Họa sĩ Đỗ Đức triển lãm tranh xây lớp học cho Hà Giang

Tại Triển lãm mỹ thuật Non nước biên thùy của họa sĩ Đỗ Đức, bức tranh sơn dầu Trên nương sẽ được đấu giá để lấy tiền xây lớp học cho một bản vùng sâu của Hà Giang.

Ngày 11/9/2024, triển lãm mỹ thuật Non nước biên thùy khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ bảy của họa sĩ Đỗ Đức ở Hà Nội, sau triển lãm "Ngựa trên núi" cách đây đúng 10 năm (2014).

Khai mạc triển lãm mỹ thuật "Non nước biên thùy" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật "Non nước biên thùy" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Tâm điểm triển lãm Non nước biên thùy lần này là đá và núi. Hơn 50 tác phẩm được lựa chọn giới thiệu trong triển lãm được sáng tác bằng chất liệu sơn dầu.

Họa sĩ đã thử thách với chất liệu này liên tục hai thập kỷ. Tây Bắc và Việt Bắc cùng cao nguyên đá Đồng Văn là nhịp đập trái tim nghệ thuật của họa sĩ Đỗ Đức.

 Tác phẩm "Trên nương" của họa sĩ Đỗ Đức.

Tác phẩm "Trên nương" của họa sĩ Đỗ Đức.

Những bức tranh như những bài thơ trên đá như Nắng trên dãy Hồng Ngài, Sương sớm rẻo cao, Sườn phía Tây Sơn Vĩ, Huyền thoại Khau Vai, Tháng Ba ở Xín Cái, Huyền thoại Khau Vai... Đó là những cổ tích cao nguyên nằm trong từng viên đá, hốc cây, ngọn cỏ..., rồi được họa sĩ tái hiện lại trong tranh của ông.

Phong cách sáng tác gắn với rừng thẳm, sông dài, cao nguyên đá trùng điệp, núi non hùng vĩ của họa sĩ Đỗ Đức.

Phong cách sáng tác gắn với rừng thẳm, sông dài, cao nguyên đá trùng điệp, núi non hùng vĩ của họa sĩ Đỗ Đức.

Họa sĩ Đỗ Đức xác lập phong cách sáng tác của mình gắn với rừng thẳm, sông dài, cao nguyên đá trùng điệp, núi non hùng vĩ của một dải biên viễn phía Bắc của tổ quốc. Đỗ Đức dành trọn triển lãm này cho núi và đá, với các chủ đề về nương đá, ngựa và không gian sống trên cao nguyên đá, chợ vùng cao và con người miền sơn cước qua hình ảnh người mẹ. Tất cả các tác phẩm đều gắn bó với núi rừng. Đó là quê hương nghệ thuật của ông.

Họa sĩ Đỗ Đức chia sẻ: “Với tôi, suối sâu, đèo dốc, những đoạn đường gập ghềnh quanh co đều gần gũi. Tôi yêu núi rừng, từ ngọn nguồn lạch sông, góc núi. Từ khi bước vào nghề, tôi đã nhận ra sức sống dẻo dai của dân mình khi gắn kết với thiên nhiên, đọc ra được vẻ đẹp kiêu hùng của núi rừng biên viễn”.

Triển lãm "Non nước biên thùy" đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm "Non nước biên thùy" đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Lễ khai mạc triển lãm Non nước biên thùy cũng là buổi ra mắt, giới thiệu cuốn sách tranh sơn dầu cùng tên, vừa được họa sĩ xuất bản trong quý 3/2024, giới thiệu khoảng 200 tác phẩm sơn dầu mà họa sĩ Đỗ Đức đã sáng tác trong suốt 20 năm qua. Sách dày 124 trang, do NXB Mỹ thuật phát hành.

Trong thời gian trưng bày triển lãm, một chương trình Art talk giao lưu giữa họa sĩ và công chúng cũng sẽ được tổ chức vào ngày 14/9/2024 (thứ Bảy, từ 9:00-11:30); đồng thời, họa sĩ Đỗ Đức cũng sẽ đấu giá một tác phẩm “Trên nương” (sáng tác năm 2022, kích thước 60x80cm) để lấy tiền ủng hộ cho Quỹ xây trường học “Hoa của đá”. Triển lãm sẽ kéo dài hết ngày 15/9/2024.

Ông đã đồng hành cùng Quỹ từ thiện này từ năm 2013, đi khảo sát tìm điểm để xây những ngôi trường đầu tiên. Tới nay ông đã chung tay cùng Quỹ xây được gần 20 ngôi trường cho các bản làng hẻo lánh thuộc các xã vùng cao của tỉnh Hà Giang.

PV.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hoa-si-do-duc-trien-lam-tranh-xay-lop-hoc-cho-ha-giang-2031034.html