụ ngày rằm và các lễ hội đầu xuân của những người trồng và thuê đất trồng hoa làng Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã thực sự thất bại do nguồn cung thừa.

Hiện nay, giá thành hoa thấp chỉ bằng 1/10 cùng kỳ năm trước. Hoa thu hoạch xong không có người mua; thu hái, mang đi bán… rồi lại mang về. Có nhiều gia đình trồng hoa lỗ vài trăm triệu, nhiều người đã phá bỏ để trồng vụ mới với hy vọng khi hết dịch COVID-19, hoa ly sẽ có giá hơn để bù lại phần nào những gì đã mất.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Doanh trồng 2,2 mẫu hoa ly.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Doanh trồng 2,2 mẫu hoa ly.

Thu hái hoa ly đã đến kỳ hái bán.

Thu hái hoa ly đã đến kỳ hái bán.

Những ruộng hoa ly đã đến kỳ hái bán mà không có người mua.

Những ruộng hoa ly đã đến kỳ hái bán mà không có người mua.

Người dân vẫn phải thu hoạch hoa hàng ngày.

Người dân vẫn phải thu hoạch hoa hàng ngày.

Thu những ôm hoa ly nặng tay mà người trồng vẫn buồn rười rượi.

Thu những ôm hoa ly nặng tay mà người trồng vẫn buồn rười rượi.

Hoa ly của gia đình anh Nguyễn Ngọc Doanh cắt mang về nhà chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Hoa ly của gia đình anh Nguyễn Ngọc Doanh cắt mang về nhà chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Buộc gói hoa ly, những chục hoa ly này năm trước có giá vài trăm, nay chỉ được vài chục nghìn.

Buộc gói hoa ly, những chục hoa ly này năm trước có giá vài trăm, nay chỉ được vài chục nghìn.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Doanh làng Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vụ ly này đã lỗ 300 triệu đồng.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Doanh làng Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vụ ly này đã lỗ 300 triệu đồng.

Anh Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/hoa-cuoi-nguoi-meu-tai-tay-tuu-20200406095601629.htm