Hoa đỗ quyên nở ít, khách vẫn 'điên cuồng' trekking Putaleng
Mùa hoa đỗ quyên trên đỉnh Putaleng (Lai Châu) năm nay đến muộn, lại thưa thớt. Song, tour trekking vẫn kín chỗ đến đầu tháng 4, lượng khách tự túc đi cùng porter cũng tăng.

Khách vẫn chọn trekking Putaleng vào mùa đẹp nhất để tận hưởng rừng nguyên sinh và suối thác. Ảnh: Chúng Ta Đi Đâu.
Dẫn khách trekking đỉnh Putaleng vài năm gần đây, A Chải, porter (người hỗ trợ, hướng dẫn hành trình), chứng kiến lượng khách tăng qua từng năm. Dù mùa hoa đỗ quyên năm nay đến muộn, khách vẫn không "quay xe". Từ đầu tháng 3, đường leo bắt đầu nhộn nhịp, mỗi tuần anh dẫn khoảng 1-2 nhóm khách, hai tuần còn lại là lúc đông khách nhất.
"Năm nay trời lạnh, thời tiết nhiều thay đổi nên hoa đỗ quyên hồng gần cuối tháng 3 mới nở hết, mật độ hoa cũng ít. Thời điểm này của năm trước, hoa nở bung và đẹp nhất trong 6 năm qua. Chiều đi từ Sì Thâu Chải về Tả Leng hoa rực cả cung đường. Thông thường, hoa sẽ nở một năm đẹp một năm thưa", A Chải chia sẻ.
Putaleng vẫn đông
Đỉnh Putaleng cao thứ 3 tại Việt Nam (3.049 m), sau Fansipan (3.143 m) và Pusilung (3.089 m). Tổng quãng đường trekking khoảng 35 km, phù hợp cho chuyến trekking 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm. Độ khó được đánh giá cấp 3 vì nhiều con dốc dài và đứng. Đỉnh Putaleng cũng được mệnh danh là "thủ phủ" của hoa đỗ quyên - một yếu tố giúp đỉnh núi hút khách vào đầu năm.

Nữ du khách đến từ Hà Nội trekking vào đầu tháng 3, không dời sang năm sau. Ảnh: Vũ Vân.
Biết trước tình hình mùa hoa năm nay, Vũ Vân (32 tuổi) vẫn đặt tour trekking Putaleng vào đầu tháng 3, khởi hành từ Hà Nội. Thời điểm cô đến, hoa đỗ quyên hồng còn nụ, riêng đỗ quyên đỏ hướng Giang Ma đã nở vài cây.
"Tôi không đặt nặng việc ngắm bằng được hoa, chủ yếu trekking vì đỉnh Putaleng vào mùa đẹp và rèn sức bền, tận hưởng cảm giác chinh phục. Ban đầu, tôi cũng khá lo lắng về thể lực. Ngày tôi leo trời không quá đẹp, có những lúc mưa phùn khiến tôi trượt ngã, nhưng hướng dẫn viên đi cùng kịp thời hỗ trợ, chuyến leo cũng nhiều kỷ niệm", Vân kể lại.
Đứng ở vị trí cao nhất, cô ngắm được khung cảnh hoang sơ, biển mây bồng bềnh và thấp thoáng những ngọn núi cao khác. Ngoài ra, trên đỉnh núi còn có rừng đỗ quyên cổ thụ, sắp tới nở bung hoa màu vàng lẫn màu hồng.


Khoảng giữa tháng 3, hoa đỗ quyên bắt đầu bung nở một số khóm. Ảnh: Uyên Nhi, A Cháng.
Tương tự, Uyên Nhi (sống tại TP.HCM) và nhóm bạn cũng thuê 2 porter trong chuyến trekking hồi đầu tuần (ngày 11-12/3). Cô cho biết đi cùng porter sẽ tiết kiệm chi phí, chủ động giờ giấc và thoải mái với nhóm người hướng nội. Đặc biệt, cung khó như Putaleng nên có người theo sát.
"Tôi đi hướng đi Sì Thâu Chải đến đỉnh Đỗ Quyên - khu vực tập trung nhiều hoa nhất - nhưng hoa chỉ nở một số khóm, chưa rực rỡ. Hướng này dài và khó, nhiều dốc đứng, đòi hỏi lực tốt, kỹ năng và sự kiên trì. Trên đường đi băng qua rừng nguyên sinh và ghềnh thác, thách thức nhưng thú vị. Tôi ở lại một lán nghỉ, sáng sớm sẽ ngắm đỗ quyên trong màn sương", cô bày tỏ.
Quyết định lùi ngày đi vào chính vụ hoa, Mỹ Anh (sống tại Hà Nội) tích cực tìm 15 người trên nhiều hội, nhóm trekking để ghép thành đoàn, bao trọn lán nghỉ vào ngày 24-25/3. Hiện số lượng đã gần đủ, cô hy vọng sẽ ngắm được hoa đỗ quyên nở đẹp nhất.
Tour trekking tăng khách qua từng năm
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ngọc Chung (sống tại Hà Nội), một hướng dẫn viên chuyên dẫn đoàn trekking từ năm 2017, cho biết khách đặt tour có chiều hướng tăng dần. Năm nay, lượng khách đăng kí tour Putaleng tăng khoảng 20% so với năm trước. Toàn bộ tour trong tháng 3 kín 100%, tour ngày 5-7/4 còn ít chỗ.
"Từ giữa tháng 3 (ngày 15/3 trở đi), đỉnh Putaleng vào cao điểm mùa leo, khách có thể đông kín đường. Khách nên chọn tour trọn gói để đảm bảo an toàn. Thời điểm này, lịch trình của tôi cũng chật hơn khi một tuần dẫn khoảng vài đoàn, rơi vào khoảng 10-12 người/đoàn", Ngọc Chung nói. Anh cho biết thêm tour trekking năm nay giá tăng nhẹ theo thời giá, mức tăng vào khoảng vài trăm nghìn đồng/khách.


Ngọc Chung dẫn đoàn trekking Putaleng vào ngày 7-9/3. Ảnh: Ngọc Chung.
Hướng dẫn viên này cho biết thêm từ ngày 10-16/3 là đầu mùa hoa, ngày 17-23/3 bước vào chính vụ và cuối mùa hoa sẽ rơi vào ngày 24-30/3. Sang đầu tháng 4, hoa chưa tàn hết nhưng chỉ còn lác đác.
Phía Đoàn Trần, đại diện một đơn vị chuyên cung cấp tour trekking tại Hà Nội, cũng ghi nhận khách đặt tour từ giữa tháng 2. Khách ở khu vực miền Nam thường đặt tour trước ngày khởi hành từ vài tuần đến một tháng, trong khi khách ở Hà Nội thường đặt trước khoảng một tuần. Hiện những tour vào cuối tuần đã kín chỗ.
"Lượng khách nhiều nhưng người làm tour cũng nhiều nên tỷ lệ cạnh tranh cao. Năm nay, để đáp ứng nhu cầu mùa leo, đơn vị mở thêm số ít tour vào nửa cuối tháng 3. Du khách có thể chọn lịch trình 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm, tùy theo hướng đi. Trước khi tham gia nên có kế hoạch rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ trang phục giữ ấm", anh thông tin.


Hoa đỗ quyên trên đỉnh Putaleng vào ngày 12-13/3. Nếu thích vắng vẻ, ngắm suối vắt ngang núi mùa đẹp nhất, khách có thể chọn trekking vào tháng 9-10. Ảnh: Phàn Giàng, Phàn Tải.
Bước vào mùa cao điểm, lán nghỉ của Páo Pun ở đoạn Sì Thâu Chải cũng không còn trống chỗ. Tuần đầu tiên của tháng 3 (ngày 3-9/3), lượng khách tương đương năm trước. Từ ngày 14/3 trở đi, khách đã lấp kín, sức chứa của lán khoảng 60 người nên anh chỉ nhận đủ số hoặc thêm vài người.
"Khách chọn qua đêm tại đây để ngắm hoa đỗ quyên trong ánh bình minh hoặc hoàng hôn. Lán cách đỉnh Putaleng khoảng 7 km, nằm ngay cột mốc đỉnh Đỗ Quyên nên khách thường đặt sớm, từ đầu tháng 1 đã có người liên hệ giữ chỗ. Khoảng 45% khách đi tour, còn lại khách đi tự túc theo nhóm và thuê porter", Páo Pun nói.
Ngoài ra, vào ngày 22-23/3, UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) tạm dừng trekking hướng từ Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu) đến đỉnh Đỗ Quyên để phục vụ giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng. Song, theo chủ lán trên, du khách vẫn có thể trekking Putaleng bằng những cung đường khác như Giang Ma, Tả Lèng.