Hoa đào nở sớm, người trồng thất thu
Nhuận hai tháng Sáu, thời tiết không thuận với những trận mưa rào bất thường cuối năm… đã khiến người dân các thủ phủ trồng đào ở Hà Nội rơi vào cảnh 'dở khóc, dở cười'. Đào bung nở rực rỡ trước Tết gần cả tháng trời, trong khi cung nhiều, cầu ít, nhu cầu mua đào trưng trước Tết lại thấp nên người trồng đào thất thu nặng sau một năm chăm bẵm.
40-50% đào nở trước dịp Tết
Hà Nội những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, tiết trời không lạnh căm căm như mọi năm mà nồm ấm với nền nhiệt trung bình 17-27 độ C, xen lẫn những cơn mưa rào trái quy luật. Tại các vùng trồng đào truyền thống như Dương Nội, An Khánh, Nhật Tân, hay các xã Hồng Vân, Quốc Oai, Sơn Đồng... sắc hồng, sắc đỏ đã nhuộm thắm các cánh đồng. Thế nhưng, thay vì niềm vui thu hoạch, trên gương mặt những người trồng đào chỉ còn lại nỗi buồn vì một năm thất thu.

40-50% đào nở sớm làn khiến người trồng đào thất thu. Ảnh: TH
Anh Nguyễn Văn Lon, Trưởng thôn Nội Thôn, xã Hồng Vân, người có nhiều năm trồng đào cho biết: Năm 2026 là một năm cực kỳ thử thách đối với những người làm nghề nông nói chung và người trồng đào nói riêng. Việc nhuận hai tháng Sáu âm lịch đã đẩy chu kỳ sinh trưởng của cây đào sớm hơn. Đáng nói hơn, trận mưa rào kéo dài trong hai ngày 8 và 9-2 (tức ngày 21 và 22 tháng Chạp) như một cú hích khiến những vườn đào vốn đang ngậm nụ do người trồng tìm mọi cách hãm lại bỗng đồng loạt bung nở.

Nhìn vườn đào bung nở trước Tết, người trông đào Hà Nội xót xa. Ảnh chụp tại vùng trồng đào phường Dương Nội. Ảnh: TH
Chiều muộn ngày 12-2 (tức 25 tháng Chạp), vỉa hè đường Lê Hồng Phong (quận Hà Đông) thưa thớt người qua lại. Bà Nguyễn Thị Tú (67 tuổi, ở tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội) đứng tựa bên chiếc xe đạp cũ, trên giá đèo hàng là hơn chục cành đào nhỏ đã nở. Thấy có người dừng xe, bà nhanh nhảu mời chào: “Mua cành đào đi cháu, đẹp thế này mà chỉ 20.000 đến 40.000 đồng thôi. Mua giúp cho bà về sớm cắt hàng, mai đi bán tiếp”.

Bà Nguyễn Thị Tú, phường Dương Nội ngậm ngùi dù giá đào cành rẻ mà vẫn ế hàng. Ảnh: TH
Khi được hỏi về vụ mùa năm nay, giọng bà Tú nghẹn ngào cho biết, gia đình bà thuê 2 sào đất nông nghiệp tại xã An Khánh với giá 1,5 triệu đồng/sào để trồng 500 gốc đào. Thế nhưng, đợt úng mưa bão gây úng ngập năm 2025 đã khiến 200 gốc bị thối gốc, chết, 300 gốc còn lại thì đến nay đã nở sớm hơn một nửa.
“Năm ngoái, một cành như thế này bán buôn tại vườn đã 75.000 đồng, năm nay mang ra phố bán lẻ 40.000 đồng cũng chẳng ai đoái hoài trong khi tiền mua cây giống đã 23.000 đồng/cây. Vụ đào năm năm coi như không có lãi, may ra chỉ đủ tiền trả tiền thuê ruộng và giống”, bà Tú buồn bã nói.
Cùng chung nỗi đau xót ấy là bà Nguyễn Thị Hữu (64 tuổi, ở tổ dân phố Hoàng Hanh, phường Dương Nội). Với 1 mẫu đất thuê tại Ngãi Cầu giá 1,5-1,8 triệu đồng/sào để canh tác, gia đình bà Hữu đã đổ vào đó không biết bao nhiêu công sức và vốn liếng. Vậy mà, thời tiết khắc nghiệt cộng với hệ lụy từ năm nhuận đã khiến 40% vườn đào nở bung quá sớm. Nhìn vườn đào nở bung trước Tết, bà Hữu cảm thấy ruột như bị xát muối. Không chỉ đào nở sớm, đợt ngập úng năm 2025 đã làm thối rễ, chết thêm 30% tổng số cây cộng với giá đào năm nay sụt giảm khoảng 1/3 so với năm ngoái khiến gia đình bà đối diện với nhiều khó khăn.

Dù biết là rẻ nhưng người trồng đào Hà Nội vẫn cắt đào cành đi bán với hy vọng có thể thu hồi vốn. Ảnh: TH
Ngay cả tại thủ phủ đào Nhật Tân, nằm chủ yếu trên địa phận phường Hồng Hà, tình trạng đào nở sớm đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của người trồng. Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Nhật Tân Đỗ Đức Chiến chia sẻ: Trên diện tích khoảng 90ha vùng bãi sông Hồng, hơn 1.000 hộ dân đã dồn toàn bộ hy vọng vào hàng vạn gốc đào. Dù đào Nhật Tân có sức chống chịu tốt và kỹ thuật chăm sóc của bà con rất cao, nhưng do là năm nhuận nên tỷ lệ đào nở sớm năm nay vẫn lên gần 40%, không bán được người dân phải để lại nuôi cho vụ sau.
“May mắn nhờ thương hiệu lâu đời, khách quen vẫn tìm đến tận vườn, nên dù doanh thu giảm 50% so với năm ngoái, người dân Nhật Tân vẫn còn chút vốn giắt lưng hơn so với các vùng trồng đào khác”, anh Đỗ Đức Chiến thông tin.
Cung vượt cầu và nỗi lo ế hàng
Khảo sát của phóng viên vào ngày 12 và 13-2 (tức 25, 26 tháng Chạp) tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm bán hoa, cây cảnh như: Tố Hữu, Lê Quang Đạo, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Tô Hiệu… cho thấy một thực tế phũ phàng: Đào bày bán rất nhiều nhưng người mua thưa tớt. Những cành đào dáng huyền hay cành đào rừng to lớn, sang trọng từng là mốt của những năm trước, nay trở nên khó bán hơn bao giờ hết.


Đào huyền Nhật Tân cành to, nụ dày bán tại khu vực đường Tố Hữu rất ít khách mua. Ảnh: TH
Anh Nguyễn Quang Thành, phường Hồng Hà, tiểu thương bán đào huyền trên đường Tố Hữu thở dài khi trao đổi với phóng viên: “Một cành đào huyền Nhật Tân to, nụ dày, hoa thắm năm ngoái tôi bán 6 triệu đồng thì năm nay giảm xuống còn 4 triệu đồng mà khách vẫn lắc đầu. Nhiều khách qua xem, hỏi giá rồi… lại đi. Có lẽ phải đợi đến 27 tháng Chạp, khi người dân nghỉ làm mới hy vọng có chuyển biến”.
Thị trường đào rừng cũng rơi vào cảnh ế ẩm tương tự. Chị Lê Thị Giang quê ở xã Kim Anh cùng 4 thành viên trong gia đình đầu tư nhập 1.000 cành đào rừng về bán tại đường Tô Hiệu kéo dài (phường Hà Đông) cho biết: “Sức mua năm nay chỉ bằng 1/2 mọi năm. Nguồn cung từ các tỉnh phía Bắc đổ về nhiều, cộng với đào vườn tại Hà Nội nở sớm khiến giá đào rừng bị kéo xuống thấp. Nhiều cành đào bán không bằng giá nhập cộng với chi phí vận chuyển, bến bãi… mà khách vẫn không chốt. Chưa kể, thời tiết ẩm nồm, đào bung nở anh em tôi phải chặt bỏ khá nhiều và thuê người vận chuyển đi xử lý. Đến sáng nay (26 tháng Chạp), chúng tôi mới bán được khoảng 150 cành”.

Đào rừng chờ... khách. Ảnh: TH

Do sức mua giảm, nguồn cung lớn nên đào rừng năm nay còn tồn rất nhiều ở chợ hoa Vạn Phúc. Ảnh TH
Khó khăn là vậy, nhưng tinh thần kiên cường của người nông dân Hà Nội vẫn luôn hiện hữu. Khó bán buôn tại vườn, nhiều hộ dân vùng trồng đào xã Hồng Vân, phường Dương Nội đã đi thuê điểm kinh doanh tại các chợ lân cận. Song khó khăn chung là cung nhiều, cầu ít, giá đào rẻ (năm ngoái bán 1 cây đào thế giá 3 triệu thì năm nay chỉ 1,5-1,6 triệu/cây) nên thu nhập vẫn giảm đáng kể.
Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết, mong rằng trong những ngày cuối cùng của năm cũ, người dân Thủ đô sẽ mở lòng hơn, dành sự ủng hộ cho những người nông dân trồng hoa, cây cảnh, đặc biệt là người trồng đào. Một cành đào mua về không chỉ để trang trí không gian sống, mà còn là sự chia sẻ, là sự động viên kịp thời để những người như bà Tú, bà Hữu hay chị Giang vơi bớt nỗi nhọc nhằn, để họ có được cái Tết ấm áp bên gia đình.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hoa-dao-no-som-nguoi-trong-that-thu-733333.html












