Hoa hậu Ngọc Châu bần thần, đôi mắt sưng húp trong tang lễ mẹ ruột

Mọi thông tin về tang lễ của mẹ Hoa hậu Ngọc Châu nhận được sự quan tâm.

Trưa ngày 13/8, thông tin bà Đặng Thị Gái - mẹ ruột Hoa hậu Ngọc Châu đột ngột qua đời ở tuổi 62, do tai nạn giao thông. Hiện tại, Hoa hậu Ngọc Châu đã tạm ngừng công việc để trở về quê nhà ở Tây Ninh cùng người thân lo liệu tang lễ cho mẹ ruột.

Tối cùng ngày, hình ảnh đầu tiên của Hoa hậu Ngọc Châu trong tang lễ mẹ ruột được các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ. Cô diện áo sơ mi trắng, cùng người thân chuẩn bị mọi thứ cho tang lễ của mẹ ruột. Gương mặt tiều tụy cùng đôi mắt sưng húp của Hoa hậu Ngọc Châu khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hoa hậu Ngọc Châu đội khăn tang, diện áo trắng trong tang lễ của mẹ ruột.

Hoa hậu Ngọc Châu đội khăn tang, diện áo trắng trong tang lễ của mẹ ruột.

Cô bật khóc nức nở khi nhìn mặt mẹ lần cuối.

Cô bật khóc nức nở khi nhìn mặt mẹ lần cuối.

Dù đau buồn thế nhưng Hoa hậu Ngọc Châu vẫn cố bình tĩnh để lo chu toàn tang lễ cho mẹ.

Dù đau buồn thế nhưng Hoa hậu Ngọc Châu vẫn cố bình tĩnh để lo chu toàn tang lễ cho mẹ.

Theo CEO Trần Việt Bảo Hoàng - đại diện gia đình Hoa hậu Ngọc Châu cho biết, lễ viếng sẽ bắt đầu vào lúc 21 giờ ngày 13/8. Sau đó, linh cữu mẹ Ngọc Châu sẽ được an táng vào ngày 15/8 tại nghĩa trang ấp Tân Tây, xã Tân Hưng.

Lúc sinh thời, mẹ Ngọc Châu được nhiều đồng nghiệp của con gái yêu mến, gọi thân quen là "má Bảy".

Lúc sinh thời, mẹ Ngọc Châu được nhiều đồng nghiệp của con gái yêu mến, gọi thân quen là "má Bảy".

Hoa hậu Ngọc Châu sinh ra trong gia đình có 3 chị em. Bố nàng hậu qua đời vì bệnh ung thư khi cô mới 5 tuổi. Mẹ cô đã một mình chăm sóc, nuôi dạy các con. Khi Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô từng bày tỏ mong muốn được sửa nhà cho mẹ, nhưng bà không đồng ý vì thấy con gái làm việc cực khổ.

Nói về mẹ, Hoa hậu Ngọc Châu tự hào cho biết: "Mẹ là điểm tựa lớn để tôi cố gắng, phấn đấu. Mỗi khi gặp áp lực, không biết phải làm gì, tôi đều lấy điện thoại gọi cho mẹ. Đối với tôi, khoảnh khắc ý nghĩa nhất chính là ngày giỗ ba, được tụ họp với anh chị em và mẹ. Ba mất sớm, tôi chứng kiến mọi khoảnh khắc mẹ vất vả như thế nào. Bản thân tôi tự nhủ phải thành công để chăm sóc cho mẹ. Bài học lớn nhất mà mẹ mang đến cho tôi là sống tử tế, sống có ước mơ".

Hoa hậu Ngọc Châu từng cho biết mẹ chính là người ảnh hưởng lớn đối với cô.

Hoa hậu Ngọc Châu từng cho biết mẹ chính là người ảnh hưởng lớn đối với cô.

Phương Thùy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-va-doi-song/hoa-hau-ngoc-chau-ban-than-doi-mat-sung-hup-trong-tang-le-me-ruot-202408140605175603.html