Hoa Muống biển

Nguyễn Đức Hạnh

Hoa muống biển mọc lên từ hồn biển
Hương và sắc chắt từ đại dương
Hát ở đâu cũng mặn vô cùng
Buồn vui thành cát. Miên man khiêu vũ
cùng sóng biếc

Chỉ tình yêu nở thành hoa tím
Cho một vì sao ở cõi Thiên Thanh

Hoa muống biển phải rời xa biển
Khúc đại dương ngân ở trong lòng
Trong và mặn thành hai giai điệu
Chở nước mắt và nụ cười bay đến thong dong

Không mấy ai nhìn thấy hoa khóc?
Bão thế nhân dao cắt lá cành
Nụ cười bầu trời giấc bao mưa nắng
Họa và thơ - hai lúm đồng tiền đang rơi...

Chỉ ai biết nghe hoa muống biển hát
Mới gặp tinh khôi trong mắt biển ngàn đời.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/hoa-muong-bien-i734315/