Họa sĩ đấu giá tranh gây quỹ xây trường học cho trẻ em vùng cao

Giữa những ngày bão lũ, cả nước hướng về những tỉnh miền núi đang chịu ảnh hưởng nặng nề, họa sĩ Đỗ Đức tổ chức triển lãm và đấu giá tranh quỹ xây trường học cho trẻ em vùng cao, với mong muốn có thêm điểm trường cho một bản sâu của Hà Giang, để các em nhỏ được tiếp tục thực hiện ước mơ học chữ trên núi đá.

 Bức tranh sơn dầu “Trên nương” được họa sĩ Đỗ Đức chọn để đấu giá.

Bức tranh sơn dầu “Trên nương” được họa sĩ Đỗ Đức chọn để đấu giá.

Bước sang tuổi 80, họa sĩ Đỗ Đức tự nhận mình là người có nhiều duyên nợ với vùng cao, đặc biệt là mảnh đất cao nguyên đá Đồng Văn, nơi đã nuôi nấng con đường nghệ thuật của ông.

Họa sĩ Đỗ Đức chia sẻ: "Năm 2013, tôi làm một triển lãm 21 tranh sơn dầu trong 3 ngày tại chợ Đồng Văn, Hà Giang. Tại triển lãm ấy, tôi ủng hộ hai bức tranh là Mẹ trong đá và Gặp nhau trên nương để Ban tổ chức đấu giá lấy tiền tặng cho hai hộ nghèo nhất huyện Đồng Văn do Huyện giới thiệu. Đó là 2 gia đình Giàng Mí Lúa và Vừ Mí Già, mỗi người một ngôi nhà mới.

Họa sĩ Đỗ Đức dành nhiều tâm huyết với các bức vẽ về vùng cao

Họa sĩ Đỗ Đức dành nhiều tâm huyết với các bức vẽ về vùng cao

Sau đó, nhóm Chung tay vì trẻ em vùng cao, nay là nhóm Hoa của đá kết nối với tôi thực hiện chương trình từ thiện Vì tương lai trẻ em vùng cao. Chủ trương của nhóm là làm lớp cho các cháu mẫu giáo tại các bản làng xa xôi hẻo lánh.

Tôi đã đồng hành cùng Quỹ từ thiện này từ 2013, đi khảo sát tìm điểm để xây những ngôi trường đầu tiên. Ngay trong năm 2014, lớp học đầu tiên tại thôn Phìn Chải A, xã Vần Chải, huyện Đồng Văn được khánh thành.

Việc xây lớp học tại các bản vùng sâu vùng xa kéo dài đến nay đã 11 năm. Nhóm đã vận động được nhiều cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm ủng hộ tiền, đã làm được 41 lớp học với trang bị đầy đủ học cụ, và phòng lưu trú giáo viên tại 18 điểm trường cho 18 bản sâu trong núi, thuộc các huyên Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh của tỉnh Hà Giang. 11 năm, trên 3500 lượt trẻ em đã được học tại bản".

Tới nay, họa sĩ Đỗ Đức đã chung tay cùng Quỹ xây được gần 20 ngôi trường cho các bản làng hẻo lánh thuộc xác xã vùng cao của tỉnh Hà Giang.

Nhân triển lãm cá nhân lần thứ 7 tại Hà Nội với tên gọi Non nước biên thùy, họa sĩ Đỗ Đức đã tặng bức tranh sơn dầu Trên nương (sáng tác năm 2022, kích thước 60x80cm) để đấu giá lấy tiền làm một lớp học cho một bản sâu của Hà Giang. Tiền bán đấu giá sẽ chuyển toàn bộ vào tài khoản của nhóm Hoa của đá để tiến hành ngay việc xây điểm trường trong năm 2025 với hy vọng sẽ có thêm nhiều em nhỏ dân tộc thiểu số được thực hiện ước mơ tới trường.

Triển lãm mỹ thuật Non nước biên thùy của họa sĩ Đỗ Đức kéo dài từ 11/9- 14/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu hơn 50 tác phẩm được sáng tác bằng chất liệu sơn dầu. Những cổ tích cao nguyên nằm trong từng viên đá, hốc cây, ngọn cỏ... của một dải biên viễn phía Bắc của tổ quốc được họa sĩ tái hiện lại trong tranh của ông.

Trong thời gian trưng bày triển lãm, một chương trình Art talk giao lưu giữa họa sĩ và công chúng cũng sẽ được tổ chức vào 9h ngày 14/9/2024 và đấu giá một tác phẩm để lấy tiền ủng hộ cho Quỹ xây trường học "Hoa của đá".

Lê Hoa

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hoa-si-dau-gia-tranh-gay-quy-xay-truong-hoc-cho-tre-em-vung-cao-20240911170259817.htm