Họa sĩ Ngô Xuân Bính: 'Lớp lang cảm xúc là thế giới nội tâm của Sophie Trịnh'

Họa sĩ Sophie Trịnh vừa giới thiệu triển lãm cá nhân mang tên 'Lớp lang cảm xúc' tại tầng 3 - Nhà triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Đây là nơi trưng bày 23 tác phẩm được thai nghén và hoàn thành trong 6 năm, chủ yếu khai thác đề tài phụ nữ khỏa thân.

Họa sĩ Sophie Trịnh cho biết thông qua triển lãm "Lớp lang cảm xúc", cô muốn gửi gắm một thông điệp của sự sẻ chia. “Khi đời sống hôm nay mỗi người đều mang trong lòng những nỗi niềm riêng nhưng đôi khi lại thật khó nói ra, con người ai cũng ẩn chứa những khao khát được thấu hiểu, yêu thương và quan tâm. Đây là những cảm xúc mãnh liệt nhưng lại thường bị kìm nén, không thể thổ lộ... Và tôi muốn truyền gửi những điều ấy trong tác phẩm của mình”, họa sĩ Sophie Trịnh nói.

Từ thời điểm triển lãm được giới thiệu đã chạm đến cảm xúc của nhiều người. Trong đó, họa sĩ nổi tiếng Ngô Xuân Bính gọi dự án này là “thế giới nội tâm Sophie", đồng thời đánh giá cô là một tài năng.

Khi chia sẻ trải nghiệm của mình tại triển lãm, họa sĩ Ngô Xuân Bính bày tỏ: “Ấn tượng trong vắt và bật ra nhiều tia sáng tinh khôi mới lạ, bắt tôi phải tiến - lùi xem lại những khoảng sáng đắt giá, những khoảng trống buông trôi thi hứng, những nét đậm - nhạt đúng màu…”.

 Họa sĩ Ngô Xuân Bính chúc mừng họa sĩ Sophie Trịnh.

Họa sĩ Ngô Xuân Bính chúc mừng họa sĩ Sophie Trịnh.

Theo họa sĩ Ngô Xuân Bính, đã có bao thế kỷ vẽ thực khỏa thân những người em, người chị, mẹ, bà thân thương hoặc người mẫu chính mình nhiều vô kể. Nhưng để tìm được một khe hở khác lạ trong cấu trúc và sắc độ đậm nhạt, bố cục là điều nan giải. Nhưng các tác phẩm của Sophie Trịnh đã thể hiện được đầy đủ những tinh thần ấy và chạm được cảm xúc của người xem.

Họa sĩ Ngô Xuân Bính gửi lời chúc mừng và mong Sophie Trịnh “luôn tiến về phía trước, gặt hái thành công và luôn luôn định lượng".

Không riêng gì họa sĩ Ngô Xuân Bính mà họa sĩ Lê Thiết Cương cũng dành những lời “có cánh” khi nói về các tác phẩm của Sophie Trịnh. Theo ông, những bức tranh này là sự kết hợp giữa ánh sáng hiện thực và không gian ước lệ trừu tượng, pha chút đường nét phóng túng của chủ nghĩa biểu hiện.

“Sophie không phải là một họa sĩ muốn tiến đến điều gì đó mới mẻ sáng tạo đột phá, mà cô ấy muốn dùng ngôn ngữ hội họa và sự hòa trộn các trường phái để kể câu chuyện tự sự của cá nhân mình. Chính vì thế nên những bức tranh có sự nhẹ nhàng thân thiện và gần gũi, đồng thời với cách này nữ họa sĩ có thể có nhiều tiềm năng để khai thác và sáng tạo nhiều chủ đề và câu chuyện khác nhau”, họa sĩ Lê Thiết Cương bày tỏ.

 Họa sĩ Sophie Trịnh.

Họa sĩ Sophie Trịnh.

Trước sự đón nhận của mọi người, Sophie Trịnh bày tỏ niềm hạnh phúc, xúc động. Theo cô, sự hiện diện và những cảm nghĩ của mọi người dành cho tác phẩm của mình là niềm hạnh phúc, nguồn động lực lớn lao.

Nữ họa sĩ nói: “Cảm ơn công chúng đã đón nhận loạt tranh sơn dầu đầy tâm huyết mà tôi sáng tác trong suốt sáu năm sau khi bố tôi qua đời. Những tác phẩm này không chỉ là nghệ thuật mà còn là đứa con tinh thần của tôi, được sinh ra từ nỗi đau và sức mạnh tôi tìm thấy trong sự cô đơn. Mỗi bức tranh phản ánh tâm hồn tôi, mời gọi bạn khám phá câu chuyện của chính mình trong đó”.

Triển lãm "Lớp lang cảm xúc" kéo dài tới 2/9 tại Tầng 3 – Nhà triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam (số 16 Ngô Quyền, Hà Nội).

Việt Trung

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hoa-si-ngo-xuan-binh-lop-lang-cam-xuc-la-the-gioi-noi-tam-cua-sophie-trinh-post310215.html