Hòa Minzy tự 'vạch trần' quá khứ
Chia sẻ của Hòa Minzy khiến không ít khán giả bất ngờ.
Mới đây, Hòa Minzy và Anh Tú đã có dịp trở về ngôi trường năm xưa từng theo học là Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Theo đó, hai ca sĩ nổi tiếng được mời tham dự một chương trình giao lưu đặc biệt với vai trò khách mời biểu diễn. Sự kiện không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, mà còn là dịp để hai nghệ sĩ trẻ được sống lại những ký ức đầy cảm xúc thời sinh viên dưới mái trường từng gắn bó.

Ngay từ những phút đầu của buổi giao lưu, bầu không khí đã trở nên rộn ràng khi Hòa Minzy xuất hiện với phong cách gần gũi, thân thiện và tràn đầy năng lượng. Không ngần ngại chia sẻ về thời đi học, nữ ca sĩ đã khiến cả hội trường "cười té ghế" khi vô tình tiết lộ rằng mình từng… thường xuyên trốn học. Khoảnh khắc buột miệng ngẫu hứng này khiến chính Hòa Minzy cũng phải bật cười và "đứng hình" vài giây vì nhận ra đã tự "vạch trần" quá khứ siêu quậy của bản thân.
"Em cũng không nhớ là hôm đấy nghĩ gì mà dám trốn học luôn đấy ạ", Hòa Minzy dí dỏm chia sẻ, tạo nên một không khí vô cùng sôi động và ấm áp. Những kỷ niệm ngô nghê, tinh nghịch nhưng đầy chân thật đó khiến các bạn sinh viên cảm thấy gần gũi và thêm yêu quý nữ ca sĩ tài năng.

Không chỉ vậy, Hòa Minzy còn kể rằng cô từng nhiều lần bị thầy cô nhắc nhở vì đi học muộn, nhưng lý do lại khiến ai cũng cảm thông. Bởi vào khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, Hòa Minzy đang ở thời kỳ "chạy show không nghỉ". Là Quán quân chương trình Học viện Ngôi sao, Hòa Minzy nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt triển vọng hàng đầu của Vpop. Cường độ làm việc dày đặc khiến cô nhiều lần phải thức đêm, và việc dậy trễ vào sáng hôm sau là điều không tránh khỏi.
Dẫu vậy, những ngày tháng bận rộn ấy lại là một phần đáng quý trong hành trình trưởng thành của Hòa Minzy. Giữa áp lực học hành và lịch diễn dày đặc, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh vẫn giữ được đam mê, tinh thần lạc quan và sự nỗ lực không ngừng - điều đã góp phần làm nên một Hòa Minzy mạnh mẽ và thành công như hiện tại.

Sự trở về lần này không chỉ là một buổi biểu diễn đơn thuần, mà còn là chuyến hành trình ngược dòng ký ức - nơi mà cả Hòa Minzy và Anh Tú được sống lại những tháng ngày tuổi trẻ đáng nhớ, với những thầy cô tận tụy, bạn bè thân thiết và những kỷ niệm không thể nào quên.